Tại sao nhiều người có tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng lại không thừa nhận việc này?

  1. Giới tính

  2. Xã hội

Mình chán ngán cái câu “Con nào cũng là con, không phải trọng nam khinh nữ, nhưng…”, đằng sau chữ “nhưng” là kể lể một loạt lý do chỉ để bao biện một nhà vẫn bắt buộc phải có con trai. Hầu hết mọi người đều thế thôi, ít nhiều đều có tư tưởng trọng nam khinh nữ, vậy nhưng một số lại lấy lý do bao biện kiểu như “Con gái tốt mà, nhưng con trai thì tốt hơn”. Theo mọi người, tại sao nhiều người có tư tưởng trọng nam khinh nữ nhưng lại không thừa nhận việc này?

https://cdn.noron.vn/2023/02/27/bao-gio-het-trong-nam-khinh-nu-1677475643.jpg
Từ khóa: 

trọng nam khinh nữ

,

định kiến

,

giới tính

,

xã hội

mọi lập luận đều trở nên vô nghĩ khi có nhưng vào =)))) tất cả lí lẽ đều chỉ là biện minh cho cái sự vô lí của mình mà thôi, mình không nghĩ là họ không thừa nhận tư tưởng trọng nam khinh nữ, chỉ là họ cho rằng cái tư tưởng của mình nó không giống thế, họ vẫn tưởng mình đang bình đẳng, nhưng lời nói và hành động của họ lại không giống vậyhttps://cdn.noron.vn/2023/02/27/1153510403588806-1677496816.jpg

Trả lời

mọi lập luận đều trở nên vô nghĩ khi có nhưng vào =)))) tất cả lí lẽ đều chỉ là biện minh cho cái sự vô lí của mình mà thôi, mình không nghĩ là họ không thừa nhận tư tưởng trọng nam khinh nữ, chỉ là họ cho rằng cái tư tưởng của mình nó không giống thế, họ vẫn tưởng mình đang bình đẳng, nhưng lời nói và hành động của họ lại không giống vậyhttps://cdn.noron.vn/2023/02/27/1153510403588806-1677496816.jpg

Mình nghĩ ai cũng có tư tưởng trọng nam khinh nữ đó dù ít hay nhiều, chẳng qua nó có nhiều đến mức khiến người khác chán ghét, hay ít đến mức mà bạn cảm tưởng rằng nó không tồn tại. 
Sự thật là như vậy mà, vì con gái đi lấy chồng theo chồng, có mấy ai thích ở rể đâu. Mà kể cả con gái không lấy chồng, ở với cha mẹ, nhma người ngoài nói ra nói vào cũng không thoải mái, mọi người sẽ lại giục giã lấy chồng, càng không thoải mái, rồi sẽ lại sinh ra mâu thuẫn. Nên THƯỜNG là chỉ có con trai chăm lo cho cha mẹ nhiều khi về già, đương nhiên họ sẽ được ưu ái hơn chút. 
Đàn ông trọng nam khinh nữ không đáng sợ bằng phụ nữ mang nặng tư tưởng nam tôn nữ ti! Ba mình tuy rằng cũng trọng nam khinh nữ, nhưng ông chưa bao giờ thốt ra những lời làm tổn thương mình. Còn mẹ mình, bà từng phải chứng kiến ông bà ngoại thiên vị cậu mình, từng nhẫn nhục chịu đựng rất nhiều vì câu nói "nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô", nhưng chính bà lại là người nói ra những lời khiến mình uất ức đến phát khóc! Điển hình nhất là câu: "Đàn bà giỏi đến mấy cũng không bao giờ bằng được đàn ông".

Bởi điều đó được bảo đảm của cả 2 phái và ngày càng rõ nét 

Cái này bạn hỏi chung chung thế, cụ thể hơn biểu hiện là gì, chứ một câu nói vô chừng lại chẳng đi đến đâu