Tại sao nhiều người lại ngại chia sẻ các việc tốt?

  1. Thinking Hub

Gần đây một số người quen của mình có các hoạt động quyên góp đồ để ủng hộ cho người dân Miền Trung. Mình thì từ những nguồn đấy cũng quyên góp và chia sẻ cho các người khác nữa để họ biết và tham gia cùng. Cơ mà có một số người ngại chia sẻ về hoạt động ấy trên MXH, hoặc ngại chia sẻ việc tốt họ làm. Tại sao vậy nhỉ

Từ khóa: 

thinking hub

Con người luôn có mặt tốt, mặt xấu, góc đẹp và chưa đẹp. Dĩ nhiên là tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Thế nhưng nếu chúng ta cố gắng tô vẽ mình là người quá đẹp trên MXH ví dụ: Giàu có, Thành đạt, Xinh đẹp, Tốt bụng (làm từ thiện) ... Thì vô hình chung cái mặt nạ hào nhoáng ấy sẽ làm khổ chúng ta.

https://cdn.noron.vn/2020/10/27/90929692115989539-1603766098.jpg

Chỉ một bức ảnh thăng tiến trong sự nghiệp, sẽ có người nhờ xin việc cho con cháu. Chỉ một bức hình show giàu có sang chảnh, sẽ có người hỏi vay tiền. Chỉ một tấm hình thiện nguyện, sẽ có rất nhiều thành phần muốn nhờ bạn hỗ trợ.

Dĩ nhiên nếu bạn đang muốn thiên hạ hiểu nhầm thì hãy cứ show. Thế nên trên MXH có rất nhiều người dựng phông bạt để lợi dụng, để lừa đảo. Còn nếu không muốn phiền nhiễu thì hãy hạn chế show những thứ khiến mọi người hiểu rõ, hoặc hiểu nhầm con người thực của bạn.

Trả lời

Con người luôn có mặt tốt, mặt xấu, góc đẹp và chưa đẹp. Dĩ nhiên là tốt đẹp phô ra, xấu xa đậy lại. Thế nhưng nếu chúng ta cố gắng tô vẽ mình là người quá đẹp trên MXH ví dụ: Giàu có, Thành đạt, Xinh đẹp, Tốt bụng (làm từ thiện) ... Thì vô hình chung cái mặt nạ hào nhoáng ấy sẽ làm khổ chúng ta.

https://cdn.noron.vn/2020/10/27/90929692115989539-1603766098.jpg

Chỉ một bức ảnh thăng tiến trong sự nghiệp, sẽ có người nhờ xin việc cho con cháu. Chỉ một bức hình show giàu có sang chảnh, sẽ có người hỏi vay tiền. Chỉ một tấm hình thiện nguyện, sẽ có rất nhiều thành phần muốn nhờ bạn hỗ trợ.

Dĩ nhiên nếu bạn đang muốn thiên hạ hiểu nhầm thì hãy cứ show. Thế nên trên MXH có rất nhiều người dựng phông bạt để lợi dụng, để lừa đảo. Còn nếu không muốn phiền nhiễu thì hãy hạn chế show những thứ khiến mọi người hiểu rõ, hoặc hiểu nhầm con người thực của bạn.

Thi ân bất cầu báo, có thể ng ta chỉ muốn giúp đỡ mà ko cần lưu lại tên tuổi gì cả.
Hoặc cũng có thể là ng kín tiếng, ko muốn show hết cái hoạt động của mình ra.
Hoặc nữa cũng có thể do họ nghĩ có là gì đâu mà phải đăng này nọ.
Và cũng có thể họ ko thích vướng thị phi, đến ng ta ủng hộ tận 50 triệu mà còn bị chê ít, tức phát khóc, thì gom vài cái đồ có thể bị chửi đến đâu. Ko đăng gì cả là thượng sách.
Còn quảng bá thì thực sự, có quá nhiều kênh tuyên truyền rồi.

Chào bạn, mình nghĩ có thể do quan niệm về việc làm từ thiện cũng như mong muốn của mỗi người khi làm từ thiện là khác nhau.

Có những người muốn làm thiện để tu thân, tích đức nên họ không quan trọng người khác có biết đến hay không. Tâm xuất Phật chứng.

Có những người làm từ thiện để khích lệ cộng đồng làm nhiều việc tốt hơn nên họ chia sẻ để người khác cùng biết, cùng làm. Tâm xuất Phật chứng.

Cũng có người làm từ thiện bởi hình ảnh, nên rất thích chia sẻ, quảng cáo vì họ đang đầu tư cho "cái tôi" của bản thân. Tâm không có, Phật không chứng, nhưng mạng xã hội chứng nên "độ" cho triệu like, triệu view, triệu follow.

Suy cho cùng, cuộc sống rất độ lượng, người ta cầu gì được nấy, sống sao được vậy.

Chúc bạn an vui khi làm việc tốt.

Chẳng nói đâu xa như mình cũng ít chia sẻ những tin tức kiểu xã hội lên page cá nhân.

Thứ nhất, thông tin phải được chứng thực chứ không qua truyền miệng, rất dễ sai sót.

Thứ hai, mình không thích câu view, không thích chia sẻ mà chỉ là để chia sẻ, không làm được gì.

Thứ ba, theo mình lòng tốt tự lan toả, cứ làm âm thầm, cứ vun đắp âm thầm cũng không sao cả.

Cá nhân mình là tốt thì vỗ tay, không tốt cũng im lặng, không lấy mạng xã hội là chỗ để chia sẻ í.