Tại sao nhiều người thường thích đến phố đi bộ vào cuối tuần dù rất đông đúc?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Xã hội

Hay do mình ghét sự đông đúc, tắc đường và cảnh bon chen đó nhỉ?
Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

xã hội

T giống bạn, k thích sự bát nháo (hàng rong, náo nhiệt, tắc đường, vv.). Thích đi bộ thư thả, nc chỉ 1 người đi cùng là đủ, ngắm này kia enjoy.

Trả lời

T giống bạn, k thích sự bát nháo (hàng rong, náo nhiệt, tắc đường, vv.). Thích đi bộ thư thả, nc chỉ 1 người đi cùng là đủ, ngắm này kia enjoy.

Chắc do bạn không hợp thôi, chứ cuối tuần thường ở phố đi bộ có nhiều sự kiện, ca hát, đánh đàn, nhảy nhót, các kiểu thử thách của genZ nữa. Nhiều gia đình chỉ có thời gian cho con đi chơi vào cuối tuần nên tối cho con ra đấy là hợp lí, chi phí cũng đâu có mất gì ngoài phí gửi xe là bắt buộc. Nói chung là mọi người vẫn thường có thói quen thích dạo phố mà nên cuối tuần mở thì đi thôi.

Công nhận, mình cũng cực ghét đi phố đi bộ. Đông đúc, ồn ào như mấy giờ hành chính tắc đường vậy, nghẹt thở! Cuối tuần đi chơi với nhóm bạn hoặc ở nhà chill sướng hơn. 

Vì đi nó vui bạn ạ😆

Cuối tuần được nghỉ ngơi nên mọi người thường rủ nhau đi đâu đó chơi. Mà phố đi bộ chắc là địa điểm được lựa chọn hàng đầu bởi rẻ, phù hợp sinh viên, người trẻ, hay có sự kiện,...
Mình thì tùy tâm trạng mà đôi lúc thấy thích, đôi lúc thấy bát nháo, mệt mỏi với cảnh đông đúc, chật chội, chỉ muốn tìm nơi nào đó chill chill thôi