Tại sao những người giàu vẫn làm việc sau khi đã trở nên giàu có mà không nghỉ ngơi hưởng thụ tài sản của mình?

  1. Xã hội

Tiếp tục làm việc đồng nghĩa với việc họ tiếp tục đương đầu với áp lực và những vấn đề phức tạp xung quanh. Tại sao thay vì lựa chọn tiếp tục làm việc mà họ không nghỉ ngơi để cuộc sống an nhàn hơn hoặc tìm đến một thú vui nào đó nhẹ nhàng hơn để bình an nhỉ?

https://cdn.noron.vn/2022/07/15/8152011634684008165640586083232613940592640n-1657859390.jpg
Từ khóa: 

giàu có

,

xã hội

Do môi trường họ sống
Vây xung quanh người giàu không phải là những người bình thường như chúng ta, họ dành hầu hết thời gian của mình bên cạnh những người dư dả khác.
Những người này không giống chúng ta, ta làm việc vì đồng lương và chỉ hy vọng ngày nào đó mình sẽ tậu được một căn nhà to hay là một chiếc xe thôi. Thay vào đó, ở xung quanh họ là những người có rất nhiều của cải, tài nguyên để tiêu xài, những kỹ năng để kinh doanh, khả năng tập hợp nhóm và xây dựng một thứ gì đó to lớn.
Người sung túc không vui chơi bởi họ chán rồi. Họ đã có trải nghiệm về tất cả những thứ xa xỉ đắt đỏ, như sắm một căn nhà to bự, ô tô đắt tiền, đồng hồ, vân vân, và những thứ vật chất này không gây ấn tượng cho ai mấy sau một khoảng thời gian ta sở hữu.
Ý tôi muốn trình bày ở đây là, những người đó đang suy nghĩ và “chơi” ở một level hoàn toàn khác hẳn, họ không có lo lắng về chuyện tháng rồi mình kiếm bao nhiêu và tiêu xài bao nhiêu nữa, mà họ cảm thấy có động lực để tạo dựng cái gì đó lớn lao hơn nhiều.
Đa số chúng ta không có khao khát làm gì lớn lao với cuộc sống của mình bởi chúng ta luôn được bao kín bởi những con người khác cũng bình thường, trung bình (như ta) và ta để họ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân mình mọi lúc.
Ta bị phủ vây bởi những con người xem lao động như một hình thức tra tấn và là thứ gì đó khó chịu mà mình buộc phải làm chỉ để kiếm ra tiền. Đa số người xung quanh ta thích ngày cuối tuần hơn ngày trong tuần bởi họ không yêu mến công việc.
Tình yêu dành cho công việc của họ
Điều quan trọng bậc nhất đó là việc đi làm không phải là một thứ khổ hình đối với những người giàu có, mà họ yêu thích, tận hưởng thứ mình đang làm. Đây là lý do mà họ tiếp tục làm việc kể cả khi đã có tiền của.
Lao động vì một tầm nhìn lớn lao hơn là tiền bạc và chính bản thân họ
Một khi bạn đã có đủ tiền bạc để đáp ứng các nhu cầu của mình, tiền không còn là một yếu tố truyền động lực đến bạn như nó đã từng trước đây nữa.
Đây chính là lý do mà hầu hết những doanh nhất thành đạt nói rằng nếu như bạn làm chỉ vì tiền, thì có lẽ là bạn đừng nên làm luôn (người dịch: trong câu gốc không nói rõ “làm” ở đây là làm gì, có vẻ ý người viết là “làm việc lớn” hay “kinh doanh lớn” tương tự như các doanh nhân thành công đó).
Những nhân vật như Elon Musk hay Bill Gates lao động vì một lý tưởng lớn hơn đồng tiền rất nhiều và để đạt đến tầm của họ, tiền bạc không thể là động cơ thúc đẩy duy nhất.
Điều khiến Elon lao động hăng say không phải vì tiền, mà là mong muốn to lớn đưa con người lên sao Hỏa.
 
Điều giúp Bill Gates giữ được động lực cho mình là sự thật rằng ông ấy rất muốn cải thiện, giúp cuộc sống của những người gặp khó khăn trở nên tốt đẹp hơn, xóa đi các loại bệnh tật trên hành tinh này.
Bạn có thể ngẫm nghĩ rằng kiếm được một tỷ đô-la là ghê gớm lắm đấy, nhưng nếu so sánh nó với những việc như đưa con người lên sao Hỏa hay xóa sổ bệnh dịch trên Trái Đất xem, mục tiêu như vậy vẫn còn khiêm tốn lắm.
Trả lời
Do môi trường họ sống
Vây xung quanh người giàu không phải là những người bình thường như chúng ta, họ dành hầu hết thời gian của mình bên cạnh những người dư dả khác.
Những người này không giống chúng ta, ta làm việc vì đồng lương và chỉ hy vọng ngày nào đó mình sẽ tậu được một căn nhà to hay là một chiếc xe thôi. Thay vào đó, ở xung quanh họ là những người có rất nhiều của cải, tài nguyên để tiêu xài, những kỹ năng để kinh doanh, khả năng tập hợp nhóm và xây dựng một thứ gì đó to lớn.
Người sung túc không vui chơi bởi họ chán rồi. Họ đã có trải nghiệm về tất cả những thứ xa xỉ đắt đỏ, như sắm một căn nhà to bự, ô tô đắt tiền, đồng hồ, vân vân, và những thứ vật chất này không gây ấn tượng cho ai mấy sau một khoảng thời gian ta sở hữu.
Ý tôi muốn trình bày ở đây là, những người đó đang suy nghĩ và “chơi” ở một level hoàn toàn khác hẳn, họ không có lo lắng về chuyện tháng rồi mình kiếm bao nhiêu và tiêu xài bao nhiêu nữa, mà họ cảm thấy có động lực để tạo dựng cái gì đó lớn lao hơn nhiều.
Đa số chúng ta không có khao khát làm gì lớn lao với cuộc sống của mình bởi chúng ta luôn được bao kín bởi những con người khác cũng bình thường, trung bình (như ta) và ta để họ ảnh hưởng đến suy nghĩ của bản thân mình mọi lúc.
Ta bị phủ vây bởi những con người xem lao động như một hình thức tra tấn và là thứ gì đó khó chịu mà mình buộc phải làm chỉ để kiếm ra tiền. Đa số người xung quanh ta thích ngày cuối tuần hơn ngày trong tuần bởi họ không yêu mến công việc.
Tình yêu dành cho công việc của họ
Điều quan trọng bậc nhất đó là việc đi làm không phải là một thứ khổ hình đối với những người giàu có, mà họ yêu thích, tận hưởng thứ mình đang làm. Đây là lý do mà họ tiếp tục làm việc kể cả khi đã có tiền của.
Lao động vì một tầm nhìn lớn lao hơn là tiền bạc và chính bản thân họ
Một khi bạn đã có đủ tiền bạc để đáp ứng các nhu cầu của mình, tiền không còn là một yếu tố truyền động lực đến bạn như nó đã từng trước đây nữa.
Đây chính là lý do mà hầu hết những doanh nhất thành đạt nói rằng nếu như bạn làm chỉ vì tiền, thì có lẽ là bạn đừng nên làm luôn (người dịch: trong câu gốc không nói rõ “làm” ở đây là làm gì, có vẻ ý người viết là “làm việc lớn” hay “kinh doanh lớn” tương tự như các doanh nhân thành công đó).
Những nhân vật như Elon Musk hay Bill Gates lao động vì một lý tưởng lớn hơn đồng tiền rất nhiều và để đạt đến tầm của họ, tiền bạc không thể là động cơ thúc đẩy duy nhất.
Điều khiến Elon lao động hăng say không phải vì tiền, mà là mong muốn to lớn đưa con người lên sao Hỏa.
 
Điều giúp Bill Gates giữ được động lực cho mình là sự thật rằng ông ấy rất muốn cải thiện, giúp cuộc sống của những người gặp khó khăn trở nên tốt đẹp hơn, xóa đi các loại bệnh tật trên hành tinh này.
Bạn có thể ngẫm nghĩ rằng kiếm được một tỷ đô-la là ghê gớm lắm đấy, nhưng nếu so sánh nó với những việc như đưa con người lên sao Hỏa hay xóa sổ bệnh dịch trên Trái Đất xem, mục tiêu như vậy vẫn còn khiêm tốn lắm.

Bởi vì : " Cái giá của sự vĩ đại là trách nhiệm "

Khi bạn còn chưa giàu, thì mục tiêu của bạn là giàu.

Khi bạn đã giàu rồi, thì mục tiêu của bạn thay đổi thành cái khác, để đạt được mục tiêu đấy bạn sẽ lại tiếp tục cố gắng làm việc.

Hành trình tiếp theo của chúng ta là phát triển, tiến hoá (cả linh hồn và thể vật lý) với mọi trải nghiệm cho chính bản thân, cộng sự và xã hội
Bình an ở cái tâm vào những hành động mh làm, những gì mh nghĩ, những điều mình nói.
không phán xét để ý lời dèm pha của xã hội thì khi đấy dù hoàn cảnh nào cũng luôn bình an cho chính bản thân mh.
Câu hỏi hay thật nên mình góp chút ý kiến cá nhân thôi nha bạn 🤭.
Giống như câu 'Học, học nữa, học mãi'. Những người vốn đã giàu có thường mang tư duy "tiền đẻ ra tiền". Một ngày nghỉ đến gác kiếm nghỉ ngơi, hưởng thụ họ sẽ tự thấy họ nghèo đi, thua sút đồng lứa, thế nên:
Giàu, họ vẫn đầu tư tiếp tục để giàu hơn...thoả mãn cho thành công chính họ hơn.
Đã giàu rồi, công việc làm giàu thêm với họ rất dễ dàng vì có vốn lận lưng sẵn...tội gì không làm việc, phải không bạn?

VÌ lòng tham và tham vọng của con người và vô hạn. Khi bạn có 1 đôi chân khỏe, bạn sẽ muốn được đi xe đạp. Khi bạn có một chiếc xe đạp tốt rồi bạn lại mơ về một chiếc xe máy. Vì nếu đã có xe máy thì bạn cần hơn hết là 1 chiếc ô tô. Nếu người giàu nghỉ ngơi khi họ đã giàu thì có thể họ không được gọi là giàu có bạn ạ. Vì người giàu thường là những người có chí, thông minh, giỏi giang và tham vọng. Họ biết cách tận dụng tài sản của mình để tiền đẻ ra tiền. Đó là suy nghĩ của những người làm chuyện lớn nên họ đã giàu là cứ giàu mãi. Còn những người chỉ kiếm đủ sô tiền họ cần thì họ là người hạnh phúc và biết đủ chứ chưa phải là người "giàu" 

https://cdn.noron.vn/2022/12/14/b83df7c818d57dc4e7e5f1c5cd77b70d-1671013394.jpg
xin được trả lời bằng trích đoạn trong cuốn Sổ tay Nhà Thôi Miên: "Thời trẻ anh muốn rất nhiều thứ, cố gắng hết sức để thực hiện, nhưng sau khi một số thứ đó trở thành hiện thực, anh lại cảm thấy mình giống con chó đuổi theo xe hơi, cứ thấy xe là điên cuồng vừa sủa vừa đuổi theo, đến lúc đuổi kịp lại không biết phải làm gì. Rất nực cười, rõ ràng đã đuổi kịp rồi nhưng lại không biết phải làm gì với cái xe, chỉ đi quanh xe mấy vòng, sủa thêm vài tiếng là hết. Dường như quá trình thú vị hơn mục tiêu."
rõ ràng là người giàu họ muốn tiếp tục làm việc để tận hưởng quá trình làm ra tiền, cái đích hưởng thụ không làm cho họ hứng thú.
Vì sống phải có ý nghĩa và tạo ra giá trị cho cuộc đời này b ơi, cứ nghỉ ngơi hưởng thụ mãi chắc họ sẽ cảm thấy đời sống vô nghĩa 🤣.
Và tiền nhiều khi không phải là mục tiêu của những người này, mục tiêu của họ là được làm việc và được cống hiến trước tiên 🤣. Hoặc là cũng vì tiền, người có tiền nhìn đâu cũng thấy cơ hội và ko thể bỏ qua được :)).

Tại vì nếu nghỉ ngơi, hưởng thụ mà không làm nữa thì sớm muộn gì học cũng trở nên nghèo nàn và thất bại. Cái họ đang làm chính là duy trì và phát triển hơn nữa. 

Mục tiêu người ta làm giàu chắc gì đã là để 1 ngày ngưng làm việc đâu. Khi giàu thì họ có thể chọn làm những việc họ thích, họ muốn, khi ấy nó thành niềm vui và hưởng thụ cuộc sống rồi