Tại sao những người ở quê lại thích ra thành phố, còn người ở thành phố thì lại thích cuộc sống ở quê?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Đại loại như kiểu người bên ngoài thì áo ước, bên trong thì ước out bạn ạ:)))

Trả lời

Đại loại như kiểu người bên ngoài thì áo ước, bên trong thì ước out bạn ạ:)))

Người từ quê lên muốn tìm cơ hội, người ở thành phố lại tìm chốn yên bình.

Bởi vì cả hai cảm thấy nhàm chán với cuộc sống hiện tại của họ.

Mình nghĩ đơn giản đó là một mong ước của họ. Vì những người như vậy chính họ cũng có cái nhìn khách quan về cuộc sống ở thành phố và nông thôn. Nhịp sống trên thành phố rất nhộn nhịp, bộn bề thậm chí còn có chút hấp tấp, vội vã và đầy căng thẳng. Trong khi đó ở quê thì mọi thứ chầm chậm trôi, nếp sống bình thản, nhã nhặn, êm đêm. Theo mình đối với những người sống trên thành phố đa phần đều có cách sống hối hả, mệt nhọc bởi phải chạy đua với thời gian, tiền bạc hay đôi lúc không khí trên phố cũng khiến tâm tình ta bứt rứt, khó chịu. Khác với thế ở nông thôn thì bình dị hơn, không phải đua theo dòng thời gian và cảnh vật, không khí cũng bình yên đến lạ. Đó là lí do vì sao con người ta muốn về chốn thôn quê để quên đi mệt mỏi của đô thị. Còn với những người sống ở quê thì lại rất thích cái cảnh nhộn nhịp ở phố. Mình cũng là 1 con người ở nông thôn nên rất hiểu. Thích cái cảnh về đêm, phố xá lên đèn trông thật đẹp. Nhìn đoàn xe tấp nập đi trên đường về thì thích mắt. Ước có những buổi tối đi dạo phố thấy đèn sáng lung linh. Mọi thứ đều rất đẹp, lung linh, được trang hoàng nhiều hơn so với chốn quê. Có lẽ chắc những người sống ở quê đều như vậy nhỉ? Trên đây chỉ là những chia sẻ, suy nghĩ cá nhân của mình về vấn đề này thôi.

Mình ở thành phố và cũng thích cuộc sống yên đềm, giản dị ở quê hơn. Mình ước có một căn nhà nhỏ với mảnh vườn đầy hoa, rồi mình sẽ đọc sách và nướng bánh ngày qua ngày. Vẫn sẽ có những lúc mình lên phố đi chơi, hòa mình vào ánh đèn đường và sự nhộn nhịp của thủ đô. Mình yêu những phút bình yên trong cuộc sống không cần xô bồ, bon chen.