Tại sao phụ nữ đến khi thành "người cũ" mới chịu nâng cấp bản thân xinh đẹp, giỏi giang hơn?

  1. Hỏi xoáy Đáp hay

  2. Tâm sự cuộc sống

Chuyện là dạo gần đây mình có đọc mấy bài báo về sự lột xác của những người phụ nữ nổi tiếng sau khi chia tay hay ly hôn một ai đó(Ví dụ gần nhất là chị vợ cũ của Vua cá Koi),mặc dù thì mình công nhận họ đã đẹp và cuộc sống cũng ổn hơn lên lúc trước nhưng mình lại thắc mắc đó là tại sao đa số phụ nữ lúc còn sống chung với chồng hoặc còn quen người yêu thì họ lại không chịu làm bản thân mình đẹp lên để vừa giữ chồng hay người yêu (nói chung có cả chì lẫn chài) mà phải đợi họ thành "người cũ" thì mới chịu nâng cấp bản thân lên vậy ạ?

Và còn một điều mình thắc mắc nữa là có phải phụ nữ khi trở thành "người cũ " thì cho dù có đẹp hơn, giỏi hơn "người mới" nhưng không còn giữ được người đàn ông của mình thì người cũ vẫn mãi là kẻ thua cuộc so với người mới phải không ạ?

Mong mng giải đáp!

Từ khóa: 

hỏi xoáy đáp hay

,

tâm sự cuộc sống

theo mình thì không phải khi thành "người cũ" mới chịu nâng cấp bản thân đâu. mà trong thời gian còn trong mối quan hệ đó họ chủ quan, kiểu "sao cũng được" hoặc thời gian cho mối quan hệ và quan tâm người kia nhiều hơn thời gian cho bản thân. nhiều người phụ nữ khi yêu họ hết mình lắm, thấy gì đẹp, thấy gì hay đều nghĩ tới nửa kia. ví dụ nhá, khi độc thân thấy chiếc váy đẹp lập tức mua không cần nghĩ nhiều, nhưng khi có người yêu, trong mắt họ sẽ thấy đa số là cái áo kia người yêu mình mặc chắc đẹp lắm nè, hay cái ví người yêu mình cũ rồi phải mua cho anh ấy cái mới thôi....
Nhắn gửi tới các anh nếu gặp người con gái như vậy thì hãy trân trọng họ nhaa!! Đừng đánh mất người đã hết lòng vì mình ^^
Trả lời
theo mình thì không phải khi thành "người cũ" mới chịu nâng cấp bản thân đâu. mà trong thời gian còn trong mối quan hệ đó họ chủ quan, kiểu "sao cũng được" hoặc thời gian cho mối quan hệ và quan tâm người kia nhiều hơn thời gian cho bản thân. nhiều người phụ nữ khi yêu họ hết mình lắm, thấy gì đẹp, thấy gì hay đều nghĩ tới nửa kia. ví dụ nhá, khi độc thân thấy chiếc váy đẹp lập tức mua không cần nghĩ nhiều, nhưng khi có người yêu, trong mắt họ sẽ thấy đa số là cái áo kia người yêu mình mặc chắc đẹp lắm nè, hay cái ví người yêu mình cũ rồi phải mua cho anh ấy cái mới thôi....
Nhắn gửi tới các anh nếu gặp người con gái như vậy thì hãy trân trọng họ nhaa!! Đừng đánh mất người đã hết lòng vì mình ^^
Mình nghĩ tâm lý thua cuộc làm mình thua cuộc thôi, việc giằng co hoặc làm mình đẹp lên để chứng minh gì đó sau cuộc đổ vỡ thì dù có đẹp lên (về ngoại hình) là người thua cuộc. Còn dù không thay đổi gì về ngoại hình (quần áo, trang sức, trang điểm, gầy đi, béo lên, pttm,...) nhưng tâm thế buông bỏ không so sánh hơn thua thì mãi làm chủ cuộc đời mình =))))
Vì họ quá tin tưởng vào người bạn đời của mình và nghĩ bản thân ta chỉ cần làm một người vợ ngoan, con dâu thảo hiền đã khiến người chồng trân trọng mình, không cần và cũng có thể k có thời gian để chăm chút bản thân. Nhưng rồi một cái tát vào mặt mới ngộ ra cuộc đời không màu hồng như ta nghĩ. Lúc đó mới vỡ lẽ và nhận thức được chăm sóc bản thân quan trọng như thế nào?
Vậy nên các bạn ạ, chúng ta phải là người yêu thương bản thân mình nhiều nhất. Đến bản thân mình còn không yêu thương chính ta thì người ngoài làm sao yêu thương ta được?
Mình nghĩ là bởi vì khi đó ưu tiên số 1 của họ là chồng, là người yêu, là vun đắp hy sinh, chứ không phải là bản thân họ. Đến khi niềm tin sụp đổ, tình yêu trong mơ bỗng hoá ra sự đổi dạ thay lòng, lúc đó họ mới nhận thức được rằng: à, phải rồi, mình không yêu bản thân thì còn ai yêu mình?
Mình cũng nghĩ rằng, khi đã ý thức được sự tồn tại của bản thân, của cái tôi, rằng muốn yêu người phải yêu mình trước hết, thì họ sẽ chẳng bận tâm đến việc sự đã rồi là thắng hay thua đâu. Có lẽ họ sẽ cảm thấy may mắn vì sớm nhận ra cái sai của mình và bớt đi một "cục nợ" ấy:))