Tại sao thể hiện sự yếu đuối có thể giúp ích cho tình yêu?

  1. Tình yêu

Không ai muốn bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương và sự yếu đuối của mình trước người khác, đặc biệt là người ta yêu. Nhưng với mình có vẻ như việc này đôi khi mang lại lợi nhiều hơn hại, đặc biệt trong mối quan hệ tình cảm. Không biết các bạn nghĩ như thế nào? Liệu suy nghĩ của mình có đúng không nhỉ?

Từ khóa: 

tình yêu

Đôi khi yếu đuối một cách nữ tính thì được chứ mè nheo, cố tình làm khó người đàn ông để kiểm chứng tình cảm tào lao thì... Tào lao lắm nhé!

Cách bạn dùng theo mình đoán chắc là khóc lóc ỉ ôi, rồi thấy người ta chạy lại dỗ mình thì cho rằng anh ta làm như vậy thì anh ta sẽ yêu mình hơn chứ gì? Không đâu nhé! Nhiều khi người ta mệt thấy mồ, chán thấy mồ rồi nhưng chạy tới dỗ vì không muốn mệt thêm đó thôi! Nếu bạn làm vậy thường xuyên thật thì chuyện tình của bạn hư rồi đó. :))

Trả lời

Đôi khi yếu đuối một cách nữ tính thì được chứ mè nheo, cố tình làm khó người đàn ông để kiểm chứng tình cảm tào lao thì... Tào lao lắm nhé!

Cách bạn dùng theo mình đoán chắc là khóc lóc ỉ ôi, rồi thấy người ta chạy lại dỗ mình thì cho rằng anh ta làm như vậy thì anh ta sẽ yêu mình hơn chứ gì? Không đâu nhé! Nhiều khi người ta mệt thấy mồ, chán thấy mồ rồi nhưng chạy tới dỗ vì không muốn mệt thêm đó thôi! Nếu bạn làm vậy thường xuyên thật thì chuyện tình của bạn hư rồi đó. :))

Theo mình nghĩ, chỉ phụ nữ mới cần thể hiện sự yếu đuối trong tình yêu, chứ đàn ông mà yếu đuối thì không nhận được sự cảm thông từ nửa kia đâu.
Nhưng nếu phụ nữ quá dựa dẫm vào đàn ông cả về tinh thần lẫn vật chất cũng không dược đàn ông thích đâu. Để giúp ích cho tình yêu thì phụ nữ nên biết kiếm nhiều tiền, biết chăm sóc và giữ gìn sắc đẹp của bản thân và nên tạo ra nhiều mối quan hệ hơn, nhiều bạn bè hơn do bản tính muốn chiếm hữu khi yêu của đàn ông sẽ làm đàn ông lo sợ mà giữ chắc hơn. 
Đó là theo quan điểm của mình. Còn phái nữ không biết nghĩ như thế nào.

Chào bạn, mình nghĩ đó là do đặc tính của con người khi tìm đến với tình yêu: Che chở hoặc được che chở. Do dó, khi người ta đi theo bài bản và áp dụng đúng các công thức thì dĩ nhiên sẽ cho ra kết quả.

Nhưng tình yêu đích thực thì không thể hoàn toàn dùng logic, tâm lý học hay các kinh nghiệm để có được hoặc phải bận tâm cân nhắc "lợi - hại".

Nếu lý trí là khao khát đến với chân lý thì tình yêu là thứ biết rõ vô lý những vẫn cố dấn thân.

Chúc bạn yêu và được yêu trọn vẹn.

Xét cho cùng, chúng ta luôn muốn nửa kia nhìn thấy điều đẹp đẽ nhất ở mình. Bạn không muốn họ biết điều gì làm bạn trằn trọc suốt đêm hay chỉ ra những nỗi bất an của bạn. Tuy nhiên, đôi khi việc bộc lộ khía cạnh yếu đuối của mình với người kia lại khiến cho bạn và cả tình yêu của bạn trở nên đúng nghĩa hơn.

Nó khiến bạn trở nên con người hơn. vKhi chúng ta trong một mối quan hệ với ai đó, chúng ta muốn họ nhìn thấy điều tốt nhất ở bản thân. Chúng ta muốn có vẻ tuyệt đối hoàn hảo. Sự hoàn hảo rất tuyệt khi bạn nộp đơn xin việc, chứ không phải khi bạn cố gắng kết nối với nửa kia. Sự hoàn hảo thì nhàm chán, không thể đạt được và có thể khiến người kia cảm thấy tệ về bản thân. Nói cách khác, bạn càng bộc lộ khía cạnh yếu đuối, bạn càng trở nên nhân bản, dễ kết nối hơn với bạn đời.

Bên cạnh đó, thân mật là sự kết nối cả thể xác lẫn tinh thần bạn chia sẻ với bạn đời, và bạn không thể thỏa mãn sự thân mật mà không bộc lộ khía cạnh dễ bị tổn thương trong đó. Cho họ thấy khía cạnh dễ bị tổn thương của mình nghĩa là thực sự hết lòng vì họ.

Nếu bạn yếu đuối, bạn sẽ dễ để đồng cảm với cảm xúc, suy nghĩ và vấn đề của người kia nếu bạn biết ẩn sau các lớp vỏ, họ thực sự là ai. Các cặp đôi càng sẵn sàng chia sẻ những khoảnh khắc yếu đuối với nhau, sự đồng cảm họ dành cho nhau càng lớn hơn. Khi bạn mở lòng và kết nối với nửa kia, bạn bắt đầu xây dựng lòng tin ở nhau. Nửa kia biết bạn luôn chân thành với họ và bạn biết nửa kia sẽ không bao giờ phán xét cảm xúc hay suy nghĩ của bạn. Điều này sẽ giúp bạn dần buông bỏ sự chỉ trích bản thân.

Chúc bạn luôn có 1 tình yêu đẹp!

Mình thấy lợi thì cũng có đấy nhưng lạm dụng nó quá thì lợi chẳng thấy đâu chỉ thấy hại. Đặt mình vào trường hợp quen một người suốt ngày lôi yếu đuối ra suốt ngày than thở nọ kia thì bạn cũng đâu thấy vui đúng không.