Tại sao thượng đế tạo ra cái ác?

  1. Khoa học

Mình không hiểu vì sao Thượng đế lại tạo ra cái ác?

Từ khóa: 

khoa học

Theo mình, quan điểm một người Công giáo, sách sáng thế đã nói Thiên chúa tạo dựng nên con người, nhưng cái ác xuất phát từ con rắn – ma quỷ cám dỗ con người, bên cạnh đó, quỷ dữ và cái ác đến từ sự kiêu ngạo của Lucifer đối với thiên chúa, quên mất mình là ai, coi mình ngang hàng với Đấng quyền năng, mà Thiên chúa là tình yêu, nếu kiêu ngạo mà chối bỏ ngài thì coi như đánh mất tình yêu trong lòng, sinh ra kiêu ngạo, thù ghét và đủ thứ tội ác như các bạn thấy. Như vậy chúa không hề tạo ra cái ác, chỉ có tình yêu là Thiên Chúa, ai có tình yêu trong lòng thì không có cái ác. Như Eistein đã nói không có thiện và ác, Thiên chúa như ánh sáng, nếu mất đi ánh sáng thì là bóng tối, vậy thôi, còn mình cứ coi như trên thế giới có hai mặt cũng được. Còn nữa, Chúa để cái ác tồn tại như trong kinh thánh có đoạn: Đức Giêsu đi cùng các môn đệ lên thuyền qua bờ, thì có cơn bão đã ập tới làm thuyền ngập nước và các môn đệ hốt hoảng, chỉ có Chúa vẫn nằm ngủ ở phía mũi tàu. Khi thuyền sắp chìm, các môn đệ đánh thức dậy thì Ngài mới làm cho sóng yên và gió lặng, rồi người bảo các môn đệ: “sao nhát thế, làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin”. việc để cho cơn bão kia làm khốn khổ cho anh em, có nghĩa là Thiên chúa muốn sử dụng nó, thứ nhất là kiểm tra lòng tin vào thiên chúa, những ai có lòng tin thì mới không bị cám dỗ bởi cái ác, tức là có tình yêu trong lòng. Thứ hai là để cho anh em biết, Người vẫn ở đó khi anh em cần lời khuyên, sự chỉ bảo trong những lúc khó khăn nhất.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi!

https://cdn.noron.vn/2021/06/24/26610882515453022-1624467834.png
Trả lời

Theo mình, quan điểm một người Công giáo, sách sáng thế đã nói Thiên chúa tạo dựng nên con người, nhưng cái ác xuất phát từ con rắn – ma quỷ cám dỗ con người, bên cạnh đó, quỷ dữ và cái ác đến từ sự kiêu ngạo của Lucifer đối với thiên chúa, quên mất mình là ai, coi mình ngang hàng với Đấng quyền năng, mà Thiên chúa là tình yêu, nếu kiêu ngạo mà chối bỏ ngài thì coi như đánh mất tình yêu trong lòng, sinh ra kiêu ngạo, thù ghét và đủ thứ tội ác như các bạn thấy. Như vậy chúa không hề tạo ra cái ác, chỉ có tình yêu là Thiên Chúa, ai có tình yêu trong lòng thì không có cái ác. Như Eistein đã nói không có thiện và ác, Thiên chúa như ánh sáng, nếu mất đi ánh sáng thì là bóng tối, vậy thôi, còn mình cứ coi như trên thế giới có hai mặt cũng được. Còn nữa, Chúa để cái ác tồn tại như trong kinh thánh có đoạn: Đức Giêsu đi cùng các môn đệ lên thuyền qua bờ, thì có cơn bão đã ập tới làm thuyền ngập nước và các môn đệ hốt hoảng, chỉ có Chúa vẫn nằm ngủ ở phía mũi tàu. Khi thuyền sắp chìm, các môn đệ đánh thức dậy thì Ngài mới làm cho sóng yên và gió lặng, rồi người bảo các môn đệ: “sao nhát thế, làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin”. việc để cho cơn bão kia làm khốn khổ cho anh em, có nghĩa là Thiên chúa muốn sử dụng nó, thứ nhất là kiểm tra lòng tin vào thiên chúa, những ai có lòng tin thì mới không bị cám dỗ bởi cái ác, tức là có tình yêu trong lòng. Thứ hai là để cho anh em biết, Người vẫn ở đó khi anh em cần lời khuyên, sự chỉ bảo trong những lúc khó khăn nhất.

Cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi!

https://cdn.noron.vn/2021/06/24/26610882515453022-1624467834.png

* Vài người sẽ trả lời bạn là làm gì có Thượng Đế mà tạo ra hay ko tạo ra cái ác.

* Mình sẽ trả lời bạn là cái ác là cái nội sinh. Tự ngay bản thân sự vật khi sinh ra cái thiện thì sẽ có cái ác ở chiều ngược lại. Đó là sự cân bằng.

Ko nói vũ trụ đâu xa vời. Ngay trong tự nhiên, những con nai hiền lành đại diện cho cái thiện thì phải có những con hổ hung hiểm đại diện cho cái ác. Khi con hổ bắt những con nai, số lượng nai giảm xuống. Từ đó khu rừng mới không tràn ngập những con nai. Bạn có thể thắc mắc, nai nhiều thì có vấn đề gì? Vấn đề ở đây là nai nhiều thì cỏ cây sẽ bị ăn hết, lúc ăn hết rồi thì đám nai có gì ăn cũng sẽ chết. Vậy những con nai là thiện nhưng bên trong cái thiện đó lại chất chứa cái ác (cây cối bị ăn, giống nai tuyệt diệt). Con hổ là ác, nhưng bên trong nó là cái thiện (điều hòa số nai, khiến cây cối và nai ko bị tuyệt diệt).

https://cdn.noron.vn/2021/05/05/88028849714229583-1620180208.jpg

Tư tưởng trên gồm bao hết trong cái hình này.

Do đó, nếu không có con hổ, cả hệ thống sẽ sụp đổ. Và chiều ngược lại, nếu ko có con nai để hổ ăn thịt thì cả hệ thống cũng sẽ sụp đổ. Nên cái ác và cái thiện là 2 thứ cùng đc sinh ra để 1 hệ thống được cân bằng và phát triển.

* Và cứ cho là Thượng Đế đã sinh ra cái ác như bạn nói. Thì Ngài sinh ra nó cũng chỉ cốt để kiềm hãm sự phát triển quá mức của cái thiện, điều có thể dẫn đến sự sụp đổ của cả 1 hệ thống. Cái ác sinh ra chỉ để làm đối trọng với cái thiện, để hệ thống được cân bằng mà thôi.

Thực ra theo mình Thượng đế có muốn không tạo ra thì cũng phải chấp nhận là cái ác luôn nằm đó song hành cùng cái thiện vậy.

Chẳng ai tự tin nói là tôi sẽ sống thiện cả đời, tôi sẽ không ác cả đời vì cuộc sống quá là nhiều biến cố, có quá nhiều điều không lường trước được nên sẽ không thể biết chúng ta sẽ thiện hay ác được bao lâu.

Cái ác không chỉ là đánh đấm, hại người mà có khi chỉ là một lời nói, vô thưởng vô phạt mà làm tổn thương người khác, huỷ hoại một con người.

Nên ranh giới giữa thiện ác là không có, trong thiện có ác, trong ác có thiện, cứ vậy thôi bạn ạ.

1. Ko có thượng đế, thế nên cái ác ko phải thượng để tạo ra.

2. Thế nào là thiện thế nào là ác. Con sư tử đuổi theo giết thịt con hươu để nuôi con nó là thiện hay ác - Với con hươu, đồng loại của con hươu đấy là ác, nhưng với con của con sư tử, đấy là thiện, là chuyện bt. Cảnh sát đuổi mấy thành phần racing boy đua xe, rồi bọn đấy húc vào gốc cây đứa chết đứa què, với đội racing boy, gia đình đội đấy thì đấy là việc ác, nhưng với những người khác, đấy là việc tốt giúp người ta an tâm hơn khi ra đường. Ngày xưa, giết người dù là ngộ sát thì khả năng cao là đền mạng, rồi đủ thứ hình phạt man rợ, ở thời đó người ta coi nó là bình thường, ở hiện tại thì nó thành độc ác, man rợ, thiếu công bằng... Nói chung, thiện hay ác, là ở góc nhìn của mỗi người và quy chuẩn xã hội thôi.

3. Tham lam, kiêu ngạo, lười biếng, giận dữ... những thứ dễ dẫn đến cái gọi là "tội ác" mà xã hội bây giờ quy định có sẵn trong mỗi con người được, là nhân tính rồi, với động vật thì nó là bản năng.

4. “You see, Doctor, God didn't kill that little girl. Fate didn't butcher her and destiny didn't feed her to those dogs. If God saw what any of us did that night he didn't seem to mind. From then on I knew... God doesn't make the world this way. We do.” - Rorschach, Watchmen.

Thượng đế không tạo Ra cái ác người tạo ra tình yêu thương vô điều kiện. Nếu như bạn đã có con bạn cũng sẽ muốn chúng xinh đẹp học giỏi vvv.... Nhưng tại sao vẫn có những đứa con ngỗ nghịch chơi bời ma túy vv... Có cha mẹ nào muốn con mình như thế không tự bản thân những đứa con đó muốn như thế mà thôi.

Khi bạn nói đến thượng đế thì bạn thuộc tôn giáo độc thần. Do một vị thần tạo ra muôn loài.
Nếu bạn từng đọc qua thuyết âm dương ngũ hành thì bạn biết đến vụ trụ từ hư không, rồi tạo ra lưỡng nghi rồi tứ tượng . Cũng giống với một ý niệm thượng đế là tối thượng là duy nhất. Ta nên hiểu thế này, nếu không có ai xấu thì lấy gì để so sánh mà biết cái đó tốt hơn, chính vì có cái tốt nên cái xấu mới tồn tại, như trong âm có dương, trong dương có âm. 
Thượng đế không tạo ra cái ác, mà cái ác nó tự sinh ra, chính vì nó tự sinh thì nó tự diệt ngay cả thượng đế cũng không diệt được nó. Chỉ có lòng bát ái, từ bi, yêu thương chúng sinh muôn loài như thích ca thì mới có thể kiềm hãm cái ác, cái xấu. Còn nói diệt thì không ai diệt được nó. 

Ác quỷ lấy tội lỗi là niềm kiêu hãnh, thánh nhân lấy tội lỗi làm buồn đau. Con người thì chứng minh nó tồn tại

Thượng đế chỉ tạo con người,con người mới tạo ra cái ác đó chớ :v

Thượng đế không tạo ra cái ác. Mà chỉ tạo ra 1 ngôi trường cho chúng ta tự do học tập tự do phat triển. Cái gì cũng phải có 2 mặt tốt và xấu. Sống và chết ngày và đêm để chúng ta quan sát và học tập. Cho đến khi phát triển và tiến hóa cao cao và cao hơn nữa. Cái ác là do lòng tham sân si của chúng ta tạo ra.

Xem trong các bản thần thoại từ tàu khựa đến la ngọ, k có thần thoại hay đạo nào mà chúa tể của họ dám nhận mình tạo ra thiện ác cả. Thiện ác là 2 yếu tố song hành đã tồn tại trước cả thời kỳ hỗn độn vũ trụ , trước khi những sáng thế thần đầu tiên của mỗi đạo ra đời .