Tại sao "tiếng lành đồn gần, tiếng dữ đồn xa" trong khi con người ta vẫn luôn khao khát những điều tốt đẹp?

  1. Phong cách sống

Từ khóa: 

phong cách sống

Tôi cũng chịu thôi, con người nhiều vấn đề lắm. Đến cả tôi cũng vậy, bao vấn đề, mặc dù tôi không cả tâm đến tiếng lành dữ từ người ngoài gì cả, tôi chỉ quan tâm ánh mắt và cái nhìn của những người nằm trong vòng tròn quan hệ của mình. Còn ở đời thì sống kiểu gì nó cũng có chê cả thôi, để hài lòng thiên hạ thì chỉ có đi làm con chúng nó.

Trả lời

Tôi cũng chịu thôi, con người nhiều vấn đề lắm. Đến cả tôi cũng vậy, bao vấn đề, mặc dù tôi không cả tâm đến tiếng lành dữ từ người ngoài gì cả, tôi chỉ quan tâm ánh mắt và cái nhìn của những người nằm trong vòng tròn quan hệ của mình. Còn ở đời thì sống kiểu gì nó cũng có chê cả thôi, để hài lòng thiên hạ thì chỉ có đi làm con chúng nó.

Tại vì ích kỉ, tham, sân, si. Con người ta thường nhạy cảm với cái xấu hơn, những cái gì giật gân, là khủng khiếp rồi bàn đi bàn lại về vấn đề đó. Có lẽ cái xấu nó không đáng để nói nhưng từ người này qua người khác, nó lại xấu hơn, tệ hơn, kinh khủng hơn. Còn cái tốt có nói cũng chỉ thế, cũng chẳng đi lên thêm được tầng mây nào.

Con người luôn khao khát những điều tốt đẹp. Đó là sự thật, nhưng người ta lại đang đánh lận con đen thôi. Đầy đủ phải là "Con người vẫn luôn khao những điều tốt đẹp cho bản thân". Đầy đủ hơn "Và những điều xấu cho người khác". Điều chẳng ai muốn nói ra nhưng đó là sự thật với rất nhiều người.
Vậy thì sao mà tiếng xấu ko đồn cho xa mà tiếng lành thì loanh quanh sao được.
Tiếng lành chỉ đồn xa khi nó độc quyền và ai cũng hưởng đc cái tiếng lành đó. Như 1 ông thầy thuốc giỏi, trị bệnh hay, ai cũng chữa khỏi bệnh thì tiếng tăm sẽ đi rất xa. Nhưng nhỡ có ông thầy khác cạnh tranh với ông đó, và ng ta có thể đc chữa khỏi bởi cả 2. Lúc đó, tiếng xấu sẽ xuất hiện và bay đi.

Còn là con người tức là còn 2 chữ SÂN và Si. Phần lớn đều khao khát điều tốt đẹp nhưng lại chỉ muốn điều tốt đẹp ấy cho riêng mình thôi.

Con người thường hay đố kỵ, ghe tỉ người khác giỏi hơn mình. Tiếng giữ đồn xa nhằm mục đích là cho người khác biết ai đó cũng có cái xấu họ không hoàn hảo.