Tại sao tôi lại lạnh lùng và ác cảm khi gặp lại crush?

  1. Tình yêu

  2. Tâm lý học

Gần đây tôi có gặp lại 1 bạn tôi từng rất crush, phải khó khăn lắm mới buông tay được, nhưng tại sao tôi lại vô cùng lạnh lùng và ác cảm với bạn ấy?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm lý học

Có thể crush ấy đã từng gây cho bạn những tổn thương chăng?

Hoặc có thể bạn là người xấu tính, không thích được thì chuyển sang căm ghét, chỉ thích những gì thuộc về mình.

Lý do thứ 3 là người ấy vốn vô cùng đáng ghét, mà khi còn "crush" bạn mù quáng không nhận ra. Khi đang thích một ai - đặc biệt là đơn phương, người ta thường dễ dàng bỏ qua khuyết điểm.

    Trả lời

    Có thể crush ấy đã từng gây cho bạn những tổn thương chăng?

    Hoặc có thể bạn là người xấu tính, không thích được thì chuyển sang căm ghét, chỉ thích những gì thuộc về mình.

    Lý do thứ 3 là người ấy vốn vô cùng đáng ghét, mà khi còn "crush" bạn mù quáng không nhận ra. Khi đang thích một ai - đặc biệt là đơn phương, người ta thường dễ dàng bỏ qua khuyết điểm.

      Có thể bạn đấy đã làm một cái việc gì đấy khiến bạn khó chịu trong quá khứ nên bây giờ mới vậy:)))

      Tại vì đối với bạn, bạn ấy là người đã gây ra đau đớn cho bạn và bạn chưa vượt qua được đau đớn thì bạn sẽ đặt câu hỏi như vậy!

      Theo cách viết mình đoán bạn là nữ và chuyện tình của bạn không được tốt đẹp lắm là vì bạn đã yêu say đắm chàng trai trước khi anh ta rung động và đi chinh phục bạn! Còn anh ta vì ế quá lại có con nhỏ chủ động thích mình nên nhào tới xài đỡ! Xài đỡ một thời gian vì không có cảm giác yêu thật (hoặc anh ta yêu người khác) nên ra đi (anh ta làm vậy là đúng vì nếu cưới hai người chắc chắn khổ) => Bạn bị tổn thương!

      Còn nếu bạn là nam thì nguyên nhân chủ yếu chắc là do bạn cho rằng mình bị phản bội, cắm sừng thôi chứ có gì đâu! :)) 

      Có thể là do bạn muốn như vậy hoặc tâm lí "không ăn được thì đạp đổ". Tôi nghĩ rằng bản thân bạn còn phải học nhiều về cách kiểm soát lắm anh bạn à 😂, chứ tình huống như thế này, thực tế thì nó hơi trẻ con. 

      https://cdn.noron.vn/2022/11/19/funny-picture-ex-crush-me-1668845844.jpg

      Maybe là do bạn cảm thấy khó chịu khi gặp lại người bạn từng thương nhưng người đó lại không dành tình cảm cho bạn. Nhưng thực sự nhé, mình thực sự không có ấn tượng tốt với những người như vậy, kiểu không ăn được rồi quay ra ghét người ta ấy:>

      thì có thể bạn không có được cô ấy/anh ấy nên sinh ra cảm giác ác cảm kiểu ko ăn được thì đạp đổ vậy

      Hết tình thì mình buông!

      Đấy là điều hết sức bình thường, có thể lý do buông tay là nguyên nhân của mọi cảm xúc tiêu cực bây giờ? Có thể do bạn ý muốn làm bạn bình thường và cởi mở nhưng tâm lí bạn lại đang ở chế độ phòng ngự và phản kháng nên mới như vậy? Nói chung, lý do nào đi nữa thì nó vẫn là ở bạn. Chỉ là bạn có muốn thay đổi hay không thôi. 

      Uiii ngày xưa tôi cũng gặp tình huống tương tự như bạn 😅. Hồi đó tôi thích một bạn nữ trong lớp phải 2 năm trời, nhưng sau tôi chuyển cái sự thích ấy sang một bộ môn thể thao (bóng rổ) nên không còn quan tâm đến bạn nữ ấy nữa. Thế là bạn nữ hay quay ngược thích lại tôi @@ Xưa mua kẹo cho ăn, nhường chỗ cho để khỏi ngồi cạnh thằng ị đùn, mua kẹo 2 nghìn ngoài phố,...thế mà vẫn bị bơ đẹp, lúc sau quan tâm mình mà mình cũng bơ luôn, mình nghĩ lúc ấy mới cấp 1 thôi, nhưng đã biết có chút buồn rầu về tình yêu rồi. Nghĩ lại mà buồn cười, kiểu theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. 

      https://cdn.noron.vn/2022/11/19/giphy-1668846150.gif