Tại sao về quê ăn Tết mà bạn vẫn buồn vậy?

  1. Tâm lý học

1. Vẫn trắng tay

2. Sự nghiệp dang dỡ

3. Tình duyên lận đận

4. Khác: .....

Bạn chọn cái nào?

Từ khóa: 

về quê ăn tết

,

tết âm lịch

,

tâm lý học

Mình ko về quê vì quê mình ngay đây =)).

Buồn thì ko buồn lắm, chỉ có phiền toái vì ko ngừng bị hỏi về việc có người yêu, cưới xin bla bla.

Trả lời

Mình ko về quê vì quê mình ngay đây =)).

Buồn thì ko buồn lắm, chỉ có phiền toái vì ko ngừng bị hỏi về việc có người yêu, cưới xin bla bla.

Tết năm ngoái mình buồn theo đúng 3 mục bạn đề cập.

Và mình chọn cách đối mặt và thú thật với Mẹ, nói hết ra với Mẹ. Và Mẹ mình hiểu, và ko đòi hỏi mình phải như thế này hay thế kia nữa. Sau kì Tết đó, mình dường như vui vẻ & thoáng tư duy hơn nhiều và hết buồn luôn. Và đến hiện tại, mình rất trân trọng cái Tết năm ngoái vì mình hiểu ra được 1 điều : Mẹ mình không buồn vì những gì mình đang không làm được và chỉ mong mình sống vui khỏe, thì không có cái lý do nào mình tự buồn áp lực quá nhiều được, 

1.Ba má ngày càng già đi còn mình vẫn chưa tự chu cấp cũng như đỡ đần cho gia đình.

2. Áp lực thành công từ những người bạn cùng trang lứa. Nhìn lại mình, vẫn chưa có gì. 

Câu này nên đặt lại câu hỏi là Lý do nào sau đây khiến bạn về quê ăn tết mà vẫn buồn?
Chứ mình thì không buồn nên chỉ bình loạn cho vui chứ ko trả lời nhé =))

- già rồi ko ai lì xì cho nữa : (

*thất thu*

Về quê với thầy u là vui rồi. Tết thường mình không nghĩ nhiều. Dành thời gian cho gia đình.