Tại sao biết cá độ thua mà con người ta vẫn cứ lao vào như thiêu thân? 

  1. Tâm lý học

Ngày xưa mình từng mê , rất mê bóng đá, vì vẻ đẹp và nhiệt huyết của môn thể thao này.

Rồi gia đình mình có người thân mê cá độ, làm cả gia đình tán gia bại sản, cùng quẫn ...rồi đọc thông tin về bán độ, hiểu về những trò cá độ, mình thấy môn bóng đá này nó ko còn đẹp như những gì mình biết nữa, mình bớt mê.

Nhưng quay trở lại, tại sao con người biết cá độ nhà cái kiểu gì cũng ăn, người chơi kiểu gì cũng thiệt thòi mà cứ nhào vào mà chơi? Phải chăng đó là tâm lý chắc thằng chết sẽ là thằng khác, ko phải mình nên cứ cắm đầu chơi như vậy ?

Từ khóa: 

wc2018

,

cá độ bóng đá

,

cá độ

,

tâm lý học

Bài viết này có phân tích khá rõ tại sao người ta thích cá cược. Bạn có thể tham khảo nhé. :D

Trả lời

Bài viết này có phân tích khá rõ tại sao người ta thích cá cược. Bạn có thể tham khảo nhé. :D

Chỉ có lô đề nếu chơi với số lượng cực lớn người chơi thì nhà cái mới chắc thắng thôi. Còn cá độ bóng đá thì ko (trừ trường hợp cầu thủ bán độ thì ko nói nhé). Bóng đá là môn có tính toán, có tương quan mạnh yếu giữa các đội với nhau, chứ ko ngẫu nhiên như lô đề. Tất nhiên, trong một ngày đẹp trời, tự dưng các cầu thủ của đội yếu hơn hóa thần, hay như si lùn nổi hứng thể hiện sút bay nhà cửa xe cộ của ace thì cửa dưới hoàn toàn có thể thắng. Cái đấy làm nên tính hấp dẫn của bóng đá, tuy nhiên, những ngày đẹp trời ko nhiều, và các đội mạnh thường vẫn sẽ thắng.

Còn cá độ đến mức lên cầu làm một chuyến du lịch sông Hồng miễn phí thì là do sự tham lam và lười biếng là chủ yếu, ko muốn lao động vất vả nhưng vẫn muốn có nhiều tiền. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó cả, đi kèm với việc kiếm tiền dễ dàng (nếu thắng) là rủi ro mất trắng, nợ nần chồng chất vợ con nheo nhóc thôi, có chơi thì có chịu.