Tâm linh và những "người bạn"?

  1. Tâm linh

Từ muôn thữa đến nay, ai cũng thắc mắc là có hay không sự tồn tại của Ma hay còn gọi là linh hồn. Linh hồn là những vong linh cũng người đã mất, họ cũng sống như mình hiện tại, chỉ khác thế giới. Họ thấy ta, nhưng bên ta không thấy họ trừ những thầy bà cao tay cao mắt. Dưới đây là 1 câu chuyện, tôi sẽ không nói đó là câu chuyện của tôi hay của của ai, vì nó là tâm linh.

"Ngày trước tôi ở trong 1 phòng trọ cũng khá là mới, nhưng nhìn qua thì lại cũ, như kiểu phòng cũ sơn mới 😂. 1 thời gian đầu chúng tôi ở rất là ok, rất bình thường, cho đến 1 hôm tôi có linh cảm không yên tâm thì cũng là lúc tôi bị 1 'ai đó' đang cố chọc phá tôi, túm lấy giật chân và đè người không cho cữ động. Vài hôm sau đó tôi cố gắng nhướm người dậy để xem ai thì y rằng 1 bóng đen, điếng người+sợ hãi. Cố bình tĩnh tôi niệm phật. Chưa đầy 1 phút mọi chuyện trở lại bình thường. Sau đó tôi đi gặp 1 bà bói, mình không nói gì để bà ấy nói có đúng không, bà ấy nói có 1 người đang theo phù hộ mình và muốn mình biết và cúng cho họ - và bà ấy có thấy 1 người vẫn đang đi theo mình. Sau lần đó mình đi xem tại 1 ông thầy, thầy cũng nói y vậy và cho mình 1 cái sxx, sxx này như kiểu cũng cho vài người bảo vệ mình, đại loại là vậy. Từ đó thấy rất ok, mọi chuyện, mọi công việc rất thuận lợi. Chuyện bị chọc phá cũng không còn xảy ra. Mình thấy ngờ ngợ nên 1 lần nữa đi bà bói xem sao, bà ấy nói rằng có 1 người lần trước chọc mình và 1 vài người lạ cũng đang ở bên cạnh mình." Đây là đoạn thuật lại lời kể

Từ khóa: 

tâm linh

,

âm dương

,

tâm linh

Mình đã từng đc nghe những câu chuyện như vầy từ rất nhiều nguồn, cả trên Internet lẫn người quen ngoài đời. Mình có 1 cô giáo dạy Vật Lý thời cấp 3, ngôi nhà cô ở đc tin là có vong. Có ko ít lần cô hoặc con trai của cô ở nhà (dù ko ở 1 mình) nhìn thấy các bóng đen di chuyển qua lại giữa các gian phòng. Ban đêm thì thường nghe tiếng động dưới bếp hoặc sát vách tường...nói chung là rất giống với những câu chuyện ma thường gặp. Và đây là câu chuyện từ 1 giáo viên dạy Vật Lý!

Mình có 1 cô bạn khá thân thời đại học, khi cô qua Anh Quốc du học & làm thêm tại 1 tiệm nail, kể lại với mình rằng cô đã có ít nhất 1 lần "gặp" ma tại đây. Đa số nhà cửa tại Anh thường có tầng hầm (để tránh rét mùa đông). Có 1 lần cô làm việc về trễ, ở 1 mình tại tiệm nail, và phải đi xuống tầng hầm để sắp xếp đồ đạc. Cô kể rằng khi vừa bước xuống hầm, đã ngay lập tức thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Kiểu như bước vào trong 1 cái tủ lạnh vậy.

Tối hôm đó, sau khi trở về nhà & ngủ, cô đã có 1 giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cô thấy mình đứng ở trong chính căn hầm của tiệm nail đó. Trước mặt cô là rất nhiều người, nam nữ già trẻ, đều trong trang phục châu Âu cổ, từ những năm 1800. Họ đang nhảy múa, ăn uống cùng nhau & cảnh vật trước mắt cô nhìn giống như 1 bữa tiệc.

Về sau khi hỏi lại dân bản xứ trong khu vực, cô biết đc rằng rất lâu về trước, tiệm nail đó là ngôi nhà của 1 gia đình quý tộc, thường tổ chức tiệc tùng cho người dân trong khu vực. Không may, 1 vụ hỏa hoạn đã xảy ra & thiêu cháy hết những người tham dự bữa tiệc đó. Có lẽ giấc mơ kì lạ nọ chính là sự báo mộng của những người này cho cô bạn của mình vậy.

Trả lời

Mình đã từng đc nghe những câu chuyện như vầy từ rất nhiều nguồn, cả trên Internet lẫn người quen ngoài đời. Mình có 1 cô giáo dạy Vật Lý thời cấp 3, ngôi nhà cô ở đc tin là có vong. Có ko ít lần cô hoặc con trai của cô ở nhà (dù ko ở 1 mình) nhìn thấy các bóng đen di chuyển qua lại giữa các gian phòng. Ban đêm thì thường nghe tiếng động dưới bếp hoặc sát vách tường...nói chung là rất giống với những câu chuyện ma thường gặp. Và đây là câu chuyện từ 1 giáo viên dạy Vật Lý!

Mình có 1 cô bạn khá thân thời đại học, khi cô qua Anh Quốc du học & làm thêm tại 1 tiệm nail, kể lại với mình rằng cô đã có ít nhất 1 lần "gặp" ma tại đây. Đa số nhà cửa tại Anh thường có tầng hầm (để tránh rét mùa đông). Có 1 lần cô làm việc về trễ, ở 1 mình tại tiệm nail, và phải đi xuống tầng hầm để sắp xếp đồ đạc. Cô kể rằng khi vừa bước xuống hầm, đã ngay lập tức thấy ớn lạnh nơi sống lưng. Kiểu như bước vào trong 1 cái tủ lạnh vậy.

Tối hôm đó, sau khi trở về nhà & ngủ, cô đã có 1 giấc mơ kì lạ. Trong mơ, cô thấy mình đứng ở trong chính căn hầm của tiệm nail đó. Trước mặt cô là rất nhiều người, nam nữ già trẻ, đều trong trang phục châu Âu cổ, từ những năm 1800. Họ đang nhảy múa, ăn uống cùng nhau & cảnh vật trước mắt cô nhìn giống như 1 bữa tiệc.

Về sau khi hỏi lại dân bản xứ trong khu vực, cô biết đc rằng rất lâu về trước, tiệm nail đó là ngôi nhà của 1 gia đình quý tộc, thường tổ chức tiệc tùng cho người dân trong khu vực. Không may, 1 vụ hỏa hoạn đã xảy ra & thiêu cháy hết những người tham dự bữa tiệc đó. Có lẽ giấc mơ kì lạ nọ chính là sự báo mộng của những người này cho cô bạn của mình vậy.

Trên đời không có, hoặc có khái niệm mơ hồ về tâm linh mà không ai lí giải được. Có những bộ phim làm rất hay đã đưa ra những giả thuyết về tâm linh, mình đặc biệt tâm đắc với giả thuyết sau:

Tâm linh là một ảo giác siêu thực của con người được tạo nên bởi năng lực đặc biệt của não. Năng lực này gần giống năng lực siêu nhiên, kết nối các kí ức của mọi người với nhau. Ví dụ khi có ai đó mất ở điểm A, hình ảnh của những người chứng kiến, sợ hãi đã lưu lại. Cho nên khi bạn đi ngang qua, những kí ức này chèn lên nhau tạo nên "kí ức lỗi", khiến bạn ảo giác và có thể là thấy được linh hồn của người đã chết v.v. Từ xưa các cụ đã nói rằng gặp ma nên đái. Không phải  vì ma quỷ sợ gì đâu, đấy là do khí Amoniac trong nước tiểu sẽ làm cho đầu óc bạn tỉnh táo hơn, khiến cho kí ức lỗi bị não đẩy ra.

Thân!

Những ai hợp mới dc ng khác họ cho thấy thôi