Tâm lý sợ hãi ...........?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hiện tại mình rất sợ phải đi làm vì nơi mình làm là 1 chỗ tư nhân , nơi đây có 1 quản lý luôn đối xử rất tệ với mình , hay lớn tiếng với mình trước mặt khácg hàng , nói nặng lời với mình . Và luôn dùng cái quyền ql đó để bắt mình làm nhiều việc . Đến nỗi ngày mình được về sớm thì cũng cố tình bắt mình phải ở lại làm . Vì là tư nhân nên chủ chả có quan tâm mấy chuyện này và người ql này làm rất lâu rồi còn rất biết nói chuyện nên chiếm đc lòng tin của chủ . Mình thật sự rất muốn nghỉ việc nhưng không thể vì chưa tìm đv việc mới nào .

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Mình nghĩ bạn sẽ tìm được việc mới nếu tự đặt ra cho bản thân một mốc thời gian thay đổi cụ thể trong tương lai gần. Môi trường làm việc có yếu tố không phù hợp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần như vậy thì nên nghỉ càng sớm càng tốt nhé bạn.

Có thể cân đối việc chi tiêu lại một chút, "nhiều no, ít đủ" để đỡ cảm thấy áp lực hơn trong khi tìm việc mới, bạn nhé.

Trả lời

Mình nghĩ bạn sẽ tìm được việc mới nếu tự đặt ra cho bản thân một mốc thời gian thay đổi cụ thể trong tương lai gần. Môi trường làm việc có yếu tố không phù hợp, gây ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần như vậy thì nên nghỉ càng sớm càng tốt nhé bạn.

Có thể cân đối việc chi tiêu lại một chút, "nhiều no, ít đủ" để đỡ cảm thấy áp lực hơn trong khi tìm việc mới, bạn nhé.

Hiện tại bạn sao rồi