"Tao nhặt mày từ bãi rác về" - Câu nói đùa của bố mẹ vô tình khiến con tổn thương?

  1. Tâm sự cuộc sống

Từ khóa: 

gia đình

,

tâm sự cuộc sống

Thực ra thì lớn rồi ngẫm lại có thể thấy bình thường nhưng mà hồi nhỏ sẽ suy nghĩ nhiều lắm đấy. Nhất là những đứa trẻ quá hiểu chuyện và trưởng thành sớm. Đôi khi chỉ một câu nói vu vơ thôi cũng khiến chúng tổn thương. Bạn phải hiểu rằng khi con bạn hỏi điều ấy - "Bố mẹ nhặt con từ bãi rác à." hay đại khái như " Bố mẹ có phải bố mẹ ruột của con không?" là nó đang suy nghĩ tới một điều gì sâu sa. Bởi mình hiểu rằng chẳng có bố mẹ nào đột nhiên khi không lại trêu đùa con mình rằng "Tao nhặt mày từ bãi rác về". Chỉ khi trong cách cư xử, giao tiếp hằng ngày với trẻ, có thể bạn đã mắc phải một sai lầm nào đó khiến chúng tổn thương về cả mặt suy nghĩ mới khiến chúng có những câu hỏi hồn nhiên ngây thơ mà cũng mang ý tứ tới vậy. Làm gì có đứa trẻ nào dù có hiểu chuyện đến mức đột dưng hỏi về vấn đề này đâu đúng không? Vậy nên thay vì nói kiểu như vậy hãy hỏi con rằng: "Tại sao con lại nghĩ như vậy?"; cái câu trả lời đùa ấy của bạn không những giúp đứa trẻ ấy tìm lại "ánh sáng" mà còn vô tình khắc sâu vào bên trong thêm một nỗi đau nữa. Vậy nên mình mong rằng các bậc cha mẹ đừng nên đùa vui kiểu này nhé! Con trẻ cũng giống như hạt thủy tinh vậy, mong manh và rất dễ vỡ.

Trả lời

Thực ra thì lớn rồi ngẫm lại có thể thấy bình thường nhưng mà hồi nhỏ sẽ suy nghĩ nhiều lắm đấy. Nhất là những đứa trẻ quá hiểu chuyện và trưởng thành sớm. Đôi khi chỉ một câu nói vu vơ thôi cũng khiến chúng tổn thương. Bạn phải hiểu rằng khi con bạn hỏi điều ấy - "Bố mẹ nhặt con từ bãi rác à." hay đại khái như " Bố mẹ có phải bố mẹ ruột của con không?" là nó đang suy nghĩ tới một điều gì sâu sa. Bởi mình hiểu rằng chẳng có bố mẹ nào đột nhiên khi không lại trêu đùa con mình rằng "Tao nhặt mày từ bãi rác về". Chỉ khi trong cách cư xử, giao tiếp hằng ngày với trẻ, có thể bạn đã mắc phải một sai lầm nào đó khiến chúng tổn thương về cả mặt suy nghĩ mới khiến chúng có những câu hỏi hồn nhiên ngây thơ mà cũng mang ý tứ tới vậy. Làm gì có đứa trẻ nào dù có hiểu chuyện đến mức đột dưng hỏi về vấn đề này đâu đúng không? Vậy nên thay vì nói kiểu như vậy hãy hỏi con rằng: "Tại sao con lại nghĩ như vậy?"; cái câu trả lời đùa ấy của bạn không những giúp đứa trẻ ấy tìm lại "ánh sáng" mà còn vô tình khắc sâu vào bên trong thêm một nỗi đau nữa. Vậy nên mình mong rằng các bậc cha mẹ đừng nên đùa vui kiểu này nhé! Con trẻ cũng giống như hạt thủy tinh vậy, mong manh và rất dễ vỡ.

Thú thực thì hồi bé, nghe bố mẹ nói câu ấy mà con bé hoang mang với tủi thân kinh khủng. Đêm về còn tự mình suy diễn ra một viễn cảnh rằng mình là con nuôi, mình được bố mẹ nhặt về thật:(((. Giờ lớn rồi nghĩ lại mà vừa buồn cười lại vừa thương. Nhưng mình khuyến khích các bậc làm cha làm mẹ không nên đùa con kiểu này đâu nhé. Phải những đứa vô tư đã đành, những đứa mà biết suy nghĩ tí là mệt lắm ấy.

Câu nói đùa của con vô tình khiến bố mẹ bật cười?

"Ngày xưa ông bà cũng nói thế với bố mẹ đúng ko"

Còn tuỳ vào thái độ và cách thể hiện câu nói đùa đó của bố mẹ nữa. Kết hợp với cách bố mẹ quan tâm và xử sự hàng ngày. Đứa trẻ rất thông minh, nó sẽ tổng hợp từ mọi thứ nó thấy và được trải nghiệm rồi mới đi đến kết luận có để câu nói đó làm tổn thương mình ko.

Hậu quả từ từ đó đến nay mình hạn chế tối đa việc tâm sự trao đổi việc riêng tư với bố mẹ