Táo Quân dần trở thành phần không thể thiếu của Tết, liệu đến một năm nào đó Táo Quân dừng phát sóng bạn sẽ cảm thấy thế nào?

  1. Tâm lý học

  2. Tâm sự cuộc sống

  3. Phong cách sống

Từ khóa: 

tâm lý học

,

tâm sự cuộc sống

,

phong cách sống

Sẽ rất buồn và thiếu vắng. Với mình, Táo quân giúp không khí Tết trọn vẹn hơn. Phút giây đến giao thừa chậm lại, cho mình nhìn lại 1 năm cũ và đón hứng khởi chào đón năm mới 🥳🥳🥳

nam-nay-co-tao-quan-khong-al-16417996368702040299341


Trả lời

Sẽ rất buồn và thiếu vắng. Với mình, Táo quân giúp không khí Tết trọn vẹn hơn. Phút giây đến giao thừa chậm lại, cho mình nhìn lại 1 năm cũ và đón hứng khởi chào đón năm mới 🥳🥳🥳

nam-nay-co-tao-quan-khong-al-16417996368702040299341


Nếu thấy đèn lồng là thấy Trung Thu thì với tôi thấy Táo Quân mới là thấy Tết. Táo Quân giống như đã trở thành một phần "máu thịt" với một đứa dân Bắc như tôi, ngày 30 lúc nào cũng cố gắng dọn dẹp xong mọi thứ để từ 8h-10h được xem trọn vẹn không bỏ một cảnh quay, một lời thoại nào của các cô các chú. Thậm chí sáng mùng 1 chỉ cần nghe thấy trailer quen thuộc của Táo Quân là đã bật dậy chạy xuống nhà ngồi xem dù 3h sáng mới đi ngủ =))))) Với nhiều người có lẽ Táo Quân chỉ là một chương trình hài Tết bình thường. Còn với tôi thì nó là cả tuổi thơ, là cả sự mong chờ háo hức mỗi khi Tết đến xuân về. Nếu không còn chiếu Táo Quân nữa thì thực sự sẽ là một sự mất mát rất lớn đối với đại đa số người dân miền Bắc nhưng cũng chẳng biết, các bác đóng Táo Quân đã đang ngày càng lớn tuổi rồi, tre già thì măng mọc thôi, chẳng biết thế hệ tiếp theo có thể giữ được tinh thần và cái màu sắc đặc trưng của Táo Quân như chú Xuân Bắc, chú Công Lý, chú Quốc Khánh, chú Tự Long, chú Chí Trung, cô Vân Dung,... không nữa. Năm nay nghe tin sức khỏe chú Công Lý không tốt nên không tham gia Táo Quân mà buồn thực sự

Hụt hẫng và hoài niệm. Dù gì đó cũng là một phần gắn liền với Tết, thiếu đi thì Tết sẽ không trọn vẹn