Teen Titans Go! To The Movies không được công chiếu tại Việt Nam.

  1. Phim ảnh

Cộng đồng người hâm mộ DC & Marvel đang tan vỡ trái tim khi bộ phim hoạt hình siêu anh hùng được mong chờ nhất mùa hè này Teen Titans Go! To The Movies chính thức không được công chiếu tại Việt Nam.

Teen Titans Go! To The Movies do Aaron Horvath biên kịch và đạo diễn là phiên bản chiếu rạp của series hoạt hình Teen Titans khá thành công được chiếu trên Cartoon Network từ 2003 đến 2006. 

Teen Titans Go! To The Movies vẫn sẽ giữ tinh thần hài hước của bản truyền hình. Trong phim, nhóm Teen Titans bao gồm Robin (Scott Menville), Starfire (Hynden Walch), Raven (Tara Strong), Cyborg (Khary Payton), và Beast Boy (Greg Cipes) cố gắng gây được sự chú ý bằng cách thuyết phục hãng phim tại Hollywood làm một bộ phim để đời về các cô cậu siêu anh hùng tuổi teen. Tuy nhiên kế hoạch sau đó nhanh chóng thay đổi khi kẻ phản diện xuất hiện. Cả bọn quyết định dùng mâu thuẫn với Slade để chứng minh họ xứng đáng có một phần phim ra sao.

Với vô số trò đùa nhắm vào bác quản gia trung thành Alfred của Batman, những màn tự giễu cợt, chế nhạo Green Lantern của Ryan Reynolds, "đá xéo" những Jonah Hex, Steel hay thậm chí cả Shazam! còn chưa ra mắt, bôi bác Slade Wilson(Deathstroke) khi cố tình nhầm lẫn anh chàng phản diện này với Deadpool khiến Teen Titans Go ! To The Movie trở thành bộ phim hoạt hình đáng mong chờ nhất mùa hè và được kì vọng đối đầu được với vũ trụ Marvel đang bành trướng.

Các tình tiết đá xoáy, đùa cợt đầy sức hút với người hâm mộ lại vô tình khiến bộ phim không được công chiếu tại Việt Nam. Nguyên nhân chính được cho là do không phù hợp với khán giả và văn hóa của Việt Nam. Thật là một tin buồn với những người hâm mộ trung thành của DC nhỉ?

Thôi thì cùng nghía qua trailer cho đỡ tủi thân nhé các bạn.



Từ khóa: 

teen titans go

,

dc comics

,

mcu

,

phim ảnh

Ơ, sao lại thế này nhỉ?

Hôm trước thấy quảng cáo quá trời, làm anh cũng đang hóng. Nhưng đây là phim hoạt hình, và cho dù nó đá xoáy kiểu gì thì cũng chỉ là nội dung phim thôi, ai hiểu thì cười, không hiểu thì thôi, chứ cũng chẳng đả kích ai.

Anh không phản đối việc kiểm duyệt phim, nhưng cảm thấy các tiêu chí nó cứ bị mập mờ thế nào ấy. Chẳng rạch ròi, minh bạch gì cả, giờ còn cấm chiếu cả phim hoạt hình thế này nữa thì chịu :(

Trả lời

Ơ, sao lại thế này nhỉ?

Hôm trước thấy quảng cáo quá trời, làm anh cũng đang hóng. Nhưng đây là phim hoạt hình, và cho dù nó đá xoáy kiểu gì thì cũng chỉ là nội dung phim thôi, ai hiểu thì cười, không hiểu thì thôi, chứ cũng chẳng đả kích ai.

Anh không phản đối việc kiểm duyệt phim, nhưng cảm thấy các tiêu chí nó cứ bị mập mờ thế nào ấy. Chẳng rạch ròi, minh bạch gì cả, giờ còn cấm chiếu cả phim hoạt hình thế này nữa thì chịu :(

Nooooo! :(((((

Chị đang hóng Teen Titans huhu. Lại phải chờ xem online rồi :(((