Tết đến, trả lời câu "hỏi thăm" của hàng xóm họ hàng như nào thật khéo léo mà không mất lòng?

  1. Kỹ năng mềm

Nhất là câu hỏi: "Lương tháng bao nhiêu" và "Cho bố mẹ được bao nhiêu rồi?''

Từ khóa: 

tết

,

hỏi đáp ngày tết

,

kỹ năng mềm

Kinh nghiệm trả lời xin chia sẻ cùng bạn:
- "Có người yêu chưa?" - "Nhiều người theo đuổi quá bác ạ :v"
- "Lương tháng bao nhiêu?" - "Cháu vẫn đang phấn đấu thôi"
- "Cho bố mẹ được bao nhiêu rồi?'' - ''Cháu vẫn phải ăn bám bố mẹ dài dài/Cũng đủ mua được cái cây đào thôi bác.''
Trả lời
Kinh nghiệm trả lời xin chia sẻ cùng bạn:
- "Có người yêu chưa?" - "Nhiều người theo đuổi quá bác ạ :v"
- "Lương tháng bao nhiêu?" - "Cháu vẫn đang phấn đấu thôi"
- "Cho bố mẹ được bao nhiêu rồi?'' - ''Cháu vẫn phải ăn bám bố mẹ dài dài/Cũng đủ mua được cái cây đào thôi bác.''

Nếu họ hàng hay ai có hỏi bạn thế. Bạn cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi share thì cứ nói thật. Lương tháng cháu......Cho bố mẹ bao nhiêu, làm gì. Nhưng với mình thì thường sẽ không làm như vậy. Mình sẽ trả lời là "Lương tháng đủ ăn, không đủ tiêu, trả bố mẹ cả đời cũng không hết"

Mình thấy nhiều người hỏi han như vậy tưởng là đang quan tâm, nhưng thật ra họ không cần biết mình sống ra sao, đi làm có vất vả không... Mà họ chỉ quan tâm mỗi tháng mình làm được "bao nhiêu tiền, tết cho bố mẹ con bao nhiêu", để được dịp khoe mẽ con cháu nhà họ.

Mình cũng đã gặp nhiều người vô duyên một cách khá dai dẳng, khi họ hỏi: "Lương tháng nhiêu?". Mình trả lời rất tế nhị: "Dạ cũng ổn ạ". Người này lại tiếp tục: "Ổn là bao nhiêu, phải rõ ràng chứ". 

Mình chỉ nghĩ tại sao mình phải rõ ràng với người rõ ràng chẳng có liên quan gì đến cuộc đời mình. Vậy nên mình đã nói thẳng: "Đó là việc cá nhân nên bác có hỏi nữa thì con cũng không nói đâu ạ".

Nếu bạn 20-25 những câu hỏi xã giao như vậy thì là bình thường, thậm chí thấy vui vui vì họ quan tâm mình. Cũng câu hỏi ấy mà bạn đã 27-30 tuổi thì lại thấy vô cùng khó chịu.
Nếu bạn cho những câu hỏi đó là không văn minh, bất lịch sự thì e rằng gần như cả dân tộc mình như vậy. Việt Nam ta là văn hóa làng xã mà, quan tâm kiểu xã giao vậy là bình thường thôi, đừng nghĩ quá nặng nề vậy. Thử hỏi bạn về quê và đến nhà ai chơi (hoặc ai đến nhà) thì mọi người nói chuyện gì. Chẳng lẽ chào hỏi nhau xong rồi thôi, hay nói chuyện thời sự thế giới, hay khí hậu biến đổi? Bạn đến nhà nói chuyện về một đứa trẻ bạn hỏi tên, tuổi, học lớp mấy có giỏi không... thì có thực sự là bạn có đang quan tâm tụi nhỏ như thế? Như vậy cũng là bất lịch sự, không văn minh?
Cứ vô tư thoải mái thì nó dễ chịu hơn nhiều, đời sẽ tươi hơn. Còn mấy cái hỏi về thu nhập mà bạn cũng nặng nề như vậy thì e rằng hơi khó tính. Thiếu gì cách trả lời để xoay chuyển cuộc nói chuyện. Cứ lảng sang chuyện khác nếu ko muốn chia sẻ là được.