Tết dương 2023, bạn có dự định gì chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Cuối năm 2022 rồi mà bất ổn quá. Tết dương gần với tết âm nên mình không về quê mà chọn đi du lịch với bạn bè. Nhưng nào ngờ, mình mới bị một trận ốm dài ngày, đành phải hủy kèo vì sức khỏe chưa đảm bảo. Vậy nên, mình sẽ lại về quê, về dựa hơi bố mẹ cho nhanh khỏe. Cũng 2 tháng rồi mình chưa về quê, nhớ nhà thật đấy. Cuộc sống đi làm bận rộn, chẳng còn kiểu tuần về nhà 1 lần như thời sinh viên nữa. Lúc ốm đau thì càng tủi thân hơn.

Còn các bạn thì sao, các bạn đã có kế hoạch gì chưa? Về quê, đi du lịch hay tiếp tục mưu sinh vì cơm áo gạo tiền? Ai đi du lịch thì cho mình ngắm online với, đã lâu quá rồi không có cảm giác này :<

Từ khóa: 

tết

,

tâm sự cuộc sống

Kế hoạch chắc là cố gắng ra khỏi bệnh viện để về trường hoặc về nhà. Mình đã ở lại bệnh viện từ đầu tháng 12 đến giờ rồi, chán sắp chết luôn

Trả lời

Kế hoạch chắc là cố gắng ra khỏi bệnh viện để về trường hoặc về nhà. Mình đã ở lại bệnh viện từ đầu tháng 12 đến giờ rồi, chán sắp chết luôn

Tết dương năm nay của mình ý nghĩa hơn mọi năm, thay vì chỉ nằm ngủ ở nhà thì mình sẽ đi du lịch cùng gia đình. Đây là chuyến đi đầu tiên cùng bên ngoại của mình và cũng gần đủ mọi người. Quê ngoại mình xa lắm, HN và HCM, các bác ở trong đấy hết, mỗi mẹ mình ở ngoài này. Nhiều khi cũng thấy thương mẹ, mấy năm mới về thăm bố mẹ anh chị một lần, mình cũng tủi thân khi ko thân thiết với anh chị họ lắm. Giờ ông bà ngoại mình cũng mất rồi, có lẽ càng khó gắn kết hơn. May thay vẫn lên được plan cho chuyến đi này, mong cả nhà đều vui và bình an, mong thời tiết thật đẹp để đi chơi thật vui.

Nhưng trước khi đi thì mình vẫn phải gồng gánh sự nghiệp học hành và đi làm đã, hic. Ngày mai thi rồi nên học tiếp đây hihi ^^

Tết này mình chỉ muốn ở nhà, nằm xem táo quân, đọc truyện rồi đi ngủ. Càng lớn mình cảm thấy ngại khi phải giao tiếp, dù lúc nào cũnh cười nhưng mình chẳng thấy vui. Mong năm sau mình sẽ không còn như vậy nữa, tìm được những người bạn hợp vs mình

Toàn đủ các loại kèo tất niên, từ chối gần hết! Tết tôi cũng không có vội về quê hay du lịch gì, được nghỉ đơn giản là ngủ muộn hơn một chút, ăn sáng uống cà phê thông thả, đi tìm vài cuốn sách mới, đi đá bóng.

Còn Tết âm thì năm nay về với gia đình thôi, dự định du lịch cũng mùng 6-7 với các người chiến hữu. Cứ cuối năm là nhiều việc, cũng mong chờ nhiều dự định được triển khai trong năm mới, nói chung là không khí trong người đã tất bật đón Tết rồi!