Tết năm nay bạn đã về quê chưa?

  1. Tâm sự cuộc sống

Hôm nay trên Facebook mình có đọc được 1 câu chuyện:

TRƯỚC KHI MẤT, MẸ MÌNH VẪN ĐỂ LẠI TIỀN CHO MÌNH SẮM ĐỒ TẾT

Hôm nay trong lúc dọn dẹp nhà chuẩn bị tết thì mình phát hiện một số tiền kẹp trong sách. Ban đầu mình chỉ nghĩ đơn giản là mình từng kẹp trong sách rồi bỏ quên. Nhưng sau một lúc mình mới nhớ ra đây là số tiền năm trước mẹ cho mình mua đồ tết.

Năm đó mẹ mình bị ung thư, cũng là tết cuối cùng mình có mẹ. Mẹ thương mình tết năm đó thiếu thốn, thiệt thòi hơn họ nên mình và mẹ cùng nhau bí mật giữ lại số tiền đó để mình thích ăn gì, mua gì thì dùng. Nhưng vì tiếc tiền nên mình chẳng bao giờ đụng vào.

Sau đó thì mẹ mình mất, gặp nhiều chuyện xảy ra nên mình cũng không còn nhớ số tiền đó. Mãi đến hôm nay mình mới phát hiện ra. Cầm số tiền đó mình phân vân chẳng biết phải dùng nó như thế nào. Mình vừa muốn đưa ba sắm tết, vừa muốn giữ lại làm kỉ niệm. Nhưng mà mình biết chắc mẹ sẽ không muốn mình lại một lần nữa cất số tiền đó đi nên mình đã quyết định đem số tiền đó đưa ba.

Ba cha con mình sẽ đi ăn một bữa ăn thật ngon. Phải thật no mới có sức khỏe đón thêm một cái Tết vắng mẹ. Số tiền đó đến rất đúng lúc, vào đúng lúc mình đang cô đơn nhất, buồn tủi nhất thì nó xuất hiện như nhắc nhở mình rằng mình cũng có mẹ yêu thương mình và mình phải cố gắng thật nhiều để ba và em sống thật tốt dù không có mẹ.

Tết năm nay bạn đã về quê chưa? 25 này hoàn thành công việc xong, mình sẽ về nhà với ba mẹ.

Mong bạn sẽ nói yêu ba mẹ của bạn thật nhiều và sẽ luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Muốn về nhà lắm rồi. Vé đã đặt, đồ đã mua nhưng cứ lăn tăn. Quê đang yên ổn, lỡ như mình mang dịch về? Về rồi lỡ như k vào lại được?... cả biết có phải là lo lắng quá mức k
Mấy đứa bạn Gia Lai huỷ vé hết nữa chứ
Trả lời
Muốn về nhà lắm rồi. Vé đã đặt, đồ đã mua nhưng cứ lăn tăn. Quê đang yên ổn, lỡ như mình mang dịch về? Về rồi lỡ như k vào lại được?... cả biết có phải là lo lắng quá mức k
Mấy đứa bạn Gia Lai huỷ vé hết nữa chứ