"Tết nghĩa là hy vọng" - bạn có biết và có xem?

  1. Văn hóa

Hai năm trở lại đây, VTV có "Tết nghĩa là hy vọng" tiếp nối ngay sau khi Táo quân kết thúc.

Nếu Táo quân là chương trình tổng kết các sự kiện năm cũ theo hướng mỉa mai châm biếm thì "Tết nghĩa là hy vọng" lại gieo niềm hy vọng thông qua các câu chuyện & các nhân vật đầy cảm hứng và nhân văn.

Mình rất thích thông điệp của "Tết nghĩa là hy vọng", có Những khoảnh khắc, có những câu chuyện khiến nước mắt mình rơi vì xúc động.

Thực sự thích tinh thần của chương trình này.

Nếu Táo quân nhạt quá thì mình tạm quên nó đi, mình có "Tết nghĩa là hy vọng" đầy nhân văn, đầy hy vọng và cảm hứng .

Từ khóa: 

tết 2019

,

tết

,

hiểu tết để yêu tết

,

tết nghĩa là hy vọng

,

văn hóa

Đây là năm thứ 2 liên tiếp mình xem chương trình này. Mình tin, với một khán giả bình thường khi xem chương trình do Viettel tài trợ này là đủ để truyền cảm hứng dịp đầu xuân năm mới lắm rồi.

Nhưng với mình, những câu chuyện về Viettel gắn liền với Quân đội nhân dân luôn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Mình thích slogan "Khi công nghệ tiến về phía trước, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau" của Viettel. Trong một năm chứng kiến sự phát triển thần tốc của Vingroup với Vinfast làm rạng danh Quốc gia và VinHomes IPO chiếm 70% tổng lượng vốn kêu gọi từ các thương vụ IPO của cả Việt Nam. Vingroup đã giúp VN tiến một bước dài là sự thật, nhưng tốc độ của một đàn chim không phải được đo bằng tốc độ của con đầu đàn, mà chính là của con cuối đàn. "Hy vọng" nào đang dành cho những con "cuối đàn" này? 

"Hy vọng" là thông điệp mình nhận thấy xuyên suốt trong cả năm cùng Viettel và Quân đội nhân dân. Trong khi người dân Đông Phi suốt mấy năm liền lao đao vì một bệnh dịch "lạ" với nguồn gốc là từ một loại sắn được đế quốc Anh mang sang, thì Viettel lại mang đến cho họ hàng chục ngàn km cáp quang, cung cấp viễn thông và internet. 

"Ở Nam Sudan, mỗi vùng đều do một lực lượng, bộ tộc hay phe phái có vũ trang chiếm cứ và “bắn nhau suốt ngày”.

 Các đoàn công tác hoặc cứu trợ của Liên Hợp Quốc đi qua ranh giới những khu vực đó là cả một vấn đề nan giải bởi các tay súng rất thích gây khó dễ, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Một số sĩ quan liên lạc người Việt Nam thường được tín nhiệm giao nhiệm vụ dẫn đoàn xe Liên Hợp Quốc đi qua các vùng này, bởi mỗi khi bị chặn lại, chỉ cần sĩ quan liên lạc nói: "Chúng tôi là sĩ quan Việt Nam!" thì hầu hết những tay súng ở Nam Sudan đều ồ lên và nói: "Việt Nam - Hồ Chí Minh". Ngay lập tức đoàn xe của Liên Hợp Quốc được đi qua rất dễ dàng, bất kể đó là phe nào.

 Rút kinh nghiệm việc này, từ các chuyến công tác sau, sĩ quan Việt Nam ngoài treo cờ thường gắn thêm dòng chữ VIỆT NAM thật to trên xe. Phù hiệu trên ngực áo cũng được thay bằng dòng chữ Việt Nam to hơn.

 “Ở một đất nước xa xôi, người dân ít học và bị cô lập như thế mà vẫn biết đến Việt Nam - Hồ Chí Minh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các sĩ quan ta làm tốt nhiệm vụ chỉ vì câu “là sĩ quan Việt Nam”. Thế mới thấy chữ Việt Nam có một vốn liếng lớn đến như thế nào”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói." - Trích từ bài viết Lính mũ nồi xanh Việt Nam – Những sứ giả hòa bình của Tổ quốc trên Infonet.vn của tác giả Lê Gạch.

Với mình, từ "hy vọng" gắn liền với Viettel và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn mang một ý nghĩa thật đặc biệt.

Trả lời

Đây là năm thứ 2 liên tiếp mình xem chương trình này. Mình tin, với một khán giả bình thường khi xem chương trình do Viettel tài trợ này là đủ để truyền cảm hứng dịp đầu xuân năm mới lắm rồi.

Nhưng với mình, những câu chuyện về Viettel gắn liền với Quân đội nhân dân luôn mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Mình thích slogan "Khi công nghệ tiến về phía trước, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau" của Viettel. Trong một năm chứng kiến sự phát triển thần tốc của Vingroup với Vinfast làm rạng danh Quốc gia và VinHomes IPO chiếm 70% tổng lượng vốn kêu gọi từ các thương vụ IPO của cả Việt Nam. Vingroup đã giúp VN tiến một bước dài là sự thật, nhưng tốc độ của một đàn chim không phải được đo bằng tốc độ của con đầu đàn, mà chính là của con cuối đàn. "Hy vọng" nào đang dành cho những con "cuối đàn" này? 

"Hy vọng" là thông điệp mình nhận thấy xuyên suốt trong cả năm cùng Viettel và Quân đội nhân dân. Trong khi người dân Đông Phi suốt mấy năm liền lao đao vì một bệnh dịch "lạ" với nguồn gốc là từ một loại sắn được đế quốc Anh mang sang, thì Viettel lại mang đến cho họ hàng chục ngàn km cáp quang, cung cấp viễn thông và internet. 

"Ở Nam Sudan, mỗi vùng đều do một lực lượng, bộ tộc hay phe phái có vũ trang chiếm cứ và “bắn nhau suốt ngày”.

 Các đoàn công tác hoặc cứu trợ của Liên Hợp Quốc đi qua ranh giới những khu vực đó là cả một vấn đề nan giải bởi các tay súng rất thích gây khó dễ, thậm chí đe dọa đến tính mạng. Một số sĩ quan liên lạc người Việt Nam thường được tín nhiệm giao nhiệm vụ dẫn đoàn xe Liên Hợp Quốc đi qua các vùng này, bởi mỗi khi bị chặn lại, chỉ cần sĩ quan liên lạc nói: "Chúng tôi là sĩ quan Việt Nam!" thì hầu hết những tay súng ở Nam Sudan đều ồ lên và nói: "Việt Nam - Hồ Chí Minh". Ngay lập tức đoàn xe của Liên Hợp Quốc được đi qua rất dễ dàng, bất kể đó là phe nào.

 Rút kinh nghiệm việc này, từ các chuyến công tác sau, sĩ quan Việt Nam ngoài treo cờ thường gắn thêm dòng chữ VIỆT NAM thật to trên xe. Phù hiệu trên ngực áo cũng được thay bằng dòng chữ Việt Nam to hơn.

 “Ở một đất nước xa xôi, người dân ít học và bị cô lập như thế mà vẫn biết đến Việt Nam - Hồ Chí Minh và sẵn sàng tạo mọi điều kiện cho các sĩ quan ta làm tốt nhiệm vụ chỉ vì câu “là sĩ quan Việt Nam”. Thế mới thấy chữ Việt Nam có một vốn liếng lớn đến như thế nào”, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nói." - Trích từ bài viết Lính mũ nồi xanh Việt Nam – Những sứ giả hòa bình của Tổ quốc trên Infonet.vn của tác giả Lê Gạch.

Với mình, từ "hy vọng" gắn liền với Viettel và Quân đội nhân dân Việt Nam luôn mang một ý nghĩa thật đặc biệt.