Tết nhất bạn thích đi chơi hay ở nhà đọc sách hơn?

  1. Sách

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình thường dành thời gian mấy ngày tết để ở nhà đọc sách. Năm nào cũng thế từ trước cả lúc Corona luôn. Cảm thấy áo áo quần quần đi chỗ này chỗ kia để ăn uống chúc tụng rất mất gian ấy. Cả năm gặp nhau rồi tết để cho nhau yên không được sao? đọc sách hay đi du lịch chẳng hạn.

Năm ngoái mình dành cả mùng 1,2,3 nằm đọc sách luôn. Bị càm ràm tí mà mình thích là được.

Từ khóa: 

sách

,

tâm sự cuộc sống

Sách ko đọc vẫn còn đấy, Tết ko chơi sang năm chơi già thêm cmn 1 tuổi rồi. Đời người sống trăm năm thì chỉ có 300 ngày Tết nhưng lại có tận 36.200 ngày để đọc sách. Vậy sao ko tận hưởng cái ngắn rồi trải nghiệm dần cái dài?
Nhưng nói vậy chứ nếu bạn thích đọc sách đến vậy thì 365 ngày/1 năm dán mắt vào sách thì cũng chẳng vấn đề gì cả đâu, miễn bản thân vui là đc :D
Trả lời
Sách ko đọc vẫn còn đấy, Tết ko chơi sang năm chơi già thêm cmn 1 tuổi rồi. Đời người sống trăm năm thì chỉ có 300 ngày Tết nhưng lại có tận 36.200 ngày để đọc sách. Vậy sao ko tận hưởng cái ngắn rồi trải nghiệm dần cái dài?
Nhưng nói vậy chứ nếu bạn thích đọc sách đến vậy thì 365 ngày/1 năm dán mắt vào sách thì cũng chẳng vấn đề gì cả đâu, miễn bản thân vui là đc :D
Mình thích tận hưởng không khí lễ hội theo cách của riêng mình và đọc sách là một trong những cách đó. Thường Tết là thời điểm mình tận dụng để nghỉ ngơi sau thời gian dài làm việc, mình thường dành ngày 30 và mùng 1 ở cùng gia đình, dọn dẹp một xíu (nghe bà càu nhàu và mẹ mắng vì nhà nhiều đồ quá :)), ăn uống mấy món mình thích, đọc sách, xem phim và viết lách, rồi thường lúc trời âm ấm thì mình sẽ ra đường, đi lên phố cổ lang thang để tận hưởng bầu không khí Hà Nội như trong ký ức của mình. Nói chung là mình thích tận hưởng không khí lễ hội thôi nên mình không quan trọng làm gì, cứ cái gì mang lại cho mình cảm hứng thì mình làm nó thôi. 
Tết chỗ mình nhạt lắm í, năm nay dịch chắc chẳng có gì để chơi nữa luôn:>> hồi bé mình hay thích theo bố mẹ đi chúc Tết để kiếm lì xì hehe mà lớn rồi chỉ thích ở nhà, hoặc có đi chơi thì chụp ảnh các thứ thui
Cơm no rượu say ở nhà ngủ là sướng nhất.hi

đi chơi cho đỡ phí chứ :v thích sách đến mấy thì cũng có dọn nhà vào trong sách ở được đâu? tui sẽ nhuộm tóc bạch kim rồi nhậu nhẹt thỏa thích sau đó lên đồ bao ngầu để phi xe ngoài đường cho phởn chí :v cả năm có mấy ngày mà chết dí trong nhà thì hỏng :v

Mình thích đi chơi ban ngày, rồi tối về mình sẽ nằm đọc sách ^^ thích lắm, tết là thời gian rảnh rối, quý báu mình có

tết mình thích dành thời gian quây quần bên gia đình. cả năm được 1 tuần dành ra để tụ họp, đi ăn cỗ suốt

Mình chắc thích cả hai: Ra đường để cảm nhận bầu không khí mùa xuân, ở những nơi không quá đông (trước khi có dịch thì chuỗi ngày vắng vẻ hôm mùng 1, mùng 2 là kiệt tác cả năm có một ở Hà Nội) và chọn những cuốn sách hay để thưởng thức sau những giờ ăn uống mệt mỏi. Đầu năm mình thường chọn đọc tiểu thuyết cho hứng khởi và nhẹ nhàng.

Tết thì ở quê mình cúng từ hôm 30 Tết cho đến mùng 4. Nói chung thì cũng không đi chơi gì nhiều chỉ quay quầng bên gia đình thôi. Đối với mình ngày Tết cũng như ngày thường, mình cũng dành thời gian đọc sáng vào buổi tối. 

Thường thì tết mình sẽ đi chơi bài với bạn bè hoặc nằm ở nhà xem phim. Chủ yếu là thế, ngoài ra còn đi thăm nhà các ông bà, các cậu mợ nữa.