Tết vừa rồi mọi người có đọc thêm cuốn sách nào không?

  1. Sách

tớ đọc cuốn NGÀY ĐÓ, BÉ MÈO ĐẾN BÊN TÔI >.<

một cậu chuyện cực kì buồn nhưng mà cực kì cảm động luôn ý về tình cảm gia đình và các bé vật nuôi trong nhà như chó, mèo :>>>>

tớ cảm thấy hình như nuôi mèo giúp mình đỡ đi cảm giác cô đơn rất nhiều luôn :>>>

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/8745394315004392-1644206030.jpg
Từ khóa: 

sách

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/21021554116636724-1644206469.jpg

Tết này mình đọc được 2 cuốn, cuốn đầu tiên là Một chút trà, thêm chút sữa. Vì mình rất ấn tượng với cái bìa sách, phải nói là siu cưng :D Và cũng một phần là mình cũng muốn tìm hiểu thêm về các loại trà, văn hóa trà đạo ở các quốc gia khác nhau - một lĩnh vực mà mình chưa đọc qua bao giờ, vì năm mới nên mình muốn đọc cái gì đó mới mẻ một chút :D

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/8745394315004404-1644206765.jpg

Cuốn thứ 2 là Ứng dụng màu sắc để thay đổi cuộc sống :D Một cuốn sách về tâm lý học màu sắc, đề tài mà mình đang rất quan tâm :D Tâm lý học màu sắc là lĩnh vực được nghiên cứu nhiều nhưng hiện tại vẫn chưa phổ biến ở cả nước ngoài và Việt Nam, nên việc tìm đọc là rất khó, nhưng may là cuốn sách này rất hợp gu mình :D Nói về cách mà màu sắc tác động đến tâm lý tính cách của con người, những ý nghĩa tiêu cực, tích cực của từng màu sắc khác nhau và cả những cách sử dụng màu sắc phù hợp trong đời sống hằng ngày :D

p/s : Tết này mình chỉ đọc được 2 cuốn đó thôi :D Dự định sẽ đọc thêm một vài cuốn tiểu thuyết hay fantasty nào đấy nhưng chưa kịp đọc thì hết Tết lun r kk

Trả lời
https://cdn.noron.vn/2022/02/07/21021554116636724-1644206469.jpg

Tết này mình đọc được 2 cuốn, cuốn đầu tiên là Một chút trà, thêm chút sữa. Vì mình rất ấn tượng với cái bìa sách, phải nói là siu cưng :D Và cũng một phần là mình cũng muốn tìm hiểu thêm về các loại trà, văn hóa trà đạo ở các quốc gia khác nhau - một lĩnh vực mà mình chưa đọc qua bao giờ, vì năm mới nên mình muốn đọc cái gì đó mới mẻ một chút :D

https://cdn.noron.vn/2022/02/07/8745394315004404-1644206765.jpg

Cuốn thứ 2 là Ứng dụng màu sắc để thay đổi cuộc sống :D Một cuốn sách về tâm lý học màu sắc, đề tài mà mình đang rất quan tâm :D Tâm lý học màu sắc là lĩnh vực được nghiên cứu nhiều nhưng hiện tại vẫn chưa phổ biến ở cả nước ngoài và Việt Nam, nên việc tìm đọc là rất khó, nhưng may là cuốn sách này rất hợp gu mình :D Nói về cách mà màu sắc tác động đến tâm lý tính cách của con người, những ý nghĩa tiêu cực, tích cực của từng màu sắc khác nhau và cả những cách sử dụng màu sắc phù hợp trong đời sống hằng ngày :D

p/s : Tết này mình chỉ đọc được 2 cuốn đó thôi :D Dự định sẽ đọc thêm một vài cuốn tiểu thuyết hay fantasty nào đấy nhưng chưa kịp đọc thì hết Tết lun r kk

Bạn có thường đọc những cuốn sách có liên quan đến chủ đề phát triển bản thân không?

Tôi thừa nhận rằng trong một thời gian dài, tôi đã có phần cảnh giác với việc đọc những cuốn sách thuộc thể loại này và nỗi sợ hãi này không phải hoàn toàn không có lý do chính đáng. Có rất nhiều tác giả chỉ là những kẻ mạo danh hoặc chỉ nói suông. Họ dành ra tới 100 trang sách chỉ để giải thích điều gì đó mà có thể được tóm gọn trong 1 đoạn văn chẳng hạn.

Tuy nhiên, cũng có những cuốn sách thật sự tuyệt vời, được viết bởi những nhà văn có tên tuổi lớn và có nội dung xuất phát từ chính những trải nghiệm thực tế mà họ đã có được. Những cuốn sách như vậy thực sự rất có giá trị và chúng có thể giúp bạn thực sự phát triển bản thân của mình

Cuốn sách "Moral Letters to Lucilius Volume 1" được viết bởi Seneca.

"Đã đến lúc bạn phải suy ngẫm: Không chỉ mọi vật đều tuân theo quy luật sinh tử, mà cái chết cũng sẽ không tuân theo bất kỳ quy luật cố định nào. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra vào bất cứ lúc nào, thậm chí nó có thể xảy ra ngay trong ngày hôm nay ".

Seneca là một nhà triết học La Mã yêu thích của tôi vì một lý do: Tất cả những bức thư và bản thảo của ông ta đều mang tính thực tiễn cực kỳ cao, và những dòng suy nghĩ của ông ta mang lại cho tôi rất nhiều bài học vô giá. Một số trong những bài học đó thậm chí còn để lại những ý nghĩa đậm nét nhất đối với lứa tuổi của chúng ta. Việc đọc các tác phẩm của Seneca cũng sẽ mang lại cho bạn rất nhiều niềm vui.

Đây là một trong những cuốn sách hay nhất mà tôi từng đọc!

Anh có đọc cuốn "Trăm năm cô đơn". Sách hơi dày nhưng đáng đọc. Mời em xem review sách của anh nhé: