Thần tượng ai đó là một điều tốt hay xấu?

  1. Phong cách sống

Bạn từng thần tượng ai không?

Bạn từng thức trắng đêm để xem video hay không thể ngừng việc theo dõi bước chân của một ai đó?

Nếu bạn từng yêu thích một ai đó theo hướng này, mình nghĩ bạn sẽ dễ dàng bắt gặp những lời khuyên từ người khác (trên mạng, trên báo…) rằng tình cảm này có thể trở nên khác thường và tiêu cực. Nhưng với bản thân mình từ việc thần tượng đó mình lại học được rất nhiều thứ, vậy làm sao có thể nói là xấu được?

Từ khóa: 

phong cách sống

Thần tượng là nơi gửi gắm hào quang của bản thân, thần tượng cho bản thân mộng tưởng, bản thân cho thần tượng hào quang.

Vậy nên mình nghĩ thần tượng không phải là xấu, ngược lại là một điều tốt, nhưng nó phải ở một mức độ nhất định <3. Trong một mức độ nhất định, thần tượng cho bản thân chúng ta động lực, định hình ước mơ,.... Năm 2019 cũng có một chị fan vì thần tượng học ở Bắc Ảnh mà từ học sinh bình thường đã đỗ Đại Học Bắc Ảnh.

Nhưng cũng có một số thành phần vì quá ume thần tượng mà vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, pháp luật, cổ súy sai lầm,...

Vậy nên mình cảm thấy, thần tượng một người đánh giá không có một tiêu chuẩn nhất định. Chỉ khi trong lòng bạn có giới hạn, đó mới là điều đúng đắn.

https://cdn.noron.vn/2021/08/25/615061293097871-1629896318_1024.jpg
Trả lời

Thần tượng là nơi gửi gắm hào quang của bản thân, thần tượng cho bản thân mộng tưởng, bản thân cho thần tượng hào quang.

Vậy nên mình nghĩ thần tượng không phải là xấu, ngược lại là một điều tốt, nhưng nó phải ở một mức độ nhất định <3. Trong một mức độ nhất định, thần tượng cho bản thân chúng ta động lực, định hình ước mơ,.... Năm 2019 cũng có một chị fan vì thần tượng học ở Bắc Ảnh mà từ học sinh bình thường đã đỗ Đại Học Bắc Ảnh.

Nhưng cũng có một số thành phần vì quá ume thần tượng mà vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, pháp luật, cổ súy sai lầm,...

Vậy nên mình cảm thấy, thần tượng một người đánh giá không có một tiêu chuẩn nhất định. Chỉ khi trong lòng bạn có giới hạn, đó mới là điều đúng đắn.

https://cdn.noron.vn/2021/08/25/615061293097871-1629896318_1024.jpg

thần tượng những nhân vật xa vời và chẳng quan tâm gì đến sự tồn tại của bạn thì bạn nên xem xét lại

Mỗi người lại có cách trưởng thành và học hỏi khác nhau.

Người thích tự trải nghiệm, người thích nhìn người khác và rút ra bài học, tất cả đều ổn bạn ạ.

Thần tượng 1 ai đó khá quan trọng nhất là giai đoạn mông lung, chưa có định hướng thì có một tấm gương để học theo lại quá tốt hay sao.

Thần tượng nhưng không mộng tưởng vì họ cũng là con người, có những thứ không hoàn hảo mình vẫn chấp nhận họ.

Chào bạn, mình cho rằng thần tượng ai đó không xấu những mỗi người lại có hình mẫu thần tượng riêng nên vấn đề mới bị chia tách trở nên tốt - xấu. Vì người ta không dễ dàng chấp nhận thần tượng của nhau.

Bạn hãy thử cố gắng làm quen dần với điều này khi sống trong xã hội của con người.

Trở lại vấn đề thần tượng, nếu yêu thích thần tượng giúp bạn có động lực cao hơn, có ước mơ và phấn đấu hoàn thiện bản thân hơn thì rất tuyệt. Ngược lại, nếu bạn quan tâm đến thần tượng hơn các thành viên trong gia đình và những con người có thực xung quanh bạn, lại còn sẵn lòng chi thật nhiều tiền bạc, thời gian, công sức cho thần tượng thay vì họ, thì hẳn họ sẽ cảm thấy rất buồn.

Chúc bạn học hỏi được những giá trị tích cực từ thần tượng.

Mình dễ dàng thích hoặc thần tượng ai đó, nếu họ có năng lực và phẩm chất bản thân muốn có. Và may mắn rằng: Mình gần như luôn chịu ảnh hưởng tốt từ thần tượng.

Ba năm trước, mình giảm khoảng 5 kg, đều đặn tập luyện 1 tiếng mỗi ngày vì thích một ca sĩ Hàn Quốc mê thể hình, viết lách nhiều hơn vì đọc câu chuyện đằng sau cuốn sách Harry Potter nổi tiếng.

Mặc cho đang trong độ tuổi nào, mình tin chắc bạn sẽ yêu thích cá nhân nào đó theo kiểu thần tượng (đa phần là người nổi tiếng).

Hiện nay, dưới một số tác động của một số hành vi tiêu cực, ta thường đánh giá sai loại tình cảm này. Theo mình, bản chất của nó đơn thuần và trong sáng hơn nhiều loại tình cảm khác.

Lòng hâm mộ chưa bao giờ là xấu, miễn nó lành mạnh. Sự thần tượng đúng mực chưa bao giờ đơn thuần chỉ là hấp dẫn từ ngoại hình bên ngoài. Đẹp trai, xinh gái hoặc nóng bỏng cũng chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân khiến bạn yêu thích một ai đó mà thôi. Nó là cái cớ để bạn chú ý đến họ. Nếu bạn quan sát kĩ trái tim và hành vi của mình, bạn sẽ phát hiện chỉ có những người càng theo dõi càng phát hiện đặc điểm tạo nên sự ngưỡng mộ hay đáng học hỏi, bạn mới yêu thích người đó từ năm này qua năm khác được.

Đó là loại tâm lí hướng sáng tiêu biểu của con người: khi mà bạn luôn không ngừng nỗ lực và cố gắng trở nên tốt hơn!

Mình không thần tượng ai cả =]]]

Nhưng mình nghĩ thần tượng ai đó cũng có cái hay, có nhiều bạn đã có động lực để học ngoại ngữ nhờ thần tượng.

Mình không có câu trả lời cụ thể cho trường hợp của bạn vì mình chưa biết đủ về bạn, nhưng đây là 2 câu hỏi mình gợi ý để bạn suy nghĩ:

1. Bạn nói học được rất nhiều thứ là cụ thể những thứ nào?

2. Những thứ đó có đáng để bù lại "những đêm thức trắng" và thời gian bỏ ra để "theo từng bước chân" mà bạn nhắc đến không?