Thanh xuân của tớ năm ấy đã không kịp chờ cậu đến. Hiện tại của tớ bây giờ đã để cậu vội bước qua.

  1. Phong cách sống

  2. Tình yêu

  3. Tâm sự cuộc sống

💙 "Would you wait for me forever"
💛 " Thanh xuân của tớ năm ấy đã không kịp chờ cậu đến. Hiện tại của tớ bây giờ đã để cậu vội bước qua."
....

....

Cậu đã lướt qua tớ như một cơn gió. Chỉ để lại quanh tớ tiếng xào xạc của mùa thu. Một vài chiếc lá nhẹ bay trong làn gió.  Và đâu đó là mùi hương nồng nàn của tuổi trẻ. Thanh xuân thật đẹp. Tiếc là tớ đã chẳng kịp chờ cậu đến.

Tớ đã nghe ở đâu đó họ nói rằng " Nếu một cánh cửa không nguyện ý mở thì việc tiếp tục gõ cửa là bất lịch sự". Có lẽ tớ nên để mọi thứ trôi qua theo lẽ vốn có của nó.

Cậu tệ lắm...cậu cứ vậy lướt qua tớ...và tớ thì cứ vậy nhìn về phía cậu.

Chiều hôm ấy chúng ta đã cách xa nhau...nỡ một nốt nhạc mất một điệp khúc chúng ta cách xa ngàn trùng .

"Would you wait for me forever"

Có người thà cô đơn chứ không muốn đón nhận tình cảm của người khác. Có người thà đi sớm về muộn chứ không chấp nhận nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt. Bởi yêu một người có chắc yên vui. Bởi nắm được rồi có chắc sẽ không buông ra?. Với những người như thế bạn luôn không biết phải làm thế nào để yêu họ. Và, chính họ cũng không biết mở lòng mình ra sao để đón nhận người kia vào. Loay hoay trong chuyện tình cảm không rộng cũng không hẹp này khiến cả hai đều mệt mỏi. Năm tháng trôi qua vội vã,không chờ đợi ai bao giờ. Bạn chọn cách buông bỏ. Rốt cuộc vẫn là người không chờ được người, tình không chờ được tình...

Có thể bạn cũng thích họ thật, nhưng việc này một chút cũng không ảnh hưởng đến việc bạn sẽ thích thêm nhiều người khác.

Thật ra điều đáng tiếc nhất là , từ trước đến nay chưa được trải qua cảm giác ai đó kiên định lựa chọn..💛

....trích lời bình tại bài hát Forever..."

Từ khóa: 

phong cách sống

,

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

mãi mãi là bao lâu nhiỉ? :<< tự dưng đọc bài này xong tớ có câu hỏiii ấy :<<

Trả lời

mãi mãi là bao lâu nhiỉ? :<< tự dưng đọc bài này xong tớ có câu hỏiii ấy :<<

Chúng ta đều bỏ lỡ nhau mất rồi