Ngày hôm qua ở Hà Nội , mẹ của chị bạn mình mất ở 108 vì một lý do nghe thật buồn :" bác bị viêm gan B, chữa bệnh cũng ổn định rồi. Bác xem youtube, mua thuốc nam từ trên mạng về uống, trong thuốc có một chất làm phát tán độc tố trong gan nhanh hơn, khiến bệnh trở nặng hơn và không kịp thời chữa trị."
Mình nói chuyện với những người bạn mình làm agency quảng cáo, được biết những phòng khám và thuốc đông nam y Trung Quốc, hàng tháng có thể chi trả tới 80 tỷ vnd ngân sách Digital để chạy quảng cáo bán thuốc.
MXH phát triển, rất nhiều món đồ không xuất xứ, hàng giả được bán nhiều hơn . Mình có thể chấp nhận những vật ngoài thân như Mỹ phẩm, quần áo nhưng đồ ăn, thuốc chữa bệnh không rõ xuất xứ, mình lo sợ một ngày người thân của mình sẽ gặp trường hợp giống mẹ chị bạn mình.
Tự hỏi với những công nghệ hiện nay, có thể làm gì để ngăn chặn và hạn chế bớt tình trạng bán hàng giả , trước tiên là thuốc giả. Cần đề xuất các chính sách hay chế tài gì với cơ quan quản lý nhà nước?
Cộng đồng Noron! Chúng ta có thể xây dựng cùng nhau tri thức nền gì, và từ đó để lan tỏa và giúp cộng đồng , người thân tránh bị lừa đảo trên mạng.
Nhiều thứ lộn xộn, nhưng muốn chia sẻ chút tâm tư cùng mọi người.