[THẢO LUẬN] Độc thân có phải là một sự ích kỷ không?

  1. Văn hóa

  2. Tình yêu

  3. Xã hội

  4. Tâm sự cuộc sống

Có nhiều nguyên nhân khiến cho nhiều người trẻ ngày nay chọn sống độc thân. Đó là quyền tự do lựa chọn của mỗi người. Tuy nhiên, tình trạng này có đáng quan ngại không? Bạn có đang chọn sống độc thân, hay bạn đã lập gia đình? Ý kiến và trải nghiệm cá nhân của bạn về việc này như thế nào? Cùng nhau thảo luận nhé.

Từ khóa: 

văn hóa

,

tình yêu

,

xã hội

,

tâm sự cuộc sống

Mình thấy độc thân không có gì là ích kỉ cả..miễn sao bạn thấy hạnh phúc là được.
Thực ra ...độc thân là suy nghĩ khi ta chưa tìm được nửa kia của mình..hoặc bạn tìm được rồi nhưng họ lại k giành tình cảm cho ta nên sẽ nghĩ vậy . Nếu 1 ngày đẹp trời nào đó bạn gặp được người bạn thực sự rung động thì sẽ không bao giờ bạn nghĩ đến 2 từ độc thân.
Tình yêu chân chính ấy, sẽ khiến bạn vứt bỏ hết liêm sỉ, tiền bạc, và thậm chí là cả cái bản ngã ngàn năm mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi.
Tình yêu thực sự ấy sẽ khiến bạn thấy có trải nghiệm hoàn toàn khác.
Có lẽ ở thời đại nào đi nữa thì có thể trải nghiệm tình yêu đích thực đều không phải việc dễ.
Nhưng chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng bản thân đều xứng đáng hạnh phúc
Vì thế chẳng có gì phải bi quan cả...cứ chầm chậm mà đón nhận mọi thứ thuộc về cuộc sống thôi.
Trả lời
Mình thấy độc thân không có gì là ích kỉ cả..miễn sao bạn thấy hạnh phúc là được.
Thực ra ...độc thân là suy nghĩ khi ta chưa tìm được nửa kia của mình..hoặc bạn tìm được rồi nhưng họ lại k giành tình cảm cho ta nên sẽ nghĩ vậy . Nếu 1 ngày đẹp trời nào đó bạn gặp được người bạn thực sự rung động thì sẽ không bao giờ bạn nghĩ đến 2 từ độc thân.
Tình yêu chân chính ấy, sẽ khiến bạn vứt bỏ hết liêm sỉ, tiền bạc, và thậm chí là cả cái bản ngã ngàn năm mà bạn nghĩ sẽ không bao giờ thay đổi.
Tình yêu thực sự ấy sẽ khiến bạn thấy có trải nghiệm hoàn toàn khác.
Có lẽ ở thời đại nào đi nữa thì có thể trải nghiệm tình yêu đích thực đều không phải việc dễ.
Nhưng chúng ta hãy cứ tin tưởng rằng bản thân đều xứng đáng hạnh phúc
Vì thế chẳng có gì phải bi quan cả...cứ chầm chậm mà đón nhận mọi thứ thuộc về cuộc sống thôi.

Theo mình độc thân cũng tốt. mà cũng có cái không tốt. Cái này tùy từng giai đoạn á

Một người đàn ông từ 22-25 tuổi nhiều khi cần phải độc thân để xây dựng ổn định sự nghiệp trước, rồi sau đó lập ra đình.

Còn người phụ nữ thì thanh xuân ngắn hơn thì theo mình thấy ko nên độc thân quá lâu. Còn về lâu dài, mình nghĩ tốt hơn hết ai cũng nên có cho mình 1 người bạn, 1 người tri kỷ hoặc tốt nhất là nên vợ nên chồng. Vì sao vậy ?

Do cuộc sống ở Việt Nam còn nhiều chỗ vẫn chưa quá hiện đại, lập gia đình là 1 điều ăn rễ trong quan niệm của mỗi người, bố mẹ lo lắng cho con cái mỗi khi đến tuổi dựng vợ gả chồng, lo có cháu bế. Còn chính mỗi người chúng ta cũng cần phải có 1 mái ấm, có thể trẻ chọn độc thân, tuy nhiên khi về già, ai sẽ bầu bạn với chúng ta, ai là người mang lại tiếng cười cho chúng ta mỗi ngày!

Tuy nhiên những người độc thân ko phải ích kỷ, nhưng mình nghĩ do một thứ gì đó như là từ bên trong họ hoặc họ chưa tìm thấy được niềm vui trong chuyện tình yêu hoặc từ người khac!

Tóm lại, đối với một người trẻ như mình, tốt hơn hết không nên độc thân nhưng tôn trọng những người có mong muốn độc thân!

Độc thân chưa chắc là ích kỷ, nhưng ép buộc người khác sống theo cách mình kì vọng có lẽ chính là ích kỷ.

Con người là động vật mang tính xã hội, sống dưới một mái nhà cùng với những người mình yêu thương là hạnh phúc của không ít người, nhưng chưa chắc đã là lựa chọn của tất cả mọi người. Vì một lý do nào đó, người ta chọn sống độc thân để làm tròn trách nhiệm, sứ mệnh họ chọn.

Cuộc sống độc thân có ích kỷ và có ý nghĩa hay không? cuốn sách "Walden - một mình sống trong rừng" của tác giả Thoreau sẽ phần nào lý giải. Trong khoảng hai năm sống một mình, Thoreau trở nên gần gũi với chính mình và tự nhiên hơn bao giờ hết.

Cuốn này từng được mình review tại đây, dĩ nhiên thời điểm review có lẽ mình mới chỉ nắm được 20% tư tưởng của tác phẩm:

Để hiểu trọn vẹn hơn, các bạn có thể tìm đọc sách trên cửa hàng Noron nhé.

Độc thân có khi là điều tốt, khi biết nếu ở chung mình sẽ làm khổ ai đó, hay ai đó sẽ làm khổ mình. Nhiều người khi đến 1 cảnh giới, mức độ nào đó, chọn cuộc sống độc thân. Vì google có nhiều bài lắm rồi, lẫn youtube. Độc thân chính là 1 điều tốt đẹp khi còn có sự lựa chọn nào khác

Người sống độc thân đâu phải ai cũng ích kỷ, vô trách nhiệm! Nhiều trường hợp thật sự sống có trách nhiệm. Đối với người đang độc thân, điều họ ghét nhất là những lời nhắc nhở, thắc mắc về tình trạng độc thân của mình, vì vậy gia đình, bạn bè, đồng nghiệp hãy tế nhị khi đề cập vấn đề này

Hiện tại, mình nghĩ mình sẽ sống độc thân trọn đời. Gia đình mình cũng nghĩ vậy. Thế nên ba má chỉ nói đến chuyện tình cảm, kết hôn, con cái của em mình (lâu lâu ngồi bàn bạc vậy thôi, chứ chắc còn chán em mình mới cưới vợ).

Chứ Ba má không hề đá động thì đến chuyện tình cảm của mình. Vì ba má biết thừa mình ế chảy thây =]] và ba má cũng nghĩ mình sống độc thân thì sẽ đỡ vất vả + không cần phải lo nghĩ tới việc sau này có thể sinh con được không?

Thôi thì tới đâu, tính tới đó.

Không biết có nhiều bạn nam có ý định làm bố đơn thân không?

Mình thấy dạo này có nhiều bạn nữ có ý định sẽ làm mẹ đơn thân trong tương lai. Vì họ nghĩ làm mẹ đơn thân thì sẽ "khỏe" hơn kết hôn.


Tôi không thấy bản thân cô đơn, tôi không thích có 1 mối quan hệ yêu đương, không thiết thực chút nào. Tôi yêu bản thân, gia đình và tiền là được rồi.

Mình nghĩ là ích kỷ vì Bme mình sẽ rất buồn nếu mình độc thân, mình sống cùng ai đó chắc cuộc sống sẽ mệt mỏi hơn nhiều, nhưng cũng sẽ có niềm vui hp của gđ. Mình cảm thấy sống độc thân rất tốt nhưng đang phải kiếm ai đó sống cùng sớm để bme bớt lo lắng phiền muộn.