Thay đổi thế giới hay thay đổi bản thân?

  1. Phong cách sống

Có một câu hát làm mình suy nghĩ rất nhiều:
Be the change you want to make in the world.

Vậy nên thay đổi thế giới hay thay đổi bản thân?

Có điều gì bạn mong muốn thay đổi về bản thân? Gia đình? và cả Việt Nam mình? hay thế giới?  

Từ khóa: 

phát triển bản thân

,

thay đổi bản thân

,

phong cách sống

Thay đổi bản thân. Bởi vì đó là điều thực tế nhất bạn có thể làm.

Khi mình nghe tới câu đó thì mình lại hiểu như vậy:

Be the change you want to make in the world.

Thế giới ở đây là tập thể trong phạm vi cộng đồng, đất nước, văn hoá, thế giới, v.v. Mình nghĩ câu này muốn khuyên bạn hãy tự mình tiến bộ, hãy là người tiên phong cho sự đổi mới mà bạn mong muốn ở thế giới. Nếu bạn muốn thế giới đi về hướng nào, hãy làm theo nó, chứ đừng chỉ nói.

Đôi lúc mình nghe nhiều người Việt cứ chửi cảnh sát giao thông là "chó xanh", nói là suốt ngày ăn tiền, chê luật pháp Việt Nam lỏng lẻo. Nhưng cũng là người đó lại là người đi phá luật giao thông, vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ, đậu xe sai chỗ rồi lại đi chửi khi bị bắt phạt. (Trừ những vụ biển bị che bởi bụi cây, cảnh sát, v.v. mấy vụ đó không được thiệt, hoặc cảnh sát bắt người vô cớ).

Trả lời

Thay đổi bản thân. Bởi vì đó là điều thực tế nhất bạn có thể làm.

Khi mình nghe tới câu đó thì mình lại hiểu như vậy:

Be the change you want to make in the world.

Thế giới ở đây là tập thể trong phạm vi cộng đồng, đất nước, văn hoá, thế giới, v.v. Mình nghĩ câu này muốn khuyên bạn hãy tự mình tiến bộ, hãy là người tiên phong cho sự đổi mới mà bạn mong muốn ở thế giới. Nếu bạn muốn thế giới đi về hướng nào, hãy làm theo nó, chứ đừng chỉ nói.

Đôi lúc mình nghe nhiều người Việt cứ chửi cảnh sát giao thông là "chó xanh", nói là suốt ngày ăn tiền, chê luật pháp Việt Nam lỏng lẻo. Nhưng cũng là người đó lại là người đi phá luật giao thông, vượt đèn đỏ, đi quá tốc độ, đậu xe sai chỗ rồi lại đi chửi khi bị bắt phạt. (Trừ những vụ biển bị che bởi bụi cây, cảnh sát, v.v. mấy vụ đó không được thiệt, hoặc cảnh sát bắt người vô cớ).

Theo bạn,thì bản thân bạn thay đổi cho phù hợp với xung quanh nhanh hơn hay bạn đi thay đổi hết mọi thứ xung quanh (bao gôm mọi người) cho phù hợp với bạn thì lẹ hơn. Cá nhân mình thấy trước khi thay đổi những thứ xung quanh (cao thế là thế giới quanh ta, hệ thống công việc,...) thì bản mình hãy tìm cách hòa hợp trước trong môi trường đó đi rồi muốn thay đổi thì thay đổi từ từ chứ không cách nào bạn đập hết mọi thứ xung quanh mà xây lại liền được hoặc bạn bắt buộc những người xung quanh thay đổi theo bạn được đâu. Nên nhớ 9 người 10 ý, không thể nào muốn ai cũng phải theo mình, giống mình trừ những bản sao nhân bản vô tính thôi (có thể giống bề ngoài còn tính cách thì hên xui).

"Mùa đông mặc áo ấm thì vẫn dễ hơn là mong ko có mùa đông" - Nguyễn Duy Cần.

Trước hết cần thay đổi bản thân cho phù hợp với thế giới xung quanh. Khi đã thích ứng rồi thì mới có thể tồn tại. Lúc đó mới có thể mong thay đổi thế giới.


Thay đổi bản thân trước thì mới thay đổi được thế giới( với điều kiện là mọi người cũng phải thay đổi bản thân mình)

Người xưa có câu "Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ."

Nếu mục đích của chúng ta là bình thiên hạ, thì cứ bình thiên hạ, nhưng rồi bạn sẽ nhận ra rằng trị quốc không được thì đừng nói tới chuyện bình thiên hạ, tề gia không được thì tất nhiên không thể trị quốc, tu thân chưa xong thì không thể tề gia.

Đây không phải là chuyện bạn chọn thay đổi bản thân hay thay đổi thế giới. Bạn phải hiểu rằng bạn chưa đủ mạnh thì thay đổi thế giới là chuyện viển vông. Chúng ta cần làm cho mình có đủ khả năng trước khi nghĩ về những việc lớn. Đó là một sự thật, không phải là một lựa chọn.

Không phải cứ chiến thắng chính mình thì làm gì cũng được, nhưng đến bản thân mình cũng không làm chủ được thì sẽ không làm được việc gì lớn lao, đó là một điều kiện cần. Có người đến cuối đời mới nhận ra lý do mình không làm nên chuyện, đó là do ngay từ đầu đã không nghĩ rằng xây dựng thực lực cho bản thân mới là tiên quyết.

Nếu bạn đủ mạnh rồi, thì không cần phải mất thời gian nghĩ những chuyện này làm gì, hãy cho thế giới thấy bạn làm được gì đi thôi.

Thay đổi bản thân trước rồi mới thay đổi thế giới đc. Theo suy nghĩ của mình thì một khi chúng ta vẫn chưa hiểu bản thân, vẫn chưa thực sự hiểu mình muốn những gì và cần những gì. Thì việc thực hiện các lý tưởng, thay đổi thế giới là vô cùng khó.

muốn thay đổi thế giới thì phải thay đổi bản thân

Muốn thôi thì chưa đủ muốn thay đổi thì phải nổ lực 100% .vì việc thay đổi bản thân vô cùng khó . theo mình là vậy