Thế nào là phụ nữ khí chất?

  1. Phong cách sống

  2. Làm đẹp

  3. Women Talk

Từ khóa: 

phụ nữ khí chất

,

phong cách sống

,

làm đẹp

,

women talk

Mình không biết như thế nào mới được gọi là 1 người phụ nữ khí chất. Là người phụ nữ độc lập tài chính, có sở thích riêng, biết làm đẹp, biết tự tạo niềm vui, biết yêu thương chính mình, không bi lụy tình cảm, hay biết cách cư xử để làm người khác yêu thương mình?... hay như thế nào? Có phải khí chất rồi thì sẽ hạnh phúc và không còn đau khổ nữa không?

Thật ra bản chất con người là yêu thương và muốn được yêu thương. Nếu khí chất rồi mà chỉ có thể yêu chính mình, không muốn tin yêu thêm 1 người đàn ông nào nữa cả, thì có thể đâu đó vẫn còn sự tổn thương và lo sợ. Vì thế sâu trong chúng ta vẫn không thể hạnh phúc trọn vẹn.

Yêu thương không sai, đàn ông không sai, chúng ta cũng không sai. Chỉ là khi chúng ta đi vào 1 MQH, phụ nữ hay cầm trên tay 1 cái bình rỗng yêu thương và 1 bình đầy tổn thương thì chúng ta chỉ ở trạng thái muốn nhận yêu thương và cho đi tiêu cực.

Hãy chữa lành tổn thương và rót đầy yêu thương trước rồi hãy đi vào 1 MQH. Những cái bình này lạ lắm, chỉ có chính bạn mới giải quyết đc, còn nếu bạn chờ đối phương xoa dịu tổn thương của bạn, rồi rót đầy yêu thương cho bạn, thì bao nhiêu cũng k đủ. Việc bạn luôn đòi hỏi sự yêu thương, sự quan tâm từ họ rồi hạch sách, than phiền, trách móc... những thứ này chỉ đẩy họ ra xa mà thôi.

Khí chất hay không cũng được, quan trọng hãy hiểu chính mình, hiểu về nghiệp, về nỗi sợ, về cái tôi, rồi học cách chữa lành và rót đầy yêu thương cho mình, lúc đấy mình nghĩ phụ nữ mới có thể yêu thương và được yêu thương.

https://cdn.noron.vn/2022/04/28/8977630514945658-1651115064.jpg

Trả lời

Mình không biết như thế nào mới được gọi là 1 người phụ nữ khí chất. Là người phụ nữ độc lập tài chính, có sở thích riêng, biết làm đẹp, biết tự tạo niềm vui, biết yêu thương chính mình, không bi lụy tình cảm, hay biết cách cư xử để làm người khác yêu thương mình?... hay như thế nào? Có phải khí chất rồi thì sẽ hạnh phúc và không còn đau khổ nữa không?

Thật ra bản chất con người là yêu thương và muốn được yêu thương. Nếu khí chất rồi mà chỉ có thể yêu chính mình, không muốn tin yêu thêm 1 người đàn ông nào nữa cả, thì có thể đâu đó vẫn còn sự tổn thương và lo sợ. Vì thế sâu trong chúng ta vẫn không thể hạnh phúc trọn vẹn.

Yêu thương không sai, đàn ông không sai, chúng ta cũng không sai. Chỉ là khi chúng ta đi vào 1 MQH, phụ nữ hay cầm trên tay 1 cái bình rỗng yêu thương và 1 bình đầy tổn thương thì chúng ta chỉ ở trạng thái muốn nhận yêu thương và cho đi tiêu cực.

Hãy chữa lành tổn thương và rót đầy yêu thương trước rồi hãy đi vào 1 MQH. Những cái bình này lạ lắm, chỉ có chính bạn mới giải quyết đc, còn nếu bạn chờ đối phương xoa dịu tổn thương của bạn, rồi rót đầy yêu thương cho bạn, thì bao nhiêu cũng k đủ. Việc bạn luôn đòi hỏi sự yêu thương, sự quan tâm từ họ rồi hạch sách, than phiền, trách móc... những thứ này chỉ đẩy họ ra xa mà thôi.

Khí chất hay không cũng được, quan trọng hãy hiểu chính mình, hiểu về nghiệp, về nỗi sợ, về cái tôi, rồi học cách chữa lành và rót đầy yêu thương cho mình, lúc đấy mình nghĩ phụ nữ mới có thể yêu thương và được yêu thương.

https://cdn.noron.vn/2022/04/28/8977630514945658-1651115064.jpg