Theo bạn, định nghĩa như thế nào mới là " Hạnh Phúc" thật sự?

  1. Tâm sự cuộc sống

Cuộc đời của mỗi con người ai cũng đều chọn Hạnh Phúc là đích đến cuối cùng nhưng có thật sự mấy ai hiểu hết được nghĩa của 2 từ này. Thế nên, mình muốn biết hạnh phúc của bạn muốn hướng đến là gì? 
Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Đứa trẻ lên 5
Hạnh phúc đơn giản của nó là nhận những viên kẹo được trao từ tay Bà Nội mỗi khi Bà đi chợ về.
Đứa trẻ lên 15...
Hạnh phúc của nó đơn giản là mỗi ngày được ngắm nhìn cô bạn nó thích thầm cười đùa vui vẻ...
Đứa trẻ lên 20...
Hạnh phúc của nó là ngày làm việc, đêm về cùng ng yêu chuyện trò rồi cuốn lấy nhau cùng dần chìm vào giấc ngủ.
Đứa trẻ lên 25..
Hạnh phúc của nó là khi tự mình mở được công ty riêng.. Phía sau lưng có bạn gái ủng hộ hết mình..
Đứa trẻ lên 30..
Hạnh phúc của nó là cái đám cưới thật hoành tráng cùng cô gái nó yêu... Đang mang thêm 2 sinh linh bé nhỏ chuẩn bị chào đời vào năm sau..
Đứa trẻ lên 35
Hạnh phúc của nó là xây được ngôi nhà trong mơ mà 2 vợ chồng ấp ủ từ những năm 20..
- Cả Vợ, con gái, con trai, ông bà Nội Ngoại đều khỏe mạnh..
- Công Ty phát triển mở rộng ra thêm nhiều chi mánh..
Đứa trẻ lên 45
Hạnh phúc của nó giờ là cùng Vợ dạy ra được các cậu con trai, các cô con gái chăm ngoan nghe lời, tự lập, biết tự chủ động mọi thứ..
- là nhìn Ông bà Nội Ngoại 2 bên bình an vui vẻ sống khỏe mỗi ngày..
- là các Công ty Mẹ, Công Ty Con đều ổn định doanh thu, đào tạo ra đđược nhiều nhân sự giỏi cống hiến hết mình vì mục tiêu chung cho công ty lẫn đất nước.
Đứa trẻ lên 60
- Hạnh phúc của nó giờ.. là cùng vợ khỏe mạnh nhìn các con yên bề gia thất xây dựng ra những tổ ấm riêng, được vui đùa cùng những đứa cháu hiểu chuyện
- là nhìn số tiền từ việc bán Tập Đoàn được trao đến tận tay những người thực sự cần.. Xây ra được những ngôi trường, những bệnh viện, những nơi cung cấp nước sạch đúng vị trí cần thiết.. Cùng chất lượng phục vụ tốt nhất có thể
Đứa trẻ năm 80
Hạnh phúc của nó giờ là..... 1 giấc ngủ nhẹ nhàng kết thúc cuộc hành trình của 1 kẻ lữ hành tầm thường, trần trụi về với cõi Phật... chuẩn bị cho một hành trình mới đang chờ.
Trả lời
Đứa trẻ lên 5
Hạnh phúc đơn giản của nó là nhận những viên kẹo được trao từ tay Bà Nội mỗi khi Bà đi chợ về.
Đứa trẻ lên 15...
Hạnh phúc của nó đơn giản là mỗi ngày được ngắm nhìn cô bạn nó thích thầm cười đùa vui vẻ...
Đứa trẻ lên 20...
Hạnh phúc của nó là ngày làm việc, đêm về cùng ng yêu chuyện trò rồi cuốn lấy nhau cùng dần chìm vào giấc ngủ.
Đứa trẻ lên 25..
Hạnh phúc của nó là khi tự mình mở được công ty riêng.. Phía sau lưng có bạn gái ủng hộ hết mình..
Đứa trẻ lên 30..
Hạnh phúc của nó là cái đám cưới thật hoành tráng cùng cô gái nó yêu... Đang mang thêm 2 sinh linh bé nhỏ chuẩn bị chào đời vào năm sau..
Đứa trẻ lên 35
Hạnh phúc của nó là xây được ngôi nhà trong mơ mà 2 vợ chồng ấp ủ từ những năm 20..
- Cả Vợ, con gái, con trai, ông bà Nội Ngoại đều khỏe mạnh..
- Công Ty phát triển mở rộng ra thêm nhiều chi mánh..
Đứa trẻ lên 45
Hạnh phúc của nó giờ là cùng Vợ dạy ra được các cậu con trai, các cô con gái chăm ngoan nghe lời, tự lập, biết tự chủ động mọi thứ..
- là nhìn Ông bà Nội Ngoại 2 bên bình an vui vẻ sống khỏe mỗi ngày..
- là các Công ty Mẹ, Công Ty Con đều ổn định doanh thu, đào tạo ra đđược nhiều nhân sự giỏi cống hiến hết mình vì mục tiêu chung cho công ty lẫn đất nước.
Đứa trẻ lên 60
- Hạnh phúc của nó giờ.. là cùng vợ khỏe mạnh nhìn các con yên bề gia thất xây dựng ra những tổ ấm riêng, được vui đùa cùng những đứa cháu hiểu chuyện
- là nhìn số tiền từ việc bán Tập Đoàn được trao đến tận tay những người thực sự cần.. Xây ra được những ngôi trường, những bệnh viện, những nơi cung cấp nước sạch đúng vị trí cần thiết.. Cùng chất lượng phục vụ tốt nhất có thể
Đứa trẻ năm 80
Hạnh phúc của nó giờ là..... 1 giấc ngủ nhẹ nhàng kết thúc cuộc hành trình của 1 kẻ lữ hành tầm thường, trần trụi về với cõi Phật... chuẩn bị cho một hành trình mới đang chờ.

Mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về hạnh phúc, vậy nên rất khó có thể định nghĩa một hạnh phúc theo chuẩn cộng đồng là như thế nào. Chính bản thân chúng ta mỗi khi được hỏi về hạnh phúc cũng vô cùng khó để tìm thấy câu trả lời. Bởi nhiều khi ta cũng không biết là ta sẽ tìm kiếm hạnh phúc như thế nào hay hạnh phúc của ta sẽ ở đâu.

Vừa đúng lúc mình xem được video này. Hoa hậu Bảo Ngọc khi được hỏi về hạnh phúc đã trả lời:

"Bảo Ngọc cũng từng được nghe một bài diễn thuyết về hạnh phúc. Để có được hạnh phúc thì chúng ta phải có rất nhiều mảnh ghép, nhiều khía cạnh khác nhau về cuộc sống của mình. Hạnh phúc của mình có thể đến từ các mối quan hệ ngoài xã hội, đến từ gia đình, đến từ việc mình hoàn thành một điều gì đó. Nếu mình đạt được nhiều dấu mốc như vậy thì dần dần nó sẽ trở thành cảm xúc vui và cảm xúc vui đó có thể là hạnh phúc". 

Bạn có thể xem thêm tại đây:

Đối với mình cũng vậy, hạnh phúc bắt đầu từ những niềm tui nhỏ nhặt. Đó có thể là khoảnh khắc về nhà sau thời gian dài, đó có thể là khi mình đạt 10 tiếng anh, đó cũng có thể là khoảnh khắc mình nhìn những đứa trẻ cười đùa. Hạnh phúc chính là những lúc mình bất chợt mỉm cười như vậy đấy. 

Hạnh phúc là sự thiếu vắng của khổ đau và buồn chán.

Khi bạn không có khổ đau và buồn chán thì bạn đang hạnh phúc.

Nếu 1 người hạnh phúc thật sự thì người đó có quyền năng hơn cả Đấng Tạo Hóa, quyền năng nhất trong tất cả các vũ trụ có thể. Vì sao ư? Vì nếu ko đc thỏa mãn 1 thứ gì, ng ta sẽ tất nhiên cảm thấy ko đc vui. Và khi đc thỏa, họ vui, họ hạnh phúc. Và đời ng thì ai mà chẳng giống bà vợ của lão ngư phủ trong "Ông lão đánh cá và con cá Vàng". Nếu cá vàng tiếp tục đáp ứng để bà vợ có thể hạnh phúc nhất có thể thì bà ta sẽ trở thành ng quyền năng lớn đến mức ko thể tưởng tượng.

Nên "hạnh phúc thật sự" theo mình ko có. Chỉ có hạnh phúc tạm bợ khi chúng ta bằng lòng với những thứ ta đang có. Và nó ko còn cho đến khi ta nảy sinh ham muốn khác. 

Thực ra chỉ cần biết đủ là đã hạnh phúc rồi, không mong cầu quá lớn, đôi khi chỉ là những thứ nhỏ nhoi như gọi về nghe cho bố mẹ nói chuyện cùng họ đã là rất hạnh phúc rồiii