Theo bạn thế nào là một người nhạt nhẽo?

  1. Phong cách sống

Bạn đã từng nói chuyện hay tiếp xúc với một người nhạt nhẽo chưa? Điều gì ở người ta khiến bạn cảm thấy họ thật nhạt và không muốn tiếp tục câu chuyện?

Từ khóa: 

phong cách sống

Theo mình thì người nhạt nhẽo là những người nói chuyện nhưng không có nội dung, đích đến, vòng vo quốc, vô duyên mà tưởng mình có duyên.

Tiếp đến là không có chính kiến, ba phải, dễ nghiêng theo bên này nhưng cũng dễ bị rủ rê, lôi kéo sang nhóm khác.

Tuy nhiên, như mình thấy ấy, thì người nhạt nhẽo thường có xu hướng bi quan. Những người nhạt nhẽo thậm chí có thể dành phần lớn thời gian để than vãn, kể khổ với người khác khiến những người xung quanh cực kỳ mệt mỏi, thậm chí stress thay cho bạn. Những vấn đề có thể khá bình thường nhưng qua cách kể của bạn lại có xu hướng “đen tối”, âm u hơn bình thường.

Trả lời

Theo mình thì người nhạt nhẽo là những người nói chuyện nhưng không có nội dung, đích đến, vòng vo quốc, vô duyên mà tưởng mình có duyên.

Tiếp đến là không có chính kiến, ba phải, dễ nghiêng theo bên này nhưng cũng dễ bị rủ rê, lôi kéo sang nhóm khác.

Tuy nhiên, như mình thấy ấy, thì người nhạt nhẽo thường có xu hướng bi quan. Những người nhạt nhẽo thậm chí có thể dành phần lớn thời gian để than vãn, kể khổ với người khác khiến những người xung quanh cực kỳ mệt mỏi, thậm chí stress thay cho bạn. Những vấn đề có thể khá bình thường nhưng qua cách kể của bạn lại có xu hướng “đen tối”, âm u hơn bình thường.

Đối với mình, điều khiến một người trở nên nhạt nhẽo chính là quan niệm sống và trải nghiệm của họ quá đơn điệu. Hãy để mình giải thích.
Mình biết rất nhiều người đã sống cuộc đời của mình một theo một cách rất thường. Nhưng những người đó không bao giờ khiến mình cảm thấy chán. Tại sao? Bởi vì họ không nghĩ rằng mình là một người nhạt nhẽo hay tầm thường. Vì thế khi nói chuyện với những người đó và nghe họ kể về những điều nhỏ nhặt trong ngày, đó có thể là về một việc vừa xảy ra, một bài trên facebook họ đọc hoặc một câu chuyện về cuộc đời của họ, những điều này thật sự rất thú vị và rất cuốn hút. Họ nói chuyện với sự nhiệt huyết và khiến bạn cảm thấy thú vị ngay cả với những thứ rất đời thường mà ban đầu mình nghĩ chẳng có gì hay ho cả.
Bên cạnh đó thì mình cũng có vài đứa bạn là những người đã từng du lịch nhiều nơi trên thế giới, chúng nó có những công việc hấp dẫn và những sở thích rất thú vị… nhưng đấy lại là những người mình thấy nhàm chán và rất nhạt nhẽo. Trong những gì chúng nó kể không có một chút sức sống nào cả. Chúng nó không nhìn thấy được niềm vui nào với những gì diễn ra hằng ngày. 
Mình thà nghe một câu chuyện được kể một cách nhiệt tình, thích thú về việc lỡ dẫm chân vào một vũng nước như thế nào hơn là phải nghe một câu chuyện hoàn toàn nhạt nhẽo, chỉ có những sự kiện đơn điệu về chuyến đi đến Châu Âu sa sỉ của người không không có sự hứng thú nào.
Nhạt hay mặn chỉ mang tính tương đối thôi. Sẽ có người cho là bạn mặn, nhưng sẽ có người khác thấy bạn thật nhạt nhẽo.
Nhưng mấy người cứ luôn mồm bảo "chuẩn bị tinh thần đi, mình kể chuyện này buồn cười lắm" thì chắc chắn sẽ là đứa nhạt nhẽo trong mọi trường hợp

Với mình thôi nhé, là những người nói nhiều nhưng toàn những chủ đề mình chẳng thể nào quan tâm nổi hoặc chẳng có bất cứ cảm xúc đặc biệt nào (như giận dữ, buồn cười, buồn,...) 😓