Theo bạn thì thứ gì có thể thắng được cảm xúc?

  1. Tâm sự cuộc sống

Theo tôi là môi trường?

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Theo quan điểm của tôi, lý trí có thể thắng được cảm xúc. Khi chúng ta sử dụng lý trí để đánh giá và quản lý tình huống, thay vì để cảm xúc chi phối hành động, chúng ta có thể đưa ra những quyết định tốt hơn và hạn chế những hậu quả tiêu cực.

Ví dụ, khi chúng ta đang ở trong tình huống căng thẳng và bị mất kiểm soát về cảm xúc, chúng ta có thể tập trung vào việc thở đều và tập trung vào những suy nghĩ tích cực để giảm bớt áp lực. Điều này giúp chúng ta duy trì sự tỉnh táo và khách quan, và có thể giúp chúng ta đưa ra những quyết định tốt hơn trong tình huống đó.

Trả lời

Theo quan điểm của tôi, lý trí có thể thắng được cảm xúc. Khi chúng ta sử dụng lý trí để đánh giá và quản lý tình huống, thay vì để cảm xúc chi phối hành động, chúng ta có thể đưa ra những quyết định tốt hơn và hạn chế những hậu quả tiêu cực.

Ví dụ, khi chúng ta đang ở trong tình huống căng thẳng và bị mất kiểm soát về cảm xúc, chúng ta có thể tập trung vào việc thở đều và tập trung vào những suy nghĩ tích cực để giảm bớt áp lực. Điều này giúp chúng ta duy trì sự tỉnh táo và khách quan, và có thể giúp chúng ta đưa ra những quyết định tốt hơn trong tình huống đó.

Trí tuệ 
Thắng được cảm xúc theo bạn là như thế nào? Là đè nén để cảm xúc không bộc phát ra bên ngoài? Hay là gạt bỏ ảnh hưởng của cảm xúc đối với bản thân mình?
Nếu bạn chỉ đơn giản đè nén cảm xúc của mình lại bằng suy nghĩ rằng “ tôi không được ghen tỵ, tôi không được buồn, tôi không được tức giận...” thì cũng có thể có hiệu quả, nhưng chỉ là bề mặt, khi nén một thứ lại thì thứ đó chỉ bức bối, chật hẹp hơn, tạo nên áp suất cũng như khi nén không khí hay chất lỏng lại, khi bùng nổ thì nó sẽ mạnh hơn.
Cách duy nhất để có thể chiến thắng thật sự khỏi nô lệ của cảm xúc thì phải có trí tuệ, trí tuệ để quan sát nhìn thấu cảm xúc của mình hoạt động như thế nào , khi hiểu được cảm xúc của mình thì lúc đó chúng ta sẽ thoát khỏi ảnh hưởng của chúng . 

Theo mình nghĩ thì đó là cảm xúc tích cực 

theo mình thì đó là trách nhiệm, khi nghĩ đến việc ta phải chịu trách nhiệm cho một việc nào đó, có lẽ cảm xúc cũng bị vơi bớt phần nào. Chẳng hạn khi ta đang buồn bực, nếu t nghĩ ồ mình cũng có một phần trách nhiệm trong đó, t sẽ chẳng còn cảm thấy buồn nữa, t sẽ nghĩ đến việc làm thế nào để giải quyết việc mà mình đang chịu trách nhiệm nhiều hơnhttps://cdn.noron.vn/2023/02/27/1153510403589393-1677511025.jpg