Theo mọi người, đời người cần học những điều gì, và bạn đã học được những gì?

  1. Phong cách sống

  2. Giáo dục

Từ khóa: 

phong cách sống

,

giáo dục

Đời người có vô vàn cái để học bạn ạ. Học ở đây là học cái gì nó tốt đẹp, nó giúp cho người ta phát triển, sống sao cho thật đáng sống để không sống hoài, sống phí. 

Người ta thường nói có 7 điều mà chúng ta cần học suốt đời. Đó là:

  • Học nhận lỗi
  • Học nhẫn nhục
  • Học nhu hòa
  • Học buông bỏ
  • Học sinh tồn
  • Học cảm động 
  • Học thấu hiểu

Còn theo mình, có thể gói gọn thành câu tục ngữ "Học ăn, học nói, học gói, học mở" mà mình thấy là một trong những cái cần, rất cần mà ai cũng phải học. 

Học ăn: là học những phép lịch sự trong ăn uống.
Học nói: học nói những điều hay, lẽ phải, cái gì nên nói, cái gì không, khi nào nên nói, khi nào không, có nói thì nên nói như thế nào
Học gói: học cách tiết kiệm, giữ gìn, không lãng phí.
Học mở: học cách mở lòng, chia sẻ yêu thương, rộng lượng, bao dung, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Học gói, học mở: cũng có ý nghĩa là học để biết cách làm cái gì trước, cái gì sau, cách sắp xếp công việc, có gói rồi mới đến mở, trong cuộc sống phải biết trước biết sau, chỉ chung về sự khéo léo trong công việc, cách đối nhân xử thế cuộc sống hàng ngày.
Chung quy lại, cả đòi người đều đang học làm người. Đời người, bất kể là ai đều cần phải học tập, chỉ cần có học tập thì nhất định sẽ có tiến bộ

Mình đã học được nhiều thứ, có ăn, có nói, có gói, có mở. Song cũng không bao giờ ngừng học những điều đó^^

Trả lời

Đời người có vô vàn cái để học bạn ạ. Học ở đây là học cái gì nó tốt đẹp, nó giúp cho người ta phát triển, sống sao cho thật đáng sống để không sống hoài, sống phí. 

Người ta thường nói có 7 điều mà chúng ta cần học suốt đời. Đó là:

  • Học nhận lỗi
  • Học nhẫn nhục
  • Học nhu hòa
  • Học buông bỏ
  • Học sinh tồn
  • Học cảm động 
  • Học thấu hiểu

Còn theo mình, có thể gói gọn thành câu tục ngữ "Học ăn, học nói, học gói, học mở" mà mình thấy là một trong những cái cần, rất cần mà ai cũng phải học. 

Học ăn: là học những phép lịch sự trong ăn uống.
Học nói: học nói những điều hay, lẽ phải, cái gì nên nói, cái gì không, khi nào nên nói, khi nào không, có nói thì nên nói như thế nào
Học gói: học cách tiết kiệm, giữ gìn, không lãng phí.
Học mở: học cách mở lòng, chia sẻ yêu thương, rộng lượng, bao dung, sẵn sàng giúp đỡ người khác.
Học gói, học mở: cũng có ý nghĩa là học để biết cách làm cái gì trước, cái gì sau, cách sắp xếp công việc, có gói rồi mới đến mở, trong cuộc sống phải biết trước biết sau, chỉ chung về sự khéo léo trong công việc, cách đối nhân xử thế cuộc sống hàng ngày.
Chung quy lại, cả đòi người đều đang học làm người. Đời người, bất kể là ai đều cần phải học tập, chỉ cần có học tập thì nhất định sẽ có tiến bộ

Mình đã học được nhiều thứ, có ăn, có nói, có gói, có mở. Song cũng không bao giờ ngừng học những điều đó^^

Mỗi chúng ta khi sinh ra là một tờ giấy trắng và chính chúng ta sẽ vẽ nên bức tranh cuộc đời mình. Gam màu sáng hay tối, tất cả đều phụ thuộc vào chính chúng ta, vào những gì chúng ta học được và áp dụng được. Học thì có nhiều điều để học lắm, "học, học nữa, học mãi" mà. Nhưng mình tin rằng cách đối nhân xử thế sẽ là cốt lõi của mỗi cá nhân, như đúng các cụ đã dạy "tiên học lễ, hậu học văn".

Mỗi cá nhân cần rèn luyện cho mình một đạo đức tốt, luôn đối xử đúng mực, giúp đỡ, chan hòa với người xung quanh. Có như vậy mới nhận được sự yêu quý, kính trọng từ mọi người và cuộc sống cũng vui vẻ hơn. Song mình cũng không phủ nhận tính quan trọng của kiến thức nhưng nếu kết hợp cả hai thì mới có thể thành công một cách đúng nghĩa. Một người giỏi đến mấy nhưng không biết lễ nghĩa, đối nhân xử thế thông thường, đi ngược với tiêu chuẩn đạo đức thì cũng chỉ dùng cái "giỏi" ấy để phá hoại người khác, gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội. Cụ thể như có một vài ông lớn trong nghề, họ tài giỏi và hội tụ đủ các yếu tố nhưng nếu càng ở một vị trí cao, họ càng không giữ được mình, đi ngược với đạo đức nghề nghiệp: tham ô, dùng thủ đoạn bỉ ổi trong cạnh tranh... Vậy đến cuối cùng, họ cũng sẽ sụp đổ đồng thời cũng gây ảnh hưởng không chỉ tới công ty họ mà cả với những người vô tội khác.
Cảm ơn bạn đã đọc hihi >< Hãy chia sẻ thêm về quan điểm của bạn cho mình biết với nhé!
Theo quan điểm cá nhân, mình nghĩ là đời người cần học được cách yêu thương. Đa số chúng ta đều không biết cách yêu thương (bao gồm: tình yêu giữa các thành viên trong gia đình, tình yêu nam nữ, tình yêu bản thân, tình yêu với muôn loài,...). Nếu bạn có thời gian, mình giới thiệu quyển sách Yêu - Osho. Sách mang suy nghĩ hơi khoa học và tư tưởng của nhà Phật. Bạn có thể đọc để tìm hiểu hơn ạ. 

Có câu chuyện về 3 vị học giả cùng đi trên một chuyến đò qua sông.

Vị thứ 1 lá nhà địa lý học, hỏi người lái đò: Anh có được học về địa lý không? Người lái đò đáp: Không, tôi chẳng được học gì cả, tôi là người vô học. Vị học giả chép miệng, thật đáng tiếc.

Lát sau, vị thứ 2 là nhà thiên văn học lại hỏi người lái đò có được học môn thiên văn học không? Người lái đò đáp: không từ nhỏ tới giờ tôi không học gì cả. Nhà thiên văn học tiếc nuối, giá mà anh học thiên văn học thì sẽ rất tốt. 

Lát sau nữa, vị thứ 3 là nhà thực vật học lại hỏi : Anh lái đò ơi! Học vấn của anh là gì? Anh lại đáp, không tôi không được học gì cả. Nhà thực vật học tiếc quá giá mà anh học thực vật học thì sẽ rất tốt cho cuộc đời anh. 

Con đò đã đến giữa sông, bỗng có cơn gió lốc hất tung con thuyền làm nó lật úp.

Người lái đò cố gắng bơi vào bờ rồi gọi với 3 vị học giả. Các vị học giả có biết bơi không ạ? Họ không kịp trả lời mà đã chìm rồi. 

Vậy theo bạn ở đời học thức cao, chức quyền cao, hiểu biết nhiều đã tốt nhất chưa ạ?

Dù bạn là ai nếu không biết cách giữ gìn sự sống mình thì mọi khôn ngoan và tài trí đều trở nên vô nghĩa. 

Vây nên, có nhiều điều cần học. Song có một điều phải học. Đó là phương pháp giữ gìn sự sống.

học cách làm người và học cách làm chính mình.

Nhưng dường như mọi người dần quên mất cách học làm chính mình rồi.

Sống một đời người, có quá nhiều thứ phải học! Ở mỗi hoàn cảnh chúng ta lại đào sâu những thứ để học hơn nữa. Nhưng với tôi, có 3 điều cơ bản nhất và cũng là 3 điều cần thiết để xã hội chúng ta văn minh hơn và tiến bộ hơn:

Lịch sự - Tôn trọng - Nhẫn nhịn

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/th-1669360894-1669360894.jpg

3 phẩm chất này tôi nghĩ rằng chúng ta phải học đầu tiên. Nó gắn liền với mỗi hành động, ý thức của ta. Đôi khi, nó cũng xuất hiện dưới dạng tình huống, con người như một bài kiểm tra xem phẩm chất con người tôi đến đâu vậy. 

https://cdn.noron.vn/2022/11/25/th-1669360868-1669360868.jpg

Mọi người bây giờ hay vội lắm! Mình bình tĩnh một chút, nhẫn nhịn một chút thì mới thấy được chìa khóa của thành công! 

  1. Học cách cảm ơn - xin lỗi
  2. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây - Học cách biết ơn và trả ơn
  3. Học cách ứng nhân xử thế
  4. Học cách làm việc chuyên nghiệp
  5. Loại bỏ sự nuối tiếc
  6. Học cách tôn trọng người khác như mình tôn trọng bản thân mình
  7. Học cách tận hưởng cuộc sống ở hiện tại.
https://cdn.noron.vn/2022/11/25/ton-su-trong-dao-02-1669361123.jpg