Theo mọi người thế nào là một người nhạy cảm trong suy nghĩ?

  1. Tâm lý học

Từ khóa: 

tâm lý học

Theo góc nhìn của một người trong cuộc như mình thì biểu biện chung của những người nhạy cảm trong suy nghĩ chính là họ luôn suy nghĩ thái quá về bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, không kể tích cực hay tiêu cực. Nhạy cảm với mình chính là luôn hướng mọi thứ theo hướng xấu đi, dù cho nó vô lý rành rành.

Ví dụ như mình, thi thoảng mình không bắt chuyện với mọi người, mọi người cũng không nói gì sẽ khiến mình nghĩ mọi người đang ghét mình, chê mình phiền phức. Nghe vô lý nhỉ, nhưng đúng là một khi đã nhạy cảm thì mình luôn làm quá mọi thứ lên trong suy nghĩ như vậy đấy.

Người nhạy cảm trong suy nghĩ vừa đáng thương vừa đáng trách, hơn hết nếu các bạn giống như mình, mình mong mọi người sẽ gặp được những người bạn thật sự phù hợp, thật sự chân thành để xua tan những tiêu cực đó đi nha.

Trả lời

Theo góc nhìn của một người trong cuộc như mình thì biểu biện chung của những người nhạy cảm trong suy nghĩ chính là họ luôn suy nghĩ thái quá về bất cứ chuyện gì trong cuộc sống, không kể tích cực hay tiêu cực. Nhạy cảm với mình chính là luôn hướng mọi thứ theo hướng xấu đi, dù cho nó vô lý rành rành.

Ví dụ như mình, thi thoảng mình không bắt chuyện với mọi người, mọi người cũng không nói gì sẽ khiến mình nghĩ mọi người đang ghét mình, chê mình phiền phức. Nghe vô lý nhỉ, nhưng đúng là một khi đã nhạy cảm thì mình luôn làm quá mọi thứ lên trong suy nghĩ như vậy đấy.

Người nhạy cảm trong suy nghĩ vừa đáng thương vừa đáng trách, hơn hết nếu các bạn giống như mình, mình mong mọi người sẽ gặp được những người bạn thật sự phù hợp, thật sự chân thành để xua tan những tiêu cực đó đi nha.

Mình nghĩ là có 2 kiểu nhạy cảm:

1 là nhạy cảm thật. Tức là người này rất nhạy bén trong việc biết đối phương đang nghĩ gì, nghĩa là họ biết chính xác ấy chứ không phải đoán mò hay tưởng tượng. Kiểu người này thì rất tinh tế và quan tâm người khác.

2 là kiểu người nhạy cảm vì nhiều tổn thương. Những người này họ sẽ suy nghĩ rất nhiều, rất sợ người khác nói xấu hoặc chỉ trích họ. Chỉ cần ai đó nói với họ 1 điều gì, họ bắt đầu tưởng tượng ra cả 1 kịch bản lâm li bi đát rồi đắm mình trong đau khổ bất tận: Abc đã ghét mình rồi, xyz đang coi thường mình,... Giống như 1 người đầy vết thương sẽ giật nảy mình rồi khóc lóc đau khổ mỗi khi ai đó động vào chỗ đau của họ.

các bạn số 2 thì rất cần các bạn số 1 quan tâm giải thích nha.