Thích bạn đã có người yêu, phải làm sao?

  1. Tình yêu

  2. Tâm sự cuộc sống

Mình thích bạn này mà bạn đó có ny rồi. Ny bạn đó thì hay làm bạn ấy buồn nhiều. Mà bạn này có vẻ yêu người ta lắm. Mọi người cho mình lời khuyên với?

Từ khóa: 

tình yêu

,

tâm sự cuộc sống

b làm mình nhớ lại hoàn cảnh của mình 3 năm trước, y chang luôn, khác một điều là bạn ny của bạn ấy quá tốt, cũng không làm bạn mình buồn bao giờ. Dù biết sẽ không có kết quả và trái với đạo đức nhưng tình cảm là thứ con tim rung động, không thể nói không thích được và không thích. Và mình đã lưỡng lự một khoảng thời gian ngắn, sau đó quyết định không chơi với bạn ấy nữa, mình đã chọn cách đứng bên cạnh chúc 2b ấy hạnh phúc vì mình cảm thấy bạn kia xứng đáng với bạn mình hơn.

2 bạn ấy quen nhau từ đó tới giờ cũng được 3-4 năm, vừa hôm trước mình biết tin 2 người mới chia tay, đến giờ mình vẫn rất rung động khi đứng trước bạn mình. Nghe tin mình nửa buồn, nửa tiếc cho mối qhe lâu dài và gắn bó của 2 người ấy, và một phần mình vui. Nếu ai nói mình xấu tính cũng được, đó là cảm xúc thật của mình. Nên là bạn ơi nếu buông được thì hãy buông luôn đi, nó sẽ k đem lại kết quả gì đâu.

Trả lời

b làm mình nhớ lại hoàn cảnh của mình 3 năm trước, y chang luôn, khác một điều là bạn ny của bạn ấy quá tốt, cũng không làm bạn mình buồn bao giờ. Dù biết sẽ không có kết quả và trái với đạo đức nhưng tình cảm là thứ con tim rung động, không thể nói không thích được và không thích. Và mình đã lưỡng lự một khoảng thời gian ngắn, sau đó quyết định không chơi với bạn ấy nữa, mình đã chọn cách đứng bên cạnh chúc 2b ấy hạnh phúc vì mình cảm thấy bạn kia xứng đáng với bạn mình hơn.

2 bạn ấy quen nhau từ đó tới giờ cũng được 3-4 năm, vừa hôm trước mình biết tin 2 người mới chia tay, đến giờ mình vẫn rất rung động khi đứng trước bạn mình. Nghe tin mình nửa buồn, nửa tiếc cho mối qhe lâu dài và gắn bó của 2 người ấy, và một phần mình vui. Nếu ai nói mình xấu tính cũng được, đó là cảm xúc thật của mình. Nên là bạn ơi nếu buông được thì hãy buông luôn đi, nó sẽ k đem lại kết quả gì đâu.

khuyên gì nữa :v chọn con tim hay là nghe lý trí thôi :v tim sẽ bảo là go go đập chậu cướp hoa :v trí sẽ bảo là no no khả năng cao có được thì tương lai cũng mọc sừng hoặc ăn vỏ haha :v zorba tui sẽ không bao giờ lắng nhằng vs người đang có ny,khi nào họ độc thân vui tính thì tính sau :v

Nếu đủ tự tin thì chen vào, cơ mà bể kèo thì đau lắm

Cái này chỉ là thích theo cảm tính thôi.. hãy dùng lý trí trước đã ... rồi sau đó mới đến cảm tính..