Thích khác yêu như thế nào?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

thích

,

yêu

,

tình yêu

Thích là không hài lòng với khuyết điểm của đối phương, yêu là hiểu, thậm chí còn yêu luôn khuyết điểm của đối phương.

Thích một ai đó, chỉ nói với người đó những lời ngọt ngào, yêu một người thì sẽ chân thành góp ý, dù điều đó có khó nghe đến đâu.

Khi thích một người, bạn sẽ luôn có cảm giác vui vẻ, cười nhiều nhưng trong tình yêu thì nước mắt chắc chắn sẽ xuất hiện

Thích là cảm xúc có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng yêu là học cách chấp nhận.

Thích là chưa đủ tin tưởng để bộc lộ hết con người mình cho đối phương, nhưng yêu thì muốn người ta biết và bao dung với lỗi lầm của mình.

Ở bên nhau lúc bình yên là thích, kề cận nhau lúc sóng gió là yêu.

Thích thì có cảm giác muốn được ở bên, nhưng yêu lại là cảm giác cần phải được gắn bó cả đời

Trả lời

Thích là không hài lòng với khuyết điểm của đối phương, yêu là hiểu, thậm chí còn yêu luôn khuyết điểm của đối phương.

Thích một ai đó, chỉ nói với người đó những lời ngọt ngào, yêu một người thì sẽ chân thành góp ý, dù điều đó có khó nghe đến đâu.

Khi thích một người, bạn sẽ luôn có cảm giác vui vẻ, cười nhiều nhưng trong tình yêu thì nước mắt chắc chắn sẽ xuất hiện

Thích là cảm xúc có thể thay thế bất cứ lúc nào, nhưng yêu là học cách chấp nhận.

Thích là chưa đủ tin tưởng để bộc lộ hết con người mình cho đối phương, nhưng yêu thì muốn người ta biết và bao dung với lỗi lầm của mình.

Ở bên nhau lúc bình yên là thích, kề cận nhau lúc sóng gió là yêu.

Thích thì có cảm giác muốn được ở bên, nhưng yêu lại là cảm giác cần phải được gắn bó cả đời

"Thích" 5 chữ. "Yêu" 3 chữ. Thích có lẽ là cảm xúc nhất thời nhưng Yêu là trách nhiệm của cả một đời!!

"Thích có thể động lòng, nhưng yêu nhất định sẽ đau lòng; Thích có thể không tiếc, nhưng yêu nhất định không nỡ; Thích một người, mùa đông chính là mùa đông, chỉ là xinh đẹp một thời mà thôi; Nhưng yêu một người, mùa đông có thể biến thành mùa xuân; Yêu một người, cô ấy khóc thì bạn sẽ cùng người ấy khóc, mà thích một người, người ấy rơi lệ bạn chỉ an ủi mà thôi; Thích có thể biến thành yêu, nhưng nếu như yêu rồi thì không thể nói thích; Yêu, là nhất định phải chịu trách nhiệm."

Khi bạn thích một bông hoa, bạn sẽ tìm cách để hái nó. Khi bạn yêu một bông hoa, bạn sẽ tìm cách để chăm sóc nó..