Thích một ai đó cảm giác thế nào?

  1. Tình yêu

Từ khóa: 

tình yêu

Thích là khi thấy mọi thứ thành màu hồng, thấy người đó đẹp tuyệt vời từ ngoại hình, hành động, là khi người đó làm gì cũng chớt mê chớt mệt.

Thích là khi nhắn tin với người đó cứ tủm tỉm cười một mình, bất chấp mọi hoàn cảnh để nhắn tin, gọi điện.

Thích là khi làm gì cũng nghĩ đến người đó.

Thích là cố gắng để bản thân xinh đẹp nhất để gặp người mình thích, là vui đến phát điên khi nhận được câu say yes.

Thích cũng là chấp nhận, chấp nhận khi người đó không thích mình, chấp nhận khi tình cảm của mình chỉ là đơn phương.

....

Nhiều dữ lắm. Mấy cái này mình đọc trên mạng thui chứ mình chưa có trải qua cảm giác này. Cần một người hợp tác để mình tăng trải nghiệm :))))))

Trả lời

Thích là khi thấy mọi thứ thành màu hồng, thấy người đó đẹp tuyệt vời từ ngoại hình, hành động, là khi người đó làm gì cũng chớt mê chớt mệt.

Thích là khi nhắn tin với người đó cứ tủm tỉm cười một mình, bất chấp mọi hoàn cảnh để nhắn tin, gọi điện.

Thích là khi làm gì cũng nghĩ đến người đó.

Thích là cố gắng để bản thân xinh đẹp nhất để gặp người mình thích, là vui đến phát điên khi nhận được câu say yes.

Thích cũng là chấp nhận, chấp nhận khi người đó không thích mình, chấp nhận khi tình cảm của mình chỉ là đơn phương.

....

Nhiều dữ lắm. Mấy cái này mình đọc trên mạng thui chứ mình chưa có trải qua cảm giác này. Cần một người hợp tác để mình tăng trải nghiệm :))))))

Topic thật thú vị😃

Khi bạn thích một ai đó, chưa chắc rằng người đó có biết hay không điều bí mật này, thì cảm giác ban đầu của bạn mỗi khi nghĩ về ai đó đều thích thú khó tả.

Chắc hẵn là bạn sẽ nghĩ về người đó trong những phút thảnh thơi và mĩm cười, miên man cảm xúc.

Bạn cũng mong ấy sẽ có mặt nơi bạn sẽ ghé qua và như tình cờ gặp gỡ.

Bạn có khi nghĩ điên rồ rằng hay là hẹn ấy ra café hay lượn đâu đó sẽ khiến bạn vui.

Khi thích một người, còn gì thích thú hơn khi vừa nói chuyện vừa cảm giác lâng lâng trong lòng.

Còn nữa và nhiều nữa...chúc valentine's day👍

ahihi

https://cdn.noron.vn/2020/02/14/1afe7f1b0017dc40dca780c47e20d20a.png

Thích một người là khi tình cảm đủ ít để thương tổn không quá đậm sâu, nhưng lại vẫn đủ nhiều để những lần sau trở nên dè chừng hơn chút ít.
Thích một người là khi lòng có chút xuyến xao, gợn sóng. Mỗi ngày thương một chút, nhớ một chút, quan tâm một chút .
Thích một người chính là tim của mình nhưng lại ở trong ngực của người ta, kỳ lạ chưa…
Thích một người chính là một cảm giác rất kỳ lạ. Rõ ràng tim trong ngực mình nhưng lại đập vì tên gọi của ai kia, vui thì nó nhảy nhót hát, còn không vui thì nó trở nên mềm yếu héo rũ. Thật sự, cảm giác thích một người chưa hẳn đã là yêu, càng không phải là thương… vì đã là gì của nhau đâu. Không gắn bó, không thân phận, nhưng lại khiến đầu óc và tâm trí rối bời bời.
Chuyện thích một người chỉ thế mà thôi..
Là dù cho đang rất mệt mỏi nhưng khi thấy người mình thích là mọi mệt mỏi muộn phiền bỗng tan biến.😁😁😁
Thích 1 ai đó đơn giản lắm. Thay vì nghĩ cho mình thì bạn sẽ nghĩ đến người khác.

Cảm giác thích một người đơn giản lắm. Chỉ cần thấy họ cười thì mình cũng bất giác mỉm cười giống họ. Chỉ cần vô tình hai ánh mắt gặp nhau cũng đủ khiến trái tim đập liên hồi. Thích ai đó chính là cho dù ở trong biển người thì chỉ cần liếc qua thôi cũng đủ biết người đó đang ở đâu. Thích một người chính là chỉ cần được ngắm nhìn bóng dáng của họ cũng cảm thấy đủ niềm vui cho cả ngày rồi. Đối với mình, thích một người là như vậy đó