Thích một band nhạc là như thế nào?

  1. Nghệ thuật

  2. Âm nhạc

Từ khóa: 

nghệ thuật

,

âm nhạc

Không biết band theo ý bạn có phải là ban nhạc chơi nhạc cụ không hay là group nói chung, nhưng là fan của một ban nhạc tài năng cảm giác tuyệt vời lắm. Mỗi lần họ ra album mới là có niềm vui mới, làm những lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống bớt nặng nhọc hơn. Âm nhạc của họ như một liều thuốc tinh thần của mình, giúp mình yêu đời hơn, sống vui vẻ hơn, và có thêm được nhiều mối quan hệ nữa này.
Mình may mắn có dịp được đi concert của họ ngay trước khi COVID ập đến. 3 tiếng ở đó là 1 trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời mình, được nghe tiếng hát, tiếng nhạc cụ rõ mồn một, được hò reo, hát theo cùng họ và hàng nghìn fan khác. Nhắc lại thấy nhớ cảm giác đó quá :(
Trả lời
Không biết band theo ý bạn có phải là ban nhạc chơi nhạc cụ không hay là group nói chung, nhưng là fan của một ban nhạc tài năng cảm giác tuyệt vời lắm. Mỗi lần họ ra album mới là có niềm vui mới, làm những lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống bớt nặng nhọc hơn. Âm nhạc của họ như một liều thuốc tinh thần của mình, giúp mình yêu đời hơn, sống vui vẻ hơn, và có thêm được nhiều mối quan hệ nữa này.
Mình may mắn có dịp được đi concert của họ ngay trước khi COVID ập đến. 3 tiếng ở đó là 1 trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất đời mình, được nghe tiếng hát, tiếng nhạc cụ rõ mồn một, được hò reo, hát theo cùng họ và hàng nghìn fan khác. Nhắc lại thấy nhớ cảm giác đó quá :(

Là cảm giác những lời nhạc của họ khiến mình có động lực hơn nữa để tiếp tục.

Là cảm giác bản thân không hề cô đơn trong cái thế giới này.

Là cảm giác thúc giục bản thân phải phấn đấu để trở nên tuyệt vời hơn nữa.

Vui vẻ có buồn bã có nhưng đều làm thanh xuân của mình trở nên thật ý nghĩa.

https://cdn.noron.vn/2021/08/17/91f0d55588f54a661b01c0b1860c3592-1629204157.jpg
b9123ffc28ae18279dd3d059aa3b5c28

Mình dành cả thanh xuân để thích một band nhạc, và chưa bao giờ cảm thấy hối hận.. Band nhạc mình thích đem lại cho mình những cảm xúc tuyệt vời nhất, họ là những người mà mình muốn dành sự tôn trọng, muốn được ủng hộ họ, muốn được đồng hành cùng họ. Âm nhạc của họ truyền cảm hứng đến mình, khiến mình thích thú. Cảm giác thần tượng một ai đó hay một band nhạc nào đó thực sự rất tuyệt vời, nhất là khi mình tự bỏ tiền ra để theo đuổi họ, xem họ biểu diễn trên sân khấu. Vui và ý nghĩa lắm luôn.😊