Thích ngắm bầu trời là kẻ mộng mơ , thích nghe nhạc cũ là kẻ nặng tình

  1. Tâm sự cuộc sống

Có thực sự là như vậy không ta?

Bản thân tớ nè mình không nghe nhạc cũ nhưng lại rất nặng tình . Tuy nhiên mình thực sự thích ngắm bầu trời và cực kỳ mộng mơ

Ở đây có ai thích ngắm bầu trời khum ? Chẳng biết vì điều gì bầu trời mang đến cho tớ một sự lôi cuốn đặc biệt. Chỉ đơn giản là bầu trời mà thôi dù là bầu trời hoàng hôn đỏ rực , hay bình minh chói lòa , dù là bầu trời âm u ảm đạm hay có cút mưa giông tớ cũng đều thích cả. Chưa bao giờ tớ thôi thích thú khi nằm dài trên bãi cỏ đếm những vì sao đêm hè , hay ngồi lặng người nhìn mặt trời khuất bóng. Vì sao tới lại thích ngắm bầu trời tới vậy ?

Bầu trời với tớ là tự do

Rất lâu rồi , từ những ngày còn rong chơi trên cánh đồng thơm mùi lúa tớ luôn khao khát những bước chân của mình ngày nào đó sẽ đặt chân tới muôn nơi. Xa thật là xa với thế giới ngập màu sắc. Tớ không muốn mãi gắn bó cuộc đời mình với cây lúa và mảnh ruộng, không muốn cả đời này không một lần được vùi mình vào tuyết hay nằm tắm nắng trên bãi biển.

Đôi chân tớ vẫn sẽ chạy, vẫn tung tăng như ngày bé tuy nhiên nó là bước chân tự do dưới làn tuyết trắng ở Toronto ( Canada) , là bước chân trần cảm nhận sự mịn màng của cát biển Hawaii. Đến giờ tớ đã lớn vẫn chưa có đủ điều kiện để đi tới những nới đó. Bầu trời rộng lớn kia phía xa xa là nơi mà tớ muốn tới, nơi ấy ở cuối chân trời

Bầu trời với tớ là kỷ niệm cuộc đời

Kỷ niệm thì nhiều lắm, không biết kể sao cho vừa nữa. Ngày tớ còn có bố thì đều như vắt tranh chiều hè nào cũng đi thả diều với bố, đi thả diều ngắm hoàng hôn. Năm lên 9 bố tớ mất từ hè năm đó tớ đi thả diều ngắm hoàng hôn một mình. Bầu trời mùa hạ còn là những cơn mưa giông nổi lên bất chợt, mây đen vần vũ cả bầu trời, tớ với đám bạn cong đuôi đạp xe về nhà không thì mưa ướt.

Bầu trời ảm đạm mùa động năm tớ 16 tuổi cũng chứng kiến lần đầu tớ thầm mến một bạn nữ, sau này bạn nữ ấy cũng không hề trở thành bạn gái tớ dù tớ đã tỏ tình rất là khí thế. Mà suy cho cùng tớ cũng trưởng thành hơn từ giây phút ấy. Không sao tớ đã tự nhủ sau này sẽ cưới một cô gái xinh đẹp sau đó cùng nhau ngồi uống cacao nóng ngắm bầu trời ở Toronto

Bầu trời với tớ là thương nhớ

Mỗi lần nhớ nhà tớ cũng lại tìm về một góc ngắm nhìn bầu trời của mình. Không chỉ là nhớ nhà mà còn nhớ về nhiều điều khác. Tớ từ khi đi học xa rất ít khi về nhà. Do vừa đi học vừa đi làm nên chẳng nghỉ được bao nhiêu mà về. Bà nội ở nhà không biết có khỏe không? Năm nay bà cũng già rồi nhưng lần nào về bà cũng cố đi chợ mua đồ nấu ăn cho tớ. Còn mẹ tớ nữa từ ngày bố mất mẹ tớ cũng chẳng đi lấy chồng, bây giờ tớ đi xa mẹ ở một mình chắc cũng buồn lắm

Những người bạn tốt từ ngày tốt nghiệp tới giờ cũng không có gặp lại. Không biết giờ này anh em sống tốt không. Nói chung là mong một ngày được ngồi với anh em lần nữa. Còn bây giờ chí ít tớ cũng đang ngắm chung một bầu trời với những người tôi thương nhớ

Bầu trời với tớ là sự bình yên

Như lời anh Đen hát đó "không phải là võ sĩ nhưng mà phải giỏi đấu đá" mỗi ngày đấu đá biết bao nơi, hết việc này việc kia làm cái thân xác bé nhỏ của tớ mệ mỏi ghê . Nhưng không sao thế mới là đoạn đường tớ mong muốn đi. Chẳng kịp tan ca để ngắm hoàng hôn đỏ rực thì tớ từ từ chờ đón màn đêm huyền diệu. Lúc nào bầu trời cũng dịu dàng cả. Mỗi người đều được thế giới an ủi theo cách nào đó mà

Thời gian cứ qua đi tớ thì cứ thế lớn lên. Riêng có niềm say mê ầu trời là không thay đổi thôi. Còn các cậu thì sao các cậu thích bầu trời chứ

https://cdn.noron.vn/2021/05/27/8802839818217257-1622090522.jpg

Từ khóa: 

tâm sự cuộc sống

Có thời gian bạn tìm đọc cuốn “Bố con cá gai nhé” rất hợp với những ai thích ngắm bầu trời. 
Trả lời
Có thời gian bạn tìm đọc cuốn “Bố con cá gai nhé” rất hợp với những ai thích ngắm bầu trời. 

Nay mình đọc cuốn Từ bi của Osho và thầy nói là cách mình nhìn ngắm mọi vật, chúng ta thấy sợi dây liên kết giữa chúng ta và vạn vật chính là thiền định đó, chúc mừng bạn vì đã có những khoảnh khắc sống thật với chính mình và nhận ra con người bên trong mình (ngộ)!

Mình thích bầu trời mua thu, cao rộng và có chút buồn.

Tôi ước một ngày nào đó tôi sẽ được tung đôi cánh bay trên bầu trời tự do

thích cả 2 thì thành kẻ gì? =))

Bầu trời với tớ chuyên dùng để luyện tầm mắt, mỏi mắt quá thì ngắm trời tha hồ thư giãn.

Mình cũng thích ngắm và chụp ảnh mây trời ^^

Không chỉ bạn mà hầu hết con người mỗi khi mệt mỏi, căng thẳng đều muốn nhìn ngắm bầu trời. Bạn có biết tại sao không? Vì quê hương chúng ta là ở trên Trời. Quê hương là chốn bình yên. Quê hương là nơi ngập tràn tình yêu thương của Cha Mẹ, và gia đình. Quê hương là chốn để chúng ta mong ước trở về. Song, nếu ai đó chẳng biết quê hương mình là đâu thì làm sao có ngày trở về? Nếu bạn không mong ước sao có ngày trở lại? Có điều làm thế nào chúng ta có thể trở về được? Bạn có muốn biết phương pháp để có thể được trở về ?

Rất may nắm cho ai đó Yêu và lấy dc người nặng tình. 
Mình thích nơi bình yên, vắng lặng, thoáng gió vì dù không nắng không mát thì nó vẫn làm mình dịu đi nhiều lắm.
Sn rồi mình được tặng riêng bài thơ đó, nào khoe với mn. ⁰v⁰