Thích người yêu của bạn thân?

  1. Tâm sự cuộc sống

  2. Tình yêu

Chính em cũng không có cảm tình với những người lại đi thích người yêu của bạn thân. Nhưng bản thân em lại là kẻ đi thích người yêu của bạn thân mình.

Các bác nghĩ sao về việc thích bạn thân của mình? Có phải là rất ghét và kì thị không?

Các bác cho em xin lời khyên với ạ 😢

Từ khóa: 

tình yêu

,

bạn thân

,

tâm sự cuộc sống

,

tình yêu

Bạn nên cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân nhé, bởi việc này thực sự là không nên. Theo mình đơn phương là cảm giác có thể tự điều chỉnh nếu bạn không phải là một người sống theo thiên hướng tình cảm quá. Không để ý tới nữa và dần sẽ không còn lưu luyến gì..

Trả lời

Bạn nên cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân nhé, bởi việc này thực sự là không nên. Theo mình đơn phương là cảm giác có thể tự điều chỉnh nếu bạn không phải là một người sống theo thiên hướng tình cảm quá. Không để ý tới nữa và dần sẽ không còn lưu luyến gì..

Chả có gì tốt đẹp nếu bạn là nữ và còn quá trẻ! Bây giờ thằng đó mà không có bồ thì nó cũng không yêu bạn được nếu bạn đổ trước, hehe!

tôi cũng đang bức bối mà chưa biết giải quyết thế nào bạn à, giờ cứ nghe bạn kia và bạn thân đi với nhau thì trong người lại cảm thấy khó chịu, kiểu cảm giác ghen mặc dù mình không có quyền,thời gian gần đây mình cũng chẳng nc hay đi chơi với người bạn thân kia nữa,mong chuyện này kết thúc nhanh chóng chứ càng để lâu chính mình lại là người khổ

chuyện nhỏ mà bạn 😊 người kia chắc hẳn phải tuyệt vòi lắm nên b mới có cảm xúc vậy...nếu là mk cũng thế thôi, gần gũi quen biết lâu ngày mà bảo kp có cảm xúc là nói xạo... nhưng mà cả bạn t và nhiều người đều hiểu rằng ""thích"" là 1 chuyện, và ko phải trên đời cứ thích cái gì đó thì có nghĩa là mk có quyền thoả mãn sở hữu nó (triết lí vl 😁)... Còn lời khuyên xương máu cho bạn là nếu cứ gặp gỡ kéo dài tình trạng này thì bạn sẽ mất kiểm soát hoàn toàn có thể là cả 2, b ko thể điều chỉnh cảm xúc của mk đâu...còn nếu b chân thành tuyệt đối muốn thoát ra tình trạng này chắc chỉ còn cách duy 1 là tránh xa các cuộc nc gặp gỡ, tránh mặt đấy dù bạn thân rủ rê gì cũng mặc, ít quan tâm luôn đến đứa bạn thân một t gian...rồi b sẽ thấy khác, b sẽ nghĩ ko hiểu sao lúc đấy mk lại tệ đến thế 😊 GL