Thiên đàng và địa ngục có thật hay không?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Vì vài bạn ở đây đã trả lời theo hướng triết học rồi (thiên đàng/địa ngục tại tâm), nên câu trả lời của e sẽ mang sắc thái tâm linh siêu hình một chút.

Đa số chúng ta đều biết rằng mỗi trường phái/hệ tư tưởng khác nhau lại có những cách nhìn nhận về vấn đề thiên đàng/địa ngục khác nhau.

1) Hệ tư tưởng Phật Gia:

Tuy ko có khái niệm chính xác là "thiên đàng" hay "địa ngục", nhưng có lý thuyết về lục đạo luân hồi. Theo đó sau khi một sinh linh (ko chỉ con người mà cả các giống loài khác) chết đi, nó có thể đầu thai vào 6 cõi (realm) khác nhau, dựa vào những nghiệp (cả thiện lẫn ác) mà nó đã gieo vào kiếp sống vừa rồi:

  • Cõi trời (deva): chỉ những người có rất rất nhiều nghiệp tốt trong kiếp trước đầu thai vào cõi này. Đây là cõi giới ko có chiến tranh, ko có sự phẫn nộ, giận dữ, hận thù. Các sinh linh trong cõi này có tuổi thọ dài hơn con người, nhưng vẫn hữu hạn.
  • Cõi thần (asura/atula): những người có rất nhiều nghiệp tốt đầu thai vào cõi này. Có tuổi thọ & hạnh phúc tốt hơn con người, nhưng ko bằng các sinh linh thuộc cõi trời.
  • Cõi người (manussa): chính là thế giới của chúng ta. Con người tuy có khả năng học đạo & giác ngộ, nhưng vì vẫn còn vướng mắc vào nghiệp quả & ham muốn ích kỷ nên gặp ko ít đau khổ trong đời.
  • Cõi súc sinh (tiracchanayoni): những sinh linh có nhiều nghiệp ác đầu thai vào cõi này. Đây là cõi của các loài động vật, côn trùng, vi sinh vật ngoài con người.
  • Cõi ngạ quỷ (petta): những sinh linh có rất nhiều nghiệp ác đầu thai tại đây. Những sinh linh trong cõi này luôn bị những cơn đói khát hành hạ, nên rất đau khổ.
  • Cõi địa ngục (niraya): những sinh linh có rất rất nhiều nghiệp ác đầu thai tại đây. Sự đau đớn tại cõi này kinh khủng hơn nhiều so với cõi ngạ quỷ.

undefined

2) Thiên Chúa Giáo:

Là tôn giáo có quan niệm khá rõ ràng về "thiên đàng" (Heaven) & "địa ngục" (Hell). Tuy nhiên ko chấp nhận lý thuyết về đầu thai chuyển kiếp. Theo đó, một con người nếu trong cuộc đời đã làm nhiều việc tốt, thì sau khi chết sẽ lên thiên đàng & đc hưởng hạnh phúc, bình yên mãi mãi. Ngược lại nếu làm nhiều điều ác, sẽ bị đày đọa trong đau khổ mãi mãi dưới địa ngục.

undefined

3) Trường phái Thời Đại Mới (New Age):

Theo một cách hiểu nào đó, trường phái này là một sự trộn lẫn/giao thoa giữa Phật Giáo & Thiên Chúa Giáo. Họ tin vào luân hồi & cũng công nhận sự tồn tại của một cõi tương tự như Heaven, chỉ có điều họ gọi tên cõi này là Astral Realm ("cõi giới của những linh hồn").

Tuy nhiên, cõi này thực chất ko phải là một nơi để các linh hồn có thể đc nghỉ ngơi vĩnh viễn, mà chỉ giống như một "phòng chờ", để các linh hồn có thể nghỉ ngơi tạm thời, trước khi tiếp tục luân hồi. Trường phái này nhìn nhận vòng đời của con người như một trường học (khái niệm thường nghe là School for the souls). Theo đó, con người chúng ta sẽ liên tục đầu thai, cho đến khi hoàn toàn giác ngộ và hướng đến một cuộc sống tâm linh (bãi trừ các thói hư tật xấu & ham muốn ích kỷ của con người).

undefined

4) Trường phái "khoa học thần bí"/thuyết âm mưu (Conspiracy Theories):

Có quan điểm về sự tồn tại của con người tương đối giống trường phái New Age, nhưng mang sắc thái có phần tăm tối hơn. Vì vốn là sự giao thoa giữa khoa học & tâm linh, nên trường phái này, ngoài việc công nhận sự tồn tại của linh hồn, đầu thai chuyển kiếp, cũng thường đề cập đến những thứ như người ngoài hành tinh hay trí tuệ nhân tạo.

Trường phái này tin rằng con người thực chất giống như một loại hình "robot sinh học" đc tạo ra bởi một chủng người ngoài Trái Đất nào đó, và chúng ta - những linh hồn - bị "nhốt" trong cái vỏ robot sinh học này...Rằng toàn bộ vũ trụ mà chúng ta đang sống trong chỉ là một không gian vi tính/thế giới ảo/thí nghiệm khoa học do những người ngoài hành tinh này tạo ra.

Theo đó, họ giữ các linh hồn trên Trái Đất thông qua một hệ thống chứa & tái sử dụng linh hồn (nó trông giống như một máy hút bụt khổng lồ, với một chiếc ống dẫn bụi để "hút" các linh hồn, và một khoang chứa bụi để giam giữ các linh hồn). Trường phái này cho rằng, cái thứ gọi là đường hầm ánh sáng (Tunnel of Light) mà nhiều người có trải nghiệm cận tử (NDE) thường thấy chính là chiếc ống dẫn bụi này.

undefined

Họ cũng cho rằng, hệ thống chứa linh hồn này đc đặt đâu đó ở trên đỉnh hệ Mặt Trời của chúng ta. Mặc dù một vài nguồn khác (cũng theo trường phái này) cho rằng nó đc đặt đâu đó gần sao Thổ (Saturn), và Mặt Trăng thực chất rỗng lõi (Hollowed Moon) & là một trạm quan sát của người ngoài hành tinh. A Minhu và các bạn có thể tìm hiểu thêm qua loạt bài viết này:

Thân.
Trả lời

Vì vài bạn ở đây đã trả lời theo hướng triết học rồi (thiên đàng/địa ngục tại tâm), nên câu trả lời của e sẽ mang sắc thái tâm linh siêu hình một chút.

Đa số chúng ta đều biết rằng mỗi trường phái/hệ tư tưởng khác nhau lại có những cách nhìn nhận về vấn đề thiên đàng/địa ngục khác nhau.

1) Hệ tư tưởng Phật Gia:

Tuy ko có khái niệm chính xác là "thiên đàng" hay "địa ngục", nhưng có lý thuyết về lục đạo luân hồi. Theo đó sau khi một sinh linh (ko chỉ con người mà cả các giống loài khác) chết đi, nó có thể đầu thai vào 6 cõi (realm) khác nhau, dựa vào những nghiệp (cả thiện lẫn ác) mà nó đã gieo vào kiếp sống vừa rồi:

  • Cõi trời (deva): chỉ những người có rất rất nhiều nghiệp tốt trong kiếp trước đầu thai vào cõi này. Đây là cõi giới ko có chiến tranh, ko có sự phẫn nộ, giận dữ, hận thù. Các sinh linh trong cõi này có tuổi thọ dài hơn con người, nhưng vẫn hữu hạn.
  • Cõi thần (asura/atula): những người có rất nhiều nghiệp tốt đầu thai vào cõi này. Có tuổi thọ & hạnh phúc tốt hơn con người, nhưng ko bằng các sinh linh thuộc cõi trời.
  • Cõi người (manussa): chính là thế giới của chúng ta. Con người tuy có khả năng học đạo & giác ngộ, nhưng vì vẫn còn vướng mắc vào nghiệp quả & ham muốn ích kỷ nên gặp ko ít đau khổ trong đời.
  • Cõi súc sinh (tiracchanayoni): những sinh linh có nhiều nghiệp ác đầu thai vào cõi này. Đây là cõi của các loài động vật, côn trùng, vi sinh vật ngoài con người.
  • Cõi ngạ quỷ (petta): những sinh linh có rất nhiều nghiệp ác đầu thai tại đây. Những sinh linh trong cõi này luôn bị những cơn đói khát hành hạ, nên rất đau khổ.
  • Cõi địa ngục (niraya): những sinh linh có rất rất nhiều nghiệp ác đầu thai tại đây. Sự đau đớn tại cõi này kinh khủng hơn nhiều so với cõi ngạ quỷ.

undefined

2) Thiên Chúa Giáo:

Là tôn giáo có quan niệm khá rõ ràng về "thiên đàng" (Heaven) & "địa ngục" (Hell). Tuy nhiên ko chấp nhận lý thuyết về đầu thai chuyển kiếp. Theo đó, một con người nếu trong cuộc đời đã làm nhiều việc tốt, thì sau khi chết sẽ lên thiên đàng & đc hưởng hạnh phúc, bình yên mãi mãi. Ngược lại nếu làm nhiều điều ác, sẽ bị đày đọa trong đau khổ mãi mãi dưới địa ngục.

undefined

3) Trường phái Thời Đại Mới (New Age):

Theo một cách hiểu nào đó, trường phái này là một sự trộn lẫn/giao thoa giữa Phật Giáo & Thiên Chúa Giáo. Họ tin vào luân hồi & cũng công nhận sự tồn tại của một cõi tương tự như Heaven, chỉ có điều họ gọi tên cõi này là Astral Realm ("cõi giới của những linh hồn").

Tuy nhiên, cõi này thực chất ko phải là một nơi để các linh hồn có thể đc nghỉ ngơi vĩnh viễn, mà chỉ giống như một "phòng chờ", để các linh hồn có thể nghỉ ngơi tạm thời, trước khi tiếp tục luân hồi. Trường phái này nhìn nhận vòng đời của con người như một trường học (khái niệm thường nghe là School for the souls). Theo đó, con người chúng ta sẽ liên tục đầu thai, cho đến khi hoàn toàn giác ngộ và hướng đến một cuộc sống tâm linh (bãi trừ các thói hư tật xấu & ham muốn ích kỷ của con người).

undefined

4) Trường phái "khoa học thần bí"/thuyết âm mưu (Conspiracy Theories):

Có quan điểm về sự tồn tại của con người tương đối giống trường phái New Age, nhưng mang sắc thái có phần tăm tối hơn. Vì vốn là sự giao thoa giữa khoa học & tâm linh, nên trường phái này, ngoài việc công nhận sự tồn tại của linh hồn, đầu thai chuyển kiếp, cũng thường đề cập đến những thứ như người ngoài hành tinh hay trí tuệ nhân tạo.

Trường phái này tin rằng con người thực chất giống như một loại hình "robot sinh học" đc tạo ra bởi một chủng người ngoài Trái Đất nào đó, và chúng ta - những linh hồn - bị "nhốt" trong cái vỏ robot sinh học này...Rằng toàn bộ vũ trụ mà chúng ta đang sống trong chỉ là một không gian vi tính/thế giới ảo/thí nghiệm khoa học do những người ngoài hành tinh này tạo ra.

Theo đó, họ giữ các linh hồn trên Trái Đất thông qua một hệ thống chứa & tái sử dụng linh hồn (nó trông giống như một máy hút bụt khổng lồ, với một chiếc ống dẫn bụi để "hút" các linh hồn, và một khoang chứa bụi để giam giữ các linh hồn). Trường phái này cho rằng, cái thứ gọi là đường hầm ánh sáng (Tunnel of Light) mà nhiều người có trải nghiệm cận tử (NDE) thường thấy chính là chiếc ống dẫn bụi này.

undefined

Họ cũng cho rằng, hệ thống chứa linh hồn này đc đặt đâu đó ở trên đỉnh hệ Mặt Trời của chúng ta. Mặc dù một vài nguồn khác (cũng theo trường phái này) cho rằng nó đc đặt đâu đó gần sao Thổ (Saturn), và Mặt Trăng thực chất rỗng lõi (Hollowed Moon) & là một trạm quan sát của người ngoài hành tinh. A Minhu và các bạn có thể tìm hiểu thêm qua loạt bài viết này:

Thân.

Chắc chắn 100% là có thật. Nhưng tùy tên gọi và vùng đó ở đâu, như thế nào ở mỗi tôn giáo. Mình cũng còn mơ hồ về các tôn giáo khác. Nhưng ai theo đạo Phật, đạo Chúa nếu làm gì quá sai trai, ác nghiệp đều phải xuống địa ngục. Mình đọc nhiều trải nghiệm mà nhiều người từ xưa đến nay đã từng lạc với giới đó và trở lại hoặc có cơ hội viếng qua. Trong đó, có các cao nhân, siêu cao nhân ở VN nhiều lắm, họ thấy hết. Nhưng họ buộc im lặng vì chưa đến lúc con người được biết, họ nói ra họ lãnh tội rất nặng. Và tôi cũng mơ hồ trải nghiệm được 1 xíu, nên mới tin vào những điều trên. Quan trọng dám nói ra hay k thôi. và nên nói cái nào cần nói.... Cho nên, đừng nghe ai phán cứ sống thoải mái đi, sao cũng được, cũng được, làm gì cũng chẳng sao, chết là hết, sống là để hưởng thụ là sai !!! Cuộc đời là bể khổ, con người sinh ra để trải nghiệm và tu tập, uốn nắn bản thân, cải cách tư duy và làm điều thiện để nhận phúc báu về cho bản thân mà có cuộc sống tốt hơn (áp dụng mọi tôn giáo)... Dĩ nhiên, trên 7tỷ người có người tin người không, và sống vô độ và hưởng thụ quá trớn sẽ dính luật nhân quả vũ trụ. Như vậy ma lực đồng tiền và vật chất đang chi phối chúng ta, thoát ra được thì an yên thảnh thơi, lên. Không đủ mạnh mẽ cương quyết thì xuống. Theo mình, góc độ cá nhân, trong khi chờ đợi biết mnình là ai, có sứ mệnh nào k, thì hãy sống tốt tối đa có thể... rồi sẽ nhận tất cả. CẢm quan, không dạy đời ai, ai cũng có cách sống riêng. Chỉ tôi nghĩ thế... nên không muốn đụng chạm ai, chỉ nói những gì mình biết

Nếu mà nói Thiên Đàng và Địa Ngục có thật hay không thì lại chính là thế giới mình đang sống đây, chỉ là một phần nhỏ của TĐ và ĐN thôi ạ, ở đây cho phép con người ta sửa chữa lỗi lầm của mình, đôi khi chính bản thân mình là một người quỷ hoặc là một thiên thần đang sửa lỗi ở đây thì sao ? Mình còn nghe kiểu do một thiên thần phạm lỗi khi ở trên nên phải xuống dưới đây để tạ lỗi, sửa lỗi. Cần tâm của mọi người hướng về cái thiện thì khi bạn từng là người xấu, dù không được người khác tha thứ mà một khi bạn biết mình làm sai, bạn đã trả giá, bạn đã sửa lỗi, bạn nhất định không bao giờ đi vào vết xe đổ của chính mình thì chính bạn đã tha thứ cho bản thân bạn nhiều biết chừng nào. 

Nếu có thật thì ban nghĩ nó ở đâu? Ở trên đầu chúng ta chăng, nhưng như vậy thì cần gì sống tốt, dùng tàu vũ trụ là đc.

Nên nếu có, thiên đường nằm trong đầu mỗi chúng ta, hay nói đơn giản đó là cách nhìn của chúng ta với thế giới hiện tại. Cuộc sống vui, ít lo toan là thiên đường. Mà bế tắc, đày đọa là địa ngục vậy.

Còn thiên đường sau khi chết, thì mình chịu. Ngưỡng cửa cái chết là 1 đi ko trở về. Chẳng ai còn sống mà biết thiên đường có hay không. Vậy thì lấy ai nói cho chúng ta biết về cái gọi là thiên đường sau khi chết kia chứ.

Bản thân mình tin là có thiên đường, đó chính là thế giới hiện tại đây, khi chúng ta vui với cảnh sống này. Vậy là thiên đường rồi. Còn 1 thiên đường nào khác, có lẽ sau này khi bước qua ngưỡng cửa cái chết họa may mình mới tin là có.

nếu bạn hạnh phúc thì đó là thiên đàng, nếu bạn buồn khổ thì đó là địa ngục

Theo tôi thì có hay không đã là không quan trọng nữa, nếu mình đã thật sự tin và sống theo triết lý Phật.

Hầu như tất cả các đạo giáo (hindu, Lão giáo, Judaism, Thiên chúa giáo (Christianity), Islam...) đều nói đến Thiên Đàng và Địa ngục. Trừ đạo Phật thì tương đối không rõ ràng xác định vấn đề này. Đa số người Việt chúng ta theo đạo Phật, tôi xin lạm bàn một chút vì sao có cũng đựoc mà không cũng chả sao cả, nhé.

Đạo Phật chia ra nhiều dòng(chỉ nói về Đại Thừa ở VN, Tay Tang và Tàu thôi ) thì có Thiền tông, Tịnh độ tông, và Mật tông (Tay Tang ) Mỗi dòng lại chia ra nhiều nhánh nhỏ khác
Đạo Phật được truyền sang VN ta từ rất xưa ( sư tổ Thiền tông VN là Khương tăng Hội đã có mặt từ 200 TCN cũng là người Việt bên Tàu (thời đó là đất của dòng bách Việt ta rải rác trên 4 tỉnh Quảng Đông, Q Tây, Hồ Nam và Quế Lâm ) Nhưng sau này (400 năm sau khoang nam 600x TCN) Thầy Huyên Trang(Tam Tạng) thỉnh được(3 tạng kinh ) trong đó có nhiều kinh nói về " Tịnh độ tông" phái hơn (và nó cũng trở thành đạo Phật chính thống của Tàu và VN ta. Tom gon lai:

1- Nếu tu theo Thiền Tông (chánh pháp kinh PALI và kinh Kim cương Bát Nhã bà la mật ) thì không có khái niệm về "thiên đường hay địa ngục " nhé ! Theo lý thuyết chính thống kinh PALI thì chỉ có " cảnh giới NGỘ để thoát cảnh giới KHỔ" chứ không có một nơi chốn rõ ràng như ta tưởng tượng là "thiên đàng " ( đây có thể là ảnh huởng của Ấn Đọ giáo truoc do và Thiên chúa giáo sau này?)

2- Nếu ta theo đại đa số (người Việt hay Tàu ) thuộc phái Tịnh Độ tông(hầu hết các chùa hiên nay ) thì có "thiên đàng " (thật ra là cõi Phật hay tây phương Phật ) và địa ngục ( còn thấp hơn cõi sống hiện nay là "cõi ta bà " ) - Giống như bạn WooMap đã đăng 5/2019.

Bởi vậy tùy theo phái mình tu theo va "TIN" thì cả hai đều chấp nhận được cả

Ko có thật nó chỉ là thứ người ta nghĩ ra để tự phấn đấu.hi có lẽ vậy

Nó có thật và không ở đâu xa cả. Ngay trước mắt bạn thôi.... Ví dụ như những người giàu có sinh ra đã ngậm thìa vàng thìa bạc sống để ăn để hưởng thụ..... Còn địa ngục là những người ăn để sống... Có gì ăn đó đôi lúc không có mà ăn vv..... Phải đi ăn xin....

Giả định thiên đàng và địa ngục là những "nơi chốn", hay "trạng thái" mà con người ta luôn luôn vui vẻ hay đau khổ, nó hoàn toàn khả thi về mặt lý thuyết.

Các chất hoá học tạo ra cảm xúc hạnh phúc bao gồm Dopamine, Serotonin, Endorphin, Oxytocin,... các chất đau khổ tiêu biểu có Cortisol, Adrenaline, Norepinephrine...
Cơ thể con người được thiết kế để cân bằng giữa các trạng thái này, đôi khi chúng ta bị ảnh hưởng bởi các kích thích bên ngoài và lệch về một phía (đau khổ hay sung sướng), nhưng sau đó bộ não sẽ tự điều tiết lại về trạng thái cân bằng. Vì thế mà không có trải nghiệm nào có thể mang lại đau khổ hay sung sướng tột độ mãi mãi.
( Chú ý là điểm cân bằng này có thể hơi lệch so với vị trí trung tâm, tạo ra những con người có tính cách lạc quan hay bi quan)
 
Vậy nếu có một cách nào đó, liên tục cung cấp các chất hoá học hạnh phúc hay đau khổ cho một bộ não, ta hoàn toàn có thể làm lệch trạng thái cân bằng và đẩy bộ não đó về trạng thái thiên đàng hoặc địa ngục liên tục.

Vd: tưởng tượng một người ở trong nhà kính, trong không khí có pha khí cười N2O ở một nồng độ vừa phải. Người đó sẽ hạnh phúc cười khúc khích suốt ngày. Đó chẳng phải là thiên đường hoá học sao:3


https://cdn.noron.vn/2022/06/11/835854827197895-1654937274.png

Có!! Cơ mà tôi chưa đến bao giờ nên cũng không biết nó ở đâu! Có thể đợi tôi 80 năm nữa có thể trả lời cho. Hên xui