Thiên đình và Linh Sơn Tây Phương giáo solo với nhau trong bối cảnh truyện Tây Du Ký thì bên nào ăn?

  1. Phim ảnh

Từ khóa: 

thiên phủ

,

linh sơn tây phương giáo

,

phim ảnh

Ờm, có vài ý kiến là thiên phủ sẽ thua sml rồi, mình thì có ý kiến khác, hai bên khá là cân kèo nhưng thiên đình vẫn trôi hơn ở vài điểm. Để rõ hơn mình xin tóm lược qua nội lực của 2 bên 1 chút.

Trước đó mình xin nhắc nhở rằng là cốt truyện của Tây du ký nó là 1 đoạn thần thoại tiếp nối kèo thứ 4 trong tứ đại lượng kiếp thời đại hồng hoang: Phong thần đại chiến. Sau kèo này, Triệt giáo nguyên khí đại thương, các đệ tử phần tinh anh thì lên bảng phong thần đếm số, sau đó trở thành quan tướng trên thiên phủ chiếm một vị thế cường đại dù quan chức có phần thấp hơn xiển giáo, phần thì bị tây phương giáo thu làm thú cưỡi như cầu thủ tiên, linh nha tiên... phần thì sang TPG làm phật... TPG trở thành kẻ được lợi lớn nhất trỏ thành thế lực mới nổi cùng Thiên phủ và yêu tộc hình thành thế tam giác giằng co.

Về thế của thiên phủ: sở hữu toàn bộ thiên binh thần tướng trong đó mũi nhọn có 365 vị chính thần từ tam giáo và nhân tộc. Trải qua vài trăm năm đến bối cảnh TDK, cảnh giới của 365 cơ bản đạt đến kim tiên thượng giai và đại la kim tiên tức ngang nhau với đội ngũ bồ tát và chư phật bên linh sơn. Ngoài ra còn có 5 vị đại đế: Tử Vi, Trường Sinh... cùng với Tam Thanh 3 vị Hỗn nguyên Thánh nhân có khả năng bất diệt chi thân ( tại cái thí thần thương lượn mất tiêu thôi ) và hủy thiên diệt địa... cơ hồ hình thành thế cho thiên phủ

Trong khí đó, Linh Sơn dù là thế lực lớn mạnh của cái tam giác kỳ diệu trên nhưng cảnh giới cơ bản của mấy vị phật là đại la kim tiên, 3 vị tam thế phật dù năng lực cường đại hơn nhưng chỉ ở cấp bậc đại đế, cơ bản chưa đủ tuổi ăn lại thiên đình

Nếu 2 bên solo thì Thiên phủ ăn chắc.

Còn nhiều người hay lôi kèo TNK ra để nói, cơ mà mấy bợn phải biết rằng trong thần thoại có 1 khái niệm gọi là định số, cái này là yếu tố để tạo ra sát kiếp, y như cái bảng phong thần của kèo phong thần đại chiến ấy. Ở đây TNK là 1 cái định số như thế, cái này lại được mấy đại ca bên thiên phủ đoán rằng có dính dáng đến linh sơn nên mấy chế mới ngó lơ không can thiệp để mặc cho thiên tướng team xiển giáo solo và thua sấp mặt thôi. Chứ nếu không ngán định số này, chưa cần đến tam thanh, lục ngự hay 5 vị đại đế nhảy vao, chỉ cần 1 số người trong team triệt giáo trong 365 vị ra tay cũng đủ cho tôn hầu tử ăn hành ngập mặt rồi

Trả lời

Ờm, có vài ý kiến là thiên phủ sẽ thua sml rồi, mình thì có ý kiến khác, hai bên khá là cân kèo nhưng thiên đình vẫn trôi hơn ở vài điểm. Để rõ hơn mình xin tóm lược qua nội lực của 2 bên 1 chút.

Trước đó mình xin nhắc nhở rằng là cốt truyện của Tây du ký nó là 1 đoạn thần thoại tiếp nối kèo thứ 4 trong tứ đại lượng kiếp thời đại hồng hoang: Phong thần đại chiến. Sau kèo này, Triệt giáo nguyên khí đại thương, các đệ tử phần tinh anh thì lên bảng phong thần đếm số, sau đó trở thành quan tướng trên thiên phủ chiếm một vị thế cường đại dù quan chức có phần thấp hơn xiển giáo, phần thì bị tây phương giáo thu làm thú cưỡi như cầu thủ tiên, linh nha tiên... phần thì sang TPG làm phật... TPG trở thành kẻ được lợi lớn nhất trỏ thành thế lực mới nổi cùng Thiên phủ và yêu tộc hình thành thế tam giác giằng co.

Về thế của thiên phủ: sở hữu toàn bộ thiên binh thần tướng trong đó mũi nhọn có 365 vị chính thần từ tam giáo và nhân tộc. Trải qua vài trăm năm đến bối cảnh TDK, cảnh giới của 365 cơ bản đạt đến kim tiên thượng giai và đại la kim tiên tức ngang nhau với đội ngũ bồ tát và chư phật bên linh sơn. Ngoài ra còn có 5 vị đại đế: Tử Vi, Trường Sinh... cùng với Tam Thanh 3 vị Hỗn nguyên Thánh nhân có khả năng bất diệt chi thân ( tại cái thí thần thương lượn mất tiêu thôi ) và hủy thiên diệt địa... cơ hồ hình thành thế cho thiên phủ

Trong khí đó, Linh Sơn dù là thế lực lớn mạnh của cái tam giác kỳ diệu trên nhưng cảnh giới cơ bản của mấy vị phật là đại la kim tiên, 3 vị tam thế phật dù năng lực cường đại hơn nhưng chỉ ở cấp bậc đại đế, cơ bản chưa đủ tuổi ăn lại thiên đình

Nếu 2 bên solo thì Thiên phủ ăn chắc.

Còn nhiều người hay lôi kèo TNK ra để nói, cơ mà mấy bợn phải biết rằng trong thần thoại có 1 khái niệm gọi là định số, cái này là yếu tố để tạo ra sát kiếp, y như cái bảng phong thần của kèo phong thần đại chiến ấy. Ở đây TNK là 1 cái định số như thế, cái này lại được mấy đại ca bên thiên phủ đoán rằng có dính dáng đến linh sơn nên mấy chế mới ngó lơ không can thiệp để mặc cho thiên tướng team xiển giáo solo và thua sấp mặt thôi. Chứ nếu không ngán định số này, chưa cần đến tam thanh, lục ngự hay 5 vị đại đế nhảy vao, chỉ cần 1 số người trong team triệt giáo trong 365 vị ra tay cũng đủ cho tôn hầu tử ăn hành ngập mặt rồi

Phe Linh Sơn và phe Thiên Đình chưa đụng độ nhau nên rất khó để so sánh trực tiếp. Nhưng nếu muốn so sánh thì có thể gián tiếp qua việc đụng độ với Tôn Ngộ Không. Trong bối cảnh Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không là 1 con khỉ đá, bla bla bla thế nào ai cũng biết. Lúc tức giận với bất công, rẻ rúng chốn Thiên Đình, liền đại náo Thiên Cung muốn thay thế Ngọc Hoàng cai trị Tam giới. 1 tay Ngộ Không đánh tan Thiên Binh, Thiên Tướng, chỉ đến khi bị đánh lén bởi Kim Cang Trác của Thái Thượng Lão Quân mới buông tay chịu trói, nhốt vào lò luyện đan mà đốt. Nhưng rồi 49 ngày ko chết lại có đc Hỏa Nhãn Kim Tinh, mà xông ra đánh cho Ngọc Hoàng phải chui xuống gầm bàn và kêu tả hữu mời Đức Phật Như Lai đến.

Lúc Như Lai đến, 1 bước Đằng Vân Ngộ Không tuy xa 108000 dặm nhưng không thoát khỏi bàn tay 5 ngón của Như Lai, nghĩa là Ngộ Không chưa thoát khỏi Ngũ Hành. Phật chỉ cần úp bàn tay, Ngộ Không đã bị giam dưới Ngũ Hành. Lúc Ngộ Không chuẩn bị thoát ra, Thiên tướng hoảng hốt, thì Đức Phật chỉ đơn giản khiến Anan đem đạo bùa 6 chữ dán lên đỉnh núi mà giữ chặt Ngộ Không.

* Qua đây ta thấy 1 bên Thiên Đình đánh nhau với Ngộ Không thua xiểng liểng. 1 bên Linh Sơn chỉ úp bàn tay lại giam cầm đc. Đủ thấy thực lực con người bên nào hơn.

* Nếu so kè về Pháp Bảo thì Thiên Đình có rất nhiều Pháp Bảo, trong đó Kim Cang Trác nhắc đến ở trên có thể nói là mạnh nhất vì trong hồi con Trâu cưỡi của Thái Thượng Lão Quân ăn cắp Kim Cang Trác, trốn xuống hạ giới làm yêu, đã dùng Kim Cang Trát đánh bại tất cả vũ khí Thiên Đình kể cả gậy Như Ý của Ngộ Không. Pháp Bảo này có thể khiến Ngộ Không thúc thủ mà trói lại bắt đem về với chỉ 1 cú đánh. Rồi bỏ vào lò luyện bằng Chân Hỏa hòng luyện cháy Ngộ Không.

Với Linh Sơn thì khi Lục Nhĩ Di Hầu, là 1 trong Tứ Hầu Hỗn Thế, giả làm Mỹ Hầu Vương, cao siêu đến độ Quan Thế Âm Bồ Tát còn không phân biệt đc, đánh nhau với Ngộ Không cũng cân sức cân tài, bất phân thắng bại. Nhưng khi đến Linh Sơn gặp Phật Như Lai, chỉ 1 cái Kim Bát Vu úp lên là đã hóa giải hết pháp lực, biến thành 1 con khỉ bình thường, để Ngộ Không dễ dàng cho 1 gậy tiễn sang Tây Thiên, à ko đang ở Tây Thiên còn đâu, sang kiếp khác (nếu có). Nên có thể nói, Ngộ Không mà gặp cũng ko ngoài số phận.

Qua đây cũng thấy, 1 bên Thiên Đình tung ra thứ lợi hại nhất chỉ bắt đc "người", có hóa giải như Tịnh Ngọc Bình cũng mất 1 giờ 3 khắc (2h45') để biến yêu quái, thánh thần thành nước. Bên kia thì cái bát vàng của Đức Như Lai chỉ cần úp lên là đã vô hiệu hóa đối phương. Mạnh hơn cũng thấy rõ.

* Tóm lại, cả Pháp lực và Pháp bảo, Linh Sơn đều thể hiện sự mạnh mẽ hơn khi đối đầu với Tôn Ngộ Không. Nên "theo tính chất bắt cầu ta có" team Linh Sơn vượt trội hơn team Thiên Đình.

TDK được viết chủ yếu theo tư tưởng của Phật giáo, Đạo giáo trong đấy chỉ là phụ thôi.

Trong PG thì đám thiên đình vẫn nằm trong lục đạo luân hồi (thiên đạo), sau 1 thời gian nhất định hoặc mắc lỗi sẽ lại phải tiếp tục luân hồi ở trong lục đạo. Điển hình là thanh niên 8 giới bị tống xuống làm lợn đó thôi. Đội tây phương cực lạc là đắc đạo, thoát khỏi luân hồi rồi, chỉ có chỉ định đặc biệt như Kim Thiền Tử thì đi 1 thời gian xong lại quay về tây phương tiếp.

Về mặt đấm nhau, thiên đình bị TNK quậy tưng bừng, lúc sau lên thiên đình chơi hay nhờ vả cũng chả thấy nể nang gì, bá vai bá cổ như ae. Ở bên kia, mỗi lần lên thấy TNK cũng ko dám làm quá gì cả. Pháp bảo thiên đình dường như cũng ko xịn bằng, lúc đại náo thiên cung đánh từa lưa chả làm gì được TNK, sau chơi xấu đánh lén mới túm được TNK. Trong khi quan âm chỉ tròng cái vòng kim cô vào đầu TNK là TNK ngoan như cún, niệm mấy câu chú là đau chết đi sống lại luôn, ko nghe ko được.

Linh Sơn Tây Phương đương nhiên ăn rồi. Thả có con khỉ học được mấy chiêu ra đã loạn cả thiên đình.