Thỉnh thoảng mình lại mơ về người đã mất là sao nhỉ?

  1. Tâm linh

Từ khóa: 

tâm linh

Theo mình, người đã mất còn lưu luyến hay còn là vong tơi slui ở trần gian, hoặc ở cõi khác nhưng xin được về báo mộng liên lạc. Họ muốn nhờ, gởi gắm hay nhớ bạn... Nhưng có thể nghiệp lực, định lực, thần lực cả 2 đến độ đó khiến việc trao đổi k suôn sẻ đi dến kết hoặc do bạn k lưu tâm, k muốn giao tiếp thêm.... ý kiến cá nhân.

Trả lời

Theo mình, người đã mất còn lưu luyến hay còn là vong tơi slui ở trần gian, hoặc ở cõi khác nhưng xin được về báo mộng liên lạc. Họ muốn nhờ, gởi gắm hay nhớ bạn... Nhưng có thể nghiệp lực, định lực, thần lực cả 2 đến độ đó khiến việc trao đổi k suôn sẻ đi dến kết hoặc do bạn k lưu tâm, k muốn giao tiếp thêm.... ý kiến cá nhân.

Mơ thấy người đã mất có thể là xuất phát từ việc bạn nhớ thương họ, có thể ban ngày bạn thậm chí không nghĩ đến họ, nhưng trong tiềm thức thì bạn chưa bao giờ quên họ. Cũng có thể do bạn đang bị khủng hoảng nào đó trong các mối quan hệ hiện tại khiến bạn nhớ tới người đã mất - người đã yêu thương, che chở cho bạn nhiều hơn thôi. Nên đừng suy nghĩ nhiều quá.

mình k phải đấng thần linh gì nên cũng k biết phải giải thích như nào. Nhưng mình cũng có mơ thấy người đã khuất, mơ thấy cả người mình gặp suốt ngày hoặc không gặp bao giờ. Người ta nói khi ta mơ thì ta đi vào trong sâu thẳm tiềm thức,....gì đó mình không nhớ nữa :3 đại khái cũng k cần tò mò quá vì giấc mơ của mình đâu, vì nó có xảy ra đâu ạ :3