Thỏ Bắc Cực - Loài Động Vật Thú Vị Giữ Ấm Bằng Cách Vùi Mình Trong Tuyết

  1. Khoa học

Bắc Cực là một vùng đất có khí hậu cực kỳ khắc nghiệt nhưng có lẽ cũng chính vì điều đó đã tạo ra nhiều loài động vật "cừ khôi" với khả năng thích nghi với môi trường lạnh rét đó một cách tuyệt vời.

Mấy bồ đã từng nhìn thấy thỏ đổi màu lông theo mùa chưa?

Mấy bồ có tin có loài động vật giữ ấm bằng cách vùi mình trong tuyết không?

Tất cả đều có đấy nhé! Tên của bé động vật ấy là: Thỏ Bắc Cực

https://cdn.noron.vn/2021/08/20/5395151651086729-1629436432_1024.jpg

"Cục tuyết nhỏ của Bắc Cực lạnh lẽo"

📃 Điểm danh hộ khẩu một chút nào~

❄ Tên: Thỏ Bắc Cực

❄ Danh pháp khoa học: Lepus arcticus

❄ Phân bố: chủ yếu sống ở khu vực lãnh nguyên Greenland và khu vực cực bắc Canada

❄ Kích cỡ: dài 4,5-10 cm, nặng 2,5 - 5,5kg.

❄ Thức ăn: Địa y và rêu, hoa, lá, cành, rễ và rong biển. Đôi khi, thỏ rừng Bắc Cực ăn cá. Ẻm còn ăn cả tuyết để lấy nước.

🐰 Đặc điểm:

  • Giống các loài thỏ thông thường nhưng tai ngắn và có thể đứng cao hơn.

  • Có bộ lông cực kỳ dày, mềm mại và vô cùng ấm áp.

  • Là một trong những loài động vật gặm nhấm còn sống lớn nhất.

  • Có thể thay đổi màu sắc theo mùa để thích nghi với môi trường.

  • Là động vật sống theo bầy đàn nhưng đôi khi thường được bắt gặp đi một mình hoặc cùng vài cá thể trong bầy khác.

https://cdn.noron.vn/2021/08/20/33653242512651022-1629442231_1024.jpg

"Cảm giác thật giống tượng thạch cao tô màu ở khu trò chơi. Trắng thật 😯"

Thỏ Bắc Cực trời sinh cho một bộ lông cực kỳ dày thích hợp với thời tiết khắc nghiệt và rét lạnh ở Bắc Cực.

Nói đến bộ lông của mấy ẻm thì có một điểm rất thú vị chính là chúng có thể thay đổi được theo mùa để thích nghi với môi trường sống cũng như tránh kẻ thù tấn công. Nhưng đặc quyền này chỉ dành cho các thỏ phân bố ở vùng phía nam trong phạm vi phân bố của mấy ẻm mà thôi.

Vào mùa hè, lông của các bé sẽ chuyển sang màu nâu hoặc xám như những bé thỏ bình thường. Nhưng sang đến mùa đông thì liền biến thân sang thuần trắng để giống mấy cục tuyết nhỏ.

Tuy nhiên bé thỏ Bắc Cực phân bố ở miền viễn bắc của Canada thì lại không có "phép thuật winx enchantix" như vậy. Mấy ẻm chỉ có một bộ lông trắng mút quanh năm.

https://cdn.noron.vn/2021/08/20/5395151651086726-1629436301_1024.jpg

"Đây là mấy ẻm ở khu phía nam vào mùa hè"

Thỏ Bắc Cực với dáng vẻ nhỏ nhắn như vậy thôi nhưng thực chất ẩn chứa một nội lực vô cùng hùng hậu. Ẻm chính là tuyển thủ vàng trong bộ môn "tẩu vi thượng sách" với tốc độ lên đến 64km/h 😲😲😲

Để có được vận tốc trời ban đó chủ yếu là do các bé luôn phải sống trong tâm lý phòng bị, lo sợ bởi những động vật ăn thịt khác tại Bắc Cực. 😰😰😰

Mặc dù là nơi lạnh nhất thế giới khiến các thảm thực vật không thể sinh sôi nhưng các động vật tại Bắc Cực lại vô cùng đa dạng trong đó có cả những loài săn mồi như Sói Bắc Cực, Cáo Bắc Cực, Chồn Ermine,.... - những động vật chuyên săn thỏ Bắc Cực.

Nếu như đột nhiên bị "phục kích", mấy ẻm sẽ tung ra tuyệt chiêu cuối là thu một chi vào sát người rồi chạy với vận tốc ánh sáng chỉ bằng ba chi còn lại. Điều đó khiến mặt tuyết chỉ còn lại 3 dấu chân, kiểu "rồi đó, có giỏi thì kiếm em đi 🤣🤣🤣"

https://cdn.noron.vn/2021/08/20/87132649125626-1629439889_1024.jpg

"Đố anh bắt được iem =)))"

Còn một đặc điểm cực kỳ hiếm có ở các loài động vật mà bé thỏ nhà ta sở hữu được chính là sở thích vùi người sâu trong tuyết để ngủ và nạp lại năng lượng.

Nghe có vẻ là kỳ quặc đấy nhưng đó lại là sự thật. Do trọng lượng mỡ trên người mấy bé chiếm đến 20% nên khi mệt hay cần giữ ấm, ẻm sẽ đào một cái hố dưới tuyết và yên vị trong đó để "sạc pin" hoặc đánh một giấc say nồng.

Thông thường, các thỏ sẽ họp với nhau thành nhóm khi cần nghỉ ngơi nhưng không tụ tập quá đông. Lúc ngủ sẽ tạo thành tư thế hình cầu.

Nếu chỉ có một mình thì Thỏ Bắc Cực sẽ tìm những nên trú ngụ an toàn để ngủ như tảng đá, xe trượt tuyết, công trình nhân tạo,... điều này giúp ẻm tránh được gió lớn hoặc động vật săn mồi.

Hai chân sau của Thỏ Bắc Cực rất khỏe nên sẽ phụ trách tìm kiếm thức ăn và đào hố.

https://cdn.noron.vn/2021/08/20/5395151651086755-1629442355_1024.png

"Mấy bồ đừng có nhìn tui ú ú thế mà tưởng bếu mỡ nha~ Người ta là người ta bếu lông đấy 😭😭😭"

P/s: Đúng là "trời sinh voi sinh cỏ" mấy bồ nhỉ? Nơi càng khắc nghiệt thì chắc chắn động thực vật ở đó càng được tự nhiên ban tặng cho những đặc tính đặc biệt để cho thể sinh tồn được. 🤗🤗🤗

Nguồn ảnh và thông tin: Tham khảo trên Internet

Từ khóa: 

thỏ bắc cực

,

động vật

,

khoa học

Thỏ bình thường đã cute, thỏ Bắc Cực càng yêuuuu hơn.

Trả lời

Thỏ bình thường đã cute, thỏ Bắc Cực càng yêuuuu hơn.

Nhìn mấy chú thỏ trắng trong vương quốc băng tuyếtttt thật siêu iuuuu ý cậu :>>>>>>

Tui khoái mấy em có nhiều lông mà bồ toàn cho mấy em đúng ý tui lên dĩa 😜 Tui thích thỏ lắm vì hồi nhỏ biệt danh ở nhà là Thỏ nnè

Tui muốn chạm vào bộ lông của mấy ẻm ❄❄ dĩ huông quó 💓

huhu sao ẻm lại trông đáng yêu thế này 😭 một cục bông di độnggggg