Thời đại học của bạn có kỉ niệm gì là vui nhất?

  1. Phong cách sống

  2. Tâm sự cuộc sống

Đối với mình là khoảng thời gian đi quân sự =)))) Không bao giờ có thể quên

Từ khóa: 

đại học

,

kỉ niệm

,

vui

,

phong cách sống

,

tâm sự cuộc sống

Có lẽ một trong những dâu sấn và kỉ niệm của mình là" kì học quân sự"

Ngày cuối cùng của 2019 , những sinh viên năm nhất chúng tôi kết thúc học kì 1 khá căng thẳng với những bài thi kết thúc học phần. Nhưng gác lại sự mệt mỏi đó chúng tôi đang trong tâm trạng háo hức và mong chờ bởi vì kì học Quân sự sắp tới. Ít nhất từng đã từng một lần ai trong mỗi chúng tôi đều được nghe các anh chị khóa trên kể về thời gian học Quân sự như thế nào, có lẽ nó được xem như một sự kiện đáng mong đợi nhất của thời sinh viên. Hàng trăm câu hỏi luôn đặt ra xoay quanh mùa quân sự luôn trở thành vấn đề nóng!

Thời tiết cuối năm se lạnh của những ngày cuối năm, Tân sinh viên khoa Truyền thông chúng tôi sẽ đón giáng sinh ở một nơi không có khói bụi cách xa thành phố ồn ào và cùng trải nghiệm 1 tháng với kì học Quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh – Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Ngày đầu tiên đặt chân đến trung tâm, nhận trên tay 2 bộ quân phục màu xanh lá cùng với 1 chiếc mũ tai bèo, tôi mang cho mình một tâm trạng háo hức chờ đợi những ngày tháng trải nghiệm cuộc sống quân ngũ.

Các sinh viên khi học quân sự sẽ được đăng ký theo 2 hình thức là nội trú và ngoại trú. Hầu hết các bạn sinh viên ngoại trú là do đã có chỗ ở gần khu quân sự (nhà trọ, KTX) hoặc vì lí do cá nhân mà không thể ở lại được. Riêng tôi, tôi quyết định đăng ký nội trú vì mọi người nói rằng chúng tôi sẽ được trải qua rất nhiều điều thú vị với những đêm trong quân ngũ và thực sự đúng như vậy, có lẽ đó là những ngày tháng khó quên nhất trong thời sinh viên của tôi.

Xin chào, cuộc sống quân ngũ!

Những ngày đầu tiên có lẽ là những ngày khó khăn nhất đối với chúng tôi vì vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống kỷ luật nơi quân ngũ. Sinh viên sẽ phải thức dậy vào sáng sớm nhanh chóng di chuyển ra sân tập thể dục. Đúng 5 giờ 30 phút, tiếng kèn báo thức quen thuộc của quân sự vang lên, đây cũng được xem là tiếng kèn đầy ám ảnh của sinh viên quân sự. Những bài thể dục khởi động giúp chúng tôi bắt đầu ngày mới, tiếp tục một ngày học tập đầy thú vị nơi đây

Thời gian học chính thức của chúng tôi bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tới 10 giờ 30 phút. Ngoài những giờ học trên giảng đường, chúng tôi còn được sắp xếp lịch học ngoài bãi tập với những bài hiệu lệnh tập đi đều, bước đều, băng bó vết thương, tháo lắp súng, ngắm bắn,… Những giờ học ở bãi tập vừa mệt lại vừa vui. Bên cạnh những giờ tập luyện vất vả, chúng tôi còn có những giờ giải lao, giao lưu với nhau, môi trường cởi mở và nhất là ai cũng tranh thủ để chụp cho mình cùng bạn bè những bức ảnh trong màu áo xanh quân sự để lưu giữ kỉ niệm.

Ngoài những giờ học, chúng tôi còn được tổ chức những buổi hành quân đầy thú vị. Sau khi kết thúc một ngày học, tầm 5h chiều, khu vực sân của các đại đội đã rộn ràng không khí chuẩn bị cho buổi hành quân. Những “chiến sĩ” chúng tôi cứ thế từng bước di chuyển, bóng áo xanh đổ về phía trước, nối tiếp nhau băng qua những con đường cỏ lau chông chênh trong buổi chiều hoàng hôn.

Khung cảnh nơi đây đẹp đến mức ai cũng muốn ngưng động lại để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Chặng đường hành quân tuy không dài, nhưng mỗi chúng tôi đều đã có cho riêng mình những cảm xúc thật mới mẻ, mà có lẽ khi rời khỏi nơi đây chúng tôi sẽ khó có cơ hội được trải nghiệm cảm giác này lần nữa.

Quân sự, thiên đường ẩm thực

Lần đầu tiên đặt chân vào căn tin của khu quân sự, tôi choáng ngợp bởi “thiên đường ẩm” thực nơi đây. Nếu ai đã từng trải nghiệm kỳ quân sự ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thì không thể không nhớ đến món “kem chuối huyền thoại” đúng không? Những buổi trưa nóng nực mà thưởng thức một cây kem chuối mát lạnh thì còn gì bằng. Kem chuối đảm bảo đủ 3 tiêu chí: Ngon - Rẻ (chỉ 5k/cây) - Chất lượng. Tôi cũng là fan trung thành của món kem chuối này đấy.

Không chỉ có thế, căn tin ở đây còn phục vụ ẩm thực vô cùng đa dạng nữa như là bún bò, phở, bánh ướt, bánh mì bò kho... Nhiêu đây thì bạn cũng đã thấy thực đơn rất đa dạng rồi chứ? Bạn sẽ chỉ lo tăng cân mà thôi.

Căn tin là nơi lý tưởng mà tôi thường cùng các bạn ăn uống, trò chuyện vui vẻ sau những giờ học tập trên giảng đường. Chúng tôi được ăn những món ăn ngon, lại không lo về giá cả và được trải nghiệm cảm giác ăn cơm quân đội, nhìn đâu cũng thấy những "đồng chí áo xanh như nhau thật sự là trải nghiệm hay ho

Đêm quân sự – những đêm gắn kết tình bạn.

Sau một ngày dài học tập, chúng tôi trở về KTX nội trú với bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi. Buổi tối ở quân sự có thể được xem là thời gian đáng nhớ nhất trong lòng chúng tôi. Khoảng thời gian bên không dài nhưng đủ để chúng tôi tìm được những người bạn thật sự ở nơi đây. Mỗi buổi tối luôn đầy ắp những tiếng cười từ những trò chơi sinh hoạt tập thể, những buổi chơi ma sói hay những đêm văn nghệ cùng nhau quay quần bên cây đàn ngân nga câu hát.

Đến 22h là thời điểm tiếng chuông hiệu báo hiệu giờ đi ngủ vang lên. Sau thời gian này, chúng tôi phải tắt hết đèn và ngừng mọi hoạt động diễn ra. Tuy vậy, mọi người trong phòng vẫn cứ râm ran, thủ thỉ cùng nhau tâm sự, trò chuyện dù đèn đã tắt.

Gala quân sự – bầu không khí đầy nghệ thuật.

Khoảng thời gian học quân sự để lại trong tôi nhiều khoảnh khắc vui buồn, chúng tôi đã sát cánh cùng nhau đi gần hết quãng đường dài một tháng. Khi đã dần thích nghi và đang tận hưởng niềm vui mỗi ngày ở đây cũng là lúc chúng tôi phải rời khỏi nơi đây. Thật nhanh để thời gian trôi nhưng thật khó để chúng ta nói lời chia tay.

Ngày cuối cùng của kì học quân sự kết thúc bằng đêm Gala văn nghệ "FEEL YOUR FEELINGS" đầy cảm xúc. Đến với đêm Gala văn nghệ "FEEL YOUR FEELINGS" chúng tôi được hòa mình trong tiếng nhạc du dương và gợi về những khoảnh khắc khó quên, đẹp đẽ của chuỗi ngày học quân sự, những điệu nhảy rực lửa, âm nhạc sôi động, hay những giai điệu hào hùng đầy tự hào về đất nước. Bằng sự sáng tạo và tài năng các bạn sinh viên đã đem lại cho chương trình những tiết mục đa dạng về nội dung lẫn hình thức như hoạt cảnh, hát, múa, nhảy hiện đại,…Tiết mục nào cũng cho thấy được sự đầu tư chỉn chu từ ekip dàn dựng, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đêm Gala là buổi chia tay đong đầy cảm xúc, khép lại những buổi học đầy tiếng cười, là những ngày tập trung dưới cái nắng gắt mà không được dùng dù che nắng, là những ngày ra sân tập thể dục khi trời còn chưa sáng, những đêm thức canh gác,... Chúng tôi lúc đó, ai cũng mang đầy tâm trạng, hòa cùng âm nhạc, những tiếng reo hò. Khoảng khắc ấy rất đẹp mà tôi không kể sao cho chân thực nhất được. Cảm ơn những bạn sinh viên tài năng đã tổ chức đêm Gala "FEEL YOUR FEELINGS" thật sự chất lượng và sôi động. Tuổi trẻ thật đẹp, ta có sự nhiệt huyết, năng lượng để làm những điều vui vẻ, khó quên.

Kết thúc quân sự, tôi đã được trải nghiệm thật nhiều cảm xúc mới mẻ.

Học kì quân sự cứ thế khép lại, chúng tôi trở lại giảng đường của trường đại học Văn Hóa TP.HCM, quay lại cuộc sống thường nhật và tiếp tục hành trình 4 năm đại học của mình. Nhưng khoảng thời gian cùng nhau học tập trong khu quân sự đã giúp chúng tôi được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, học được những bài học quý giá và rèn luyện cho bản thân mình tính kỉ luật. Hơn thế nữa, chúng tôi còn cùng có với nhau những ngày tháng vô cùng đáng nhớ, những buổi học tập và sinh hoạt cùng nhau, những ngày tập luyện tuy mệt mà vui. Tất cả đã trở thành một mảnh kí ức khắc ghi mãi trong lòng chúng tôi.

Còn các bạn thì sao? Các bạn đã sẵn sàng trải nghiệm chuyến đi “nhập ngũ” 30 ngày này chưa?

Trả lời

Có lẽ một trong những dâu sấn và kỉ niệm của mình là" kì học quân sự"

Ngày cuối cùng của 2019 , những sinh viên năm nhất chúng tôi kết thúc học kì 1 khá căng thẳng với những bài thi kết thúc học phần. Nhưng gác lại sự mệt mỏi đó chúng tôi đang trong tâm trạng háo hức và mong chờ bởi vì kì học Quân sự sắp tới. Ít nhất từng đã từng một lần ai trong mỗi chúng tôi đều được nghe các anh chị khóa trên kể về thời gian học Quân sự như thế nào, có lẽ nó được xem như một sự kiện đáng mong đợi nhất của thời sinh viên. Hàng trăm câu hỏi luôn đặt ra xoay quanh mùa quân sự luôn trở thành vấn đề nóng!

Thời tiết cuối năm se lạnh của những ngày cuối năm, Tân sinh viên khoa Truyền thông chúng tôi sẽ đón giáng sinh ở một nơi không có khói bụi cách xa thành phố ồn ào và cùng trải nghiệm 1 tháng với kì học Quân sự tại Trung tâm Giáo dục Quốc Phòng và An Ninh – Đại học Quốc Gia TP.HCM.

Ngày đầu tiên đặt chân đến trung tâm, nhận trên tay 2 bộ quân phục màu xanh lá cùng với 1 chiếc mũ tai bèo, tôi mang cho mình một tâm trạng háo hức chờ đợi những ngày tháng trải nghiệm cuộc sống quân ngũ.

Các sinh viên khi học quân sự sẽ được đăng ký theo 2 hình thức là nội trú và ngoại trú. Hầu hết các bạn sinh viên ngoại trú là do đã có chỗ ở gần khu quân sự (nhà trọ, KTX) hoặc vì lí do cá nhân mà không thể ở lại được. Riêng tôi, tôi quyết định đăng ký nội trú vì mọi người nói rằng chúng tôi sẽ được trải qua rất nhiều điều thú vị với những đêm trong quân ngũ và thực sự đúng như vậy, có lẽ đó là những ngày tháng khó quên nhất trong thời sinh viên của tôi.

Xin chào, cuộc sống quân ngũ!

Những ngày đầu tiên có lẽ là những ngày khó khăn nhất đối với chúng tôi vì vẫn chưa thích nghi được với cuộc sống kỷ luật nơi quân ngũ. Sinh viên sẽ phải thức dậy vào sáng sớm nhanh chóng di chuyển ra sân tập thể dục. Đúng 5 giờ 30 phút, tiếng kèn báo thức quen thuộc của quân sự vang lên, đây cũng được xem là tiếng kèn đầy ám ảnh của sinh viên quân sự. Những bài thể dục khởi động giúp chúng tôi bắt đầu ngày mới, tiếp tục một ngày học tập đầy thú vị nơi đây

Thời gian học chính thức của chúng tôi bắt đầu từ 7 giờ 30 phút tới 10 giờ 30 phút. Ngoài những giờ học trên giảng đường, chúng tôi còn được sắp xếp lịch học ngoài bãi tập với những bài hiệu lệnh tập đi đều, bước đều, băng bó vết thương, tháo lắp súng, ngắm bắn,… Những giờ học ở bãi tập vừa mệt lại vừa vui. Bên cạnh những giờ tập luyện vất vả, chúng tôi còn có những giờ giải lao, giao lưu với nhau, môi trường cởi mở và nhất là ai cũng tranh thủ để chụp cho mình cùng bạn bè những bức ảnh trong màu áo xanh quân sự để lưu giữ kỉ niệm.

Ngoài những giờ học, chúng tôi còn được tổ chức những buổi hành quân đầy thú vị. Sau khi kết thúc một ngày học, tầm 5h chiều, khu vực sân của các đại đội đã rộn ràng không khí chuẩn bị cho buổi hành quân. Những “chiến sĩ” chúng tôi cứ thế từng bước di chuyển, bóng áo xanh đổ về phía trước, nối tiếp nhau băng qua những con đường cỏ lau chông chênh trong buổi chiều hoàng hôn.

Khung cảnh nơi đây đẹp đến mức ai cũng muốn ngưng động lại để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp này. Chặng đường hành quân tuy không dài, nhưng mỗi chúng tôi đều đã có cho riêng mình những cảm xúc thật mới mẻ, mà có lẽ khi rời khỏi nơi đây chúng tôi sẽ khó có cơ hội được trải nghiệm cảm giác này lần nữa.

Quân sự, thiên đường ẩm thực

Lần đầu tiên đặt chân vào căn tin của khu quân sự, tôi choáng ngợp bởi “thiên đường ẩm” thực nơi đây. Nếu ai đã từng trải nghiệm kỳ quân sự ở Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh thì không thể không nhớ đến món “kem chuối huyền thoại” đúng không? Những buổi trưa nóng nực mà thưởng thức một cây kem chuối mát lạnh thì còn gì bằng. Kem chuối đảm bảo đủ 3 tiêu chí: Ngon - Rẻ (chỉ 5k/cây) - Chất lượng. Tôi cũng là fan trung thành của món kem chuối này đấy.

Không chỉ có thế, căn tin ở đây còn phục vụ ẩm thực vô cùng đa dạng nữa như là bún bò, phở, bánh ướt, bánh mì bò kho... Nhiêu đây thì bạn cũng đã thấy thực đơn rất đa dạng rồi chứ? Bạn sẽ chỉ lo tăng cân mà thôi.

Căn tin là nơi lý tưởng mà tôi thường cùng các bạn ăn uống, trò chuyện vui vẻ sau những giờ học tập trên giảng đường. Chúng tôi được ăn những món ăn ngon, lại không lo về giá cả và được trải nghiệm cảm giác ăn cơm quân đội, nhìn đâu cũng thấy những "đồng chí áo xanh như nhau thật sự là trải nghiệm hay ho

Đêm quân sự – những đêm gắn kết tình bạn.

Sau một ngày dài học tập, chúng tôi trở về KTX nội trú với bộ quân phục thấm đẫm mồ hôi. Buổi tối ở quân sự có thể được xem là thời gian đáng nhớ nhất trong lòng chúng tôi. Khoảng thời gian bên không dài nhưng đủ để chúng tôi tìm được những người bạn thật sự ở nơi đây. Mỗi buổi tối luôn đầy ắp những tiếng cười từ những trò chơi sinh hoạt tập thể, những buổi chơi ma sói hay những đêm văn nghệ cùng nhau quay quần bên cây đàn ngân nga câu hát.

Đến 22h là thời điểm tiếng chuông hiệu báo hiệu giờ đi ngủ vang lên. Sau thời gian này, chúng tôi phải tắt hết đèn và ngừng mọi hoạt động diễn ra. Tuy vậy, mọi người trong phòng vẫn cứ râm ran, thủ thỉ cùng nhau tâm sự, trò chuyện dù đèn đã tắt.

Gala quân sự – bầu không khí đầy nghệ thuật.

Khoảng thời gian học quân sự để lại trong tôi nhiều khoảnh khắc vui buồn, chúng tôi đã sát cánh cùng nhau đi gần hết quãng đường dài một tháng. Khi đã dần thích nghi và đang tận hưởng niềm vui mỗi ngày ở đây cũng là lúc chúng tôi phải rời khỏi nơi đây. Thật nhanh để thời gian trôi nhưng thật khó để chúng ta nói lời chia tay.

Ngày cuối cùng của kì học quân sự kết thúc bằng đêm Gala văn nghệ "FEEL YOUR FEELINGS" đầy cảm xúc. Đến với đêm Gala văn nghệ "FEEL YOUR FEELINGS" chúng tôi được hòa mình trong tiếng nhạc du dương và gợi về những khoảnh khắc khó quên, đẹp đẽ của chuỗi ngày học quân sự, những điệu nhảy rực lửa, âm nhạc sôi động, hay những giai điệu hào hùng đầy tự hào về đất nước. Bằng sự sáng tạo và tài năng các bạn sinh viên đã đem lại cho chương trình những tiết mục đa dạng về nội dung lẫn hình thức như hoạt cảnh, hát, múa, nhảy hiện đại,…Tiết mục nào cũng cho thấy được sự đầu tư chỉn chu từ ekip dàn dựng, đem lại nhiều cảm xúc cho khán giả.

Đêm Gala là buổi chia tay đong đầy cảm xúc, khép lại những buổi học đầy tiếng cười, là những ngày tập trung dưới cái nắng gắt mà không được dùng dù che nắng, là những ngày ra sân tập thể dục khi trời còn chưa sáng, những đêm thức canh gác,... Chúng tôi lúc đó, ai cũng mang đầy tâm trạng, hòa cùng âm nhạc, những tiếng reo hò. Khoảng khắc ấy rất đẹp mà tôi không kể sao cho chân thực nhất được. Cảm ơn những bạn sinh viên tài năng đã tổ chức đêm Gala "FEEL YOUR FEELINGS" thật sự chất lượng và sôi động. Tuổi trẻ thật đẹp, ta có sự nhiệt huyết, năng lượng để làm những điều vui vẻ, khó quên.

Kết thúc quân sự, tôi đã được trải nghiệm thật nhiều cảm xúc mới mẻ.

Học kì quân sự cứ thế khép lại, chúng tôi trở lại giảng đường của trường đại học Văn Hóa TP.HCM, quay lại cuộc sống thường nhật và tiếp tục hành trình 4 năm đại học của mình. Nhưng khoảng thời gian cùng nhau học tập trong khu quân sự đã giúp chúng tôi được trải nghiệm nhiều điều mới mẻ, học được những bài học quý giá và rèn luyện cho bản thân mình tính kỉ luật. Hơn thế nữa, chúng tôi còn cùng có với nhau những ngày tháng vô cùng đáng nhớ, những buổi học tập và sinh hoạt cùng nhau, những ngày tập luyện tuy mệt mà vui. Tất cả đã trở thành một mảnh kí ức khắc ghi mãi trong lòng chúng tôi.

Còn các bạn thì sao? Các bạn đã sẵn sàng trải nghiệm chuyến đi “nhập ngũ” 30 ngày này chưa?

Đi overnight với các bạn câu lạc bộ, đi quân sự,.. đều là những kỷ niệm rất đáng nhớ. Mình không nghĩ đại học mang đến cho mình những người bạn tuyệt vời đến vậy. 

Đúng rồi, mặc dù mình còn hơn năm nữa mới ra trường nhưng từ lúc đặt chân vào đại học cho đến giờ và mình nghĩ là cả sau này nữa thì quãng thời gian đi quân sự luôn là quãng thời gian vui và nhiều kỉ niệm nhất.

Bọn mình đi quân sự ở trên Xuân Hòa trong 1 tháng và không được về, 1 tháng trọn vẹn ở trong 1 cái nơi mà bọn mình gọi vui là "ở trong tù". Trên đấy chẳng phải lo mặc gì, chẳng phải lo hôm nay ăn gì, ai cũng như ai 1 bộ quân phục màu xanh, ngày nào được mặc thường phục thì đứa nào cũng quần áo ngủ, pyjama, lên đó điệu có để cho ai ngắm đâu. Thích nhất là "không cần mang não", không phải vướng bận bài vở deadline, chỉ việc tập, ăn, ngủ, chơi. Qúa trình đấy lặp đi lặp lại mỗi ngày nên đứa nào về cũng béo mầm. Ngày nào mưa mà phải học thực hành thì auto được ở trong phòng ngủ, học trên giảng đường thì chỉ có nằm ngủ cả tiết. Phạt đêm thì cùng phạt cả trung đội, mệt nhưng có đồng bọn nên chỉ thấy vui, ít bgio phải chịu cảnh bị phạt 1 mình, mình thì rất thích phạt tập thể nhưng không cố tình phạm lỗi để "được phạt" đâu =))))

Đi quân sự về mình cũng thu nạp thêm được 1 hội bạn thân sau 1 tháng cùng ăn cùng ở cùng tắm với nhau =))))) Kể lại thấy nhớ thật ấy huhu, đúng là cái gì đáng nhớ nhất thì chỉ có thể được trải qua 1 lần

Có cái kèo từ 9 năm trước khá là đáng nhớ, nhưng không biết nên vui hay buồn cười:v Nếu bạn hay đọc báo về các phốt ở Hà Nội thì hồi tháng 10/2013 có cái kèo quán sushi ở Đoàn Nghiệp Trần bị vỡ trận do thông báo cho ăn free nhưng nghĩ khách đến ít. Tất nhiên là sau đó kèo này đã được rất nhiều báo chí và các nhà đạo đức học lên tiếng phê phán và châm biếm nào là "miềng ăn là miếng nhục, nào là..." và sự ồn ào kéo dài cả nhiều tháng sau đó....

Trước hôm kèo phốt nổ ra, bé đệ của tôi search fb thấy kèo này tính rủ tôi đi ăn, ờm, đến giờ thực ra tôi cũng k ưa mấy món nhật lắm, toàn chế từ cá sống mà mình ăn chín uống sôi quen rồi nên ngần ngư k muốn đi, cơ mà thấy bé con phụng phịu nên tặc lưỡi đi cho biết.

Thế là hôm đó đúng 9h 2 thầy trò đến quán thì thấy đám đông đã xếp hàng dài bên ngoài cả chục lượt mỗi hàng, cô nhóc ngàn ngẩm tính đi về, cơ mà lúc này cái máu nghich của tôi nó nổi lên thế là tôi bảo nó cứ ở ngoài, còn tôi vào trong chen cho "vui". Thế là con bé tròn xoe mắt ở ngoài nhìn tôi chen. tôi cứ chen được lên đầu thì lại đi ra khỏi hàng tụt xuống cuối chen tiếp lại từ đầu. Cứ thế cứ thể cả vài chục lần.

Buồn cười khi người ta cố sống cố chết để chẹn cho nhanh,chen cho mạnh vào gần quán, có người vì chen mà bị rơi mất ví, có bạn nữ vì chen mà bị giật rách áo váy, và nhiều chi tiết có thể bị làm mờ mà nhiều bộ phim xứ hoa anh đào hay có đã xảy ra. Còn tui thì chỉ vào chen gần rồi lại vòng ra cuối hàng sau đó lại chen mới như 1 kẻ mới đến.

Chen chán chê đến 11h liếc thấy bé đệ khá là mất kiên nhẫn khi đứng xem tôi diễn trò mèo thế là đi về, hai thầy trò ra quán bánh tôm ở Hồ Tây ăn cho yên tĩnh, nó mới hỏi tôi: "Sao sư phụ chen lâu thế mà cứ được lúc lại bị đùn ra ngoài, k vào được à?'. Tôi cười bảo nó" "Tụi nó chen để được ăn tý chút, còn ta vào chen để ép mỡ cho gầy bớt, đâu phải lúc nào cũng có dịp hay ho để tập thể dục không biết mệt...:v "

Nghe thế cả 2 thầy trò cười phá lên khiến bao thực khách đang thưởng thức món ăn tao nhã phải quay ra nhìn 2 tên thanh niên đang cười như điên.

Về nhà, kèo phốt ở đoàn nghiệp trần lên báo và được các chiến da đạo đức phán xét, con bé lại nhắn tim troll tôi bảo cẩn thận lên trang nhất đó.... Haha, nghĩ cũng buồn cười....

Link kèo phốt cho ai chưa biết hoặc bị quên rồi:

với mọi người nhiều kỷ niệm vui nhưng thời đại học của mình khá chán. mình không trải qua khoảng thời gian quân sự vì trường mình không học quân sự (trong khi đa số mọi người đều nói quân sự là vui nhất).

vui nhất với mình chỉ là tìm được những người bạn tốt (vẫn còn chơi đến giờ) và tìm thấy mối tình đầu của mình (giờ đã chia tay)