Thời đi học, ba mẹ bạn sẽ thế nào nếu bạn bị xếp loại "học sinh khá"?

  1. Giáo dục

Không hiểu sao nhưng trong mắt ba mẹ mình thời đó, bị xếp loại học sinh khá là một cái gì đó rất ghê gớm. Nghĩa là bạn đang gặp một vấn đề cực kì nghiêm trọng trong việc học, và CẦN ĐƯỢC CHỈNH ĐỐN NGAY LẬP TỨC VÀ Ở CƯỜNG ĐỘ CAO!!

Trải nghiệm của các bạn suốt quãng đời đi học là như thế nào, có giống mình không?

Từ khóa: 

học sinh khá

,

học lực

,

xếp loại học sinh

,

trung học

,

ba mẹ

,

giáo dục

Trường hợp của mình, thì cho dù là mình bị (hay được) xếp loại học sinh giỏi/khá/trung bình/yếu/kém... đi nữa thì ba má mình cũng phải đi... họp phụ huynh khi đến kỳ kaka. Đương nhiên, nếu học sinh giỏi hay khá thì vẫn sẽ khiến ba má mình thấy vui và tự hào hơn là trung bình hay yếu kém thôi, tâm lý bình thường của bất kỳ ba má nào. Mình nghĩ vậy, chỉ là cách mỗi ba má thể hiện ra bên ngoài khác nhau thôi. Hồi đó mình thì chỉ đạt có 2 hạng là giỏi và khá, chưa bao giờ trung bình, nên với ba má mình như thế là đã quá đủ để vui rồi. Không yêu cầu phải quá cao siêu hơn nữa mới được.

Riêng trường hợp của bạn, mình nghĩ là hơi mệt, vì bị áp lực. Với cả, suy nghĩ của ba mẹ bạn chắc cũng khó có ai có thể lay chuyển để họ trở nên nhẹ nhàng hơn. ^^

Trả lời

Trường hợp của mình, thì cho dù là mình bị (hay được) xếp loại học sinh giỏi/khá/trung bình/yếu/kém... đi nữa thì ba má mình cũng phải đi... họp phụ huynh khi đến kỳ kaka. Đương nhiên, nếu học sinh giỏi hay khá thì vẫn sẽ khiến ba má mình thấy vui và tự hào hơn là trung bình hay yếu kém thôi, tâm lý bình thường của bất kỳ ba má nào. Mình nghĩ vậy, chỉ là cách mỗi ba má thể hiện ra bên ngoài khác nhau thôi. Hồi đó mình thì chỉ đạt có 2 hạng là giỏi và khá, chưa bao giờ trung bình, nên với ba má mình như thế là đã quá đủ để vui rồi. Không yêu cầu phải quá cao siêu hơn nữa mới được.

Riêng trường hợp của bạn, mình nghĩ là hơi mệt, vì bị áp lực. Với cả, suy nghĩ của ba mẹ bạn chắc cũng khó có ai có thể lay chuyển để họ trở nên nhẹ nhàng hơn. ^^

Vì Bố Mẹ bạn là những người rất Giỏi và luôn kỳ vọng vào con cái mình cũng phải Giỏi theo để Bố Mẹ luôn tự hào vì có những đứa con như vậy. Mình thấy Bạn là một người rất may mắn khi có được Bố Mẹ giỏi vậy đó.

Còn với Bố Mẹ mình thì không đặt nặng quá nhiều vào thành tích của con cái. Có được học sinh KHÁ or GIỎI thì chỉ là sự cố gắng của bản thân mình thôi.

Nhưng mình vẫn luôn tự hào về Bố Mẹ mình vì đã luôn đồng hành, tạo động lực và điều kiện giúp mình hoàn thành được nghĩa vụ của "Đời học sinh".

6ec46b40725e11eab96d4d787b03a1d1

Gia đình mình khó tính, rất coi trọng việc học. Quan điểm của cha mẹ mình : Thế hệ sau phải giỏi hơn thế hệ trước => Mình phải học tập làm sao để tiến bộ hơn anh chị mình lúc xưa. Vậy nên áp lực việc học từ gia đình đối với mình là rất lớn.

Mỗi năm mình đều đạt học sinh giỏi, và thường đứng trong top 3 của lớp, nhưng có một năm khiến mình nhớ mãi. Năm đó thành tích học tập của mình chỉ đứng ở hạng 6, thậm chí còn chưa thuộc thành phần học sinh khá, nhưng mình đã bị la te tét, đến nỗi cha mẹ đã tắt tất cả các thiết bị điện tử của mình, và răn dặn mình chỉ được phép đứng từ hạng 3 trở lên.

Lúc đó mình đã lao đầu vào học để được kết quả như cha mẹ muốn. Dần dần tiêu chuẩn điểm số của cha mẹ mình càng cao, hạng 3 đã là rất quá đáng. Dù biết học tập rất quan trọng, nhưng mình tự hỏi vì sao cha mẹ mình lại rất nghiêm trọng việc học đến thế 😔🙁.

Wow wow wow ngạc nhiên chưa.....Nếu khá thì chắc ba mẹ mình mua heo quay về cúng rồi :))) mình toàn 50/50 thôi từ lớp 6-10 điều vậy :)) 1 năm đi học có 10-15 ngày toàn cúp học đi chơi :))) cứ vào lớp là ngủ xong gặp cô chủ nhiệm thì toàn bị mời phụ Huynh suốt...... Vậy mà vẫn lên lớp điều điều khó hiểu hen hahah

Có giấy khen thì tốt ko có giấy khen mà lên lớp cũng tạm được nhờ sự dễ dãi của bá má mà giờ tui đi theo con đường vất vả mưu sinh đây :v

Trải nghiệm hồi đi học của mình là khá thoải mái. Học vs cày những môn những mảng mình thích miễn mấy môn chính điểm đủ để mn gật đầu. Cha vs mẹ cùng gia đình luôn quan điểm học đã giỏi thì phải đứng nhất không được nhì còn không thà học bình bình là đc. Thành ra mình tổng kết toàn đứng giữa lớp vẫn không bị rầy. 12 năm đc đúng 1 cái giấy khen 1 chứng nhận đội tuyển nhìn lại đúng là không bằng con nhà người ta. 
Cha mẹ đau khổ khôn nguôi bạn ạ. 
Nói chung cha mẹ lấy học lực con cái làm niềm vui ấy bạn. Đôi lúc mệt nhắm huhu.

Ba mẹ mình thì chưa bao giờ áp đặt việc học sinh giỏi hay học sinh khá với mình. Thời đi học có hk2 lớp 10 mình được học sinh khá, cảm giác lúc đó hoang mang lắm luôn. Gọi điện cho ba mẹ khóc nức nở vì thiếu 0,1 môn chuyên nữa là được giỏi rồi =)))) Mà mẹ chỉ bảo kì 2 cố gắng lên là được rồi, còn giỏi hay khá cũng không quan trọng :v