Thời đi học, bạn đã bao giờ bị thầy cô cho vào "black list" chưa?

  1. Giáo dục

Nghe title thì có vẻ là chỉ dành cho tụi học sinh cá biệt vì ai chăm ngoan lại bị cho vào danh sách đen bao giờ :) Cơ mà tin mình đi, mỗi thầy cô sẽ có một kiểu nhìn người riêng nên chăm ngoan gì thì đôi lúc cũng vô tình ngồi vào sổ đen thôi :v
Hồi học lịch sử lớp 7, cả nửa lớp mình từng bị thầy dạy sử vứt vở xuống đất vì không thuộc bài kiểm tra miệng =))) đôi lúc cũng bị bắt quỳ mà học nữa. Cơ mà thực ra hồi đó vô tư nên bị phạt xong cũng bình thường, giờ thi thoảng nhắc lại còn thấy vui vì thời đi học có nhiều trải nghiệm thú zị :)
Từ khóa: 

thầy cô giáo

,

đi học

,

danh sách đen

,

học sinh cá biệt

,

giáo dục

Ba năm cấp 3 mình liên tục bị thầy chủ nhiệm cho vào blacklist vì những lý do nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười nhưng cũng vui :
  • Cầm đầu, rủ rê đám con gái trong lớp nghỉ học thêm đi Chat (thời đó là thời bắt đầu rộ lên phòng chat Yahoo! Messgenger) -> đưa vào sổ đen, viết bản kiểm điểm + mời phụ huynh 
  • Cãi thầy -> mình hay tranh luận với thầy (thói quen vì thầy chủ nhiệm cấp 2 rất open vụ này nhưng thầy cấp 3 Ko thích, thầy nói phải nghe. Nếu cãi thì bị phạt gấp đôi thứ thầy định phạt bình thường) 
  • Năm lớp 12 thầy chủ nhiệm xếp vào danh sách Ko thể thi đỗ đại học và công bố trong cuộc hộp phụ huynh -> nhờ ơn thầy, vì cái danh sách này mà mình quyết tâm, tập trung cày cuốc, đỗ luôn 2 trường 2 khối A,D, vì tâm lý Hiếu thắng , đỗ cho thầy biết :))
Nói chung dù thường xuyên bị thầy cho vào blacklist, thường xuyên phải viết bản kiểm điểm nhưng mình ít khi nhìn là thầy trù dập hay gì, mà tính thầy thế, thầy cũng tạo điều kiện nhiều thứ,phải cái mình thuộc tuýp hay nổi loạn , thích cầm đầu nên hay phải đứng trong sổ đen :)) 
Trả lời
Ba năm cấp 3 mình liên tục bị thầy chủ nhiệm cho vào blacklist vì những lý do nghĩ lại cũng thấy hơi buồn cười nhưng cũng vui :
  • Cầm đầu, rủ rê đám con gái trong lớp nghỉ học thêm đi Chat (thời đó là thời bắt đầu rộ lên phòng chat Yahoo! Messgenger) -> đưa vào sổ đen, viết bản kiểm điểm + mời phụ huynh 
  • Cãi thầy -> mình hay tranh luận với thầy (thói quen vì thầy chủ nhiệm cấp 2 rất open vụ này nhưng thầy cấp 3 Ko thích, thầy nói phải nghe. Nếu cãi thì bị phạt gấp đôi thứ thầy định phạt bình thường) 
  • Năm lớp 12 thầy chủ nhiệm xếp vào danh sách Ko thể thi đỗ đại học và công bố trong cuộc hộp phụ huynh -> nhờ ơn thầy, vì cái danh sách này mà mình quyết tâm, tập trung cày cuốc, đỗ luôn 2 trường 2 khối A,D, vì tâm lý Hiếu thắng , đỗ cho thầy biết :))
Nói chung dù thường xuyên bị thầy cho vào blacklist, thường xuyên phải viết bản kiểm điểm nhưng mình ít khi nhìn là thầy trù dập hay gì, mà tính thầy thế, thầy cũng tạo điều kiện nhiều thứ,phải cái mình thuộc tuýp hay nổi loạn , thích cầm đầu nên hay phải đứng trong sổ đen :)) 
Mình không biết có bị vào blacklist của thầy cô nào không, nhưng mình bị vào blacklist của trường và công an hồi cấp 3, nguyên nhân chỉ có một: đánh nhau sứt đầu mẻ trán.
Sau này gặp một thằng mới ra tù mới bỏ, vì thấy cuộc sống đó không dành cho mình.
Cái này chắc là có, cá nhân mình cũng chả hiểu tại sao lại bị ghét. Mà ghét từ đầu năm lớp 10 mới vào cấp 3 luôn. Cô cũng ko phải là chủ nhiệm lớp mà chỉ là cô giaó dạy toán. VD:
- Ngay bài kiểm tra 1 tiết đầu tiên, mình hết giấy quay sang mượn đứa bạn ngồi cạnh tờ giấy, bị trừ 3 điểm vì lý do nhìn bài bạn, trong khi 2 đứa ngồi cạnh nhau đề khác nhau. Đội khác quay sang mượn giấy hay bút thì chỉ bị nhắc.
- Rồi mình bị trừ điểm rất nhiều thứ linh tinh, kiểu ko dán nhãn vở (trong khi quyển vở nó có sẵn chỗ để ghi tên, lớp và mình ghi vào đấy). Rồi trừ điểm vì viết tắt họ với tên đệm.
- Từ kỳ 2 năm lớp 10 giờ kiểm tra chỗ ngồi là xếp theo điểm của học kỳ trước. Điểm cao thì ngồi ở dãy thẳng với bàn giaó viên, từ trên xuống dưới. Tất cả đều tuân theo quy tắc đầy trừ ngoại lệ là mình. Điểm mình ko cao cũng ko thấp, tầm giữa lớp; cơ mà mình được đặc cách nhét vào chỗ dành cho người có điểm thấp nhất lớp luôn =)).
Thường thì mình kệ, điểm thấp chút cũng ko sao. Cơ mà đôi khi mình cũng bật lại cô luôn. VD có 1 lần cô gọi mình lên bảng bảo vẽ 1 cái lục giác đều. Mình vẽ 2 góc 60 độ đối xứng xong vẽ nốt bằng thước kẻ kiểu vẽ cho cạnh nó bằng nhau. Tất nhiên là ko đúng ý cô là cầm cái giẻ vẽ theo kiểu nội tiếp đường tròn, cô kêu mình vẽ sai thì mình bật lại bảo cô chứng minh cho e là nó ko đều đi, em nhìn thấy nó đều rồi =)).
Mình ngoan, không nói chuyện, học ok nên không bị thầy cô nào ghim hết á. :D