Thời điểm nào một mối quan hệ cần chấm dứt dù vẫn còn tình cảm giữa hai bên?

  1. Tâm lý học

Trong một mối quan hệ, không phải chỉ cần có tình yêu là đủ.

Nếu phải chấm dứt một mối quan hệ dù cả hai người đều còn tình cảm với nhau thì đó là lúc nào?

Một mối quan hệ thế nào thì nên chấm dứt kể cả khi bạn biết nếu chia tay thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để vượt qua?

Bạn đã từng quyết định chia tay ai đó dù còn yêu rất nhiều chưa? Tại sao? Bạn mất bao lâu để đưa ra quyết định đó?

Từ khóa: 

tâm lý khi yêu

,

tình yêu

,

mối quan hệ

,

tâm lý học

Tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Mình nghĩ khi hai người có những bất đồng không thể hòa giải về mặt quan niệm sống, lối hành xử thì có lẽ tình yêu cũng không đủ để níu giữ. Hoặc chỉ đơn giản là mối quan hệ đó thiếu đi niềm tin, sự tông trọng.

Mình mất đúng 5p trong bãi giữ xe công ty để nhắn tin chia tay người yêu mình dù mối quan hệ của hai đứa mình kéo dài khá là lâu. Chỉ đơn giản là vì hai đứa mình thật sự không còn có thể ở bên nhau và có tiếp tục cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp khi hai đứa có quá nhiều bất đồng về khoảng cách, công việc, gia đình và có lẽ cả bản thân mình cũng không tôn trọng người ấy và mối quan hệ của hai đứa. Ở thời điểm mới chia tay, mình luôn cảm thấy đó là quyết định đúng đắn nhưng cho tới tận bây giờ thì mình vẫn chưa thực sự vượt qua được.

Bạn chỉ biết rằng mọi thứ đã ngủ yên khi bạn có thể nhìn người ấy và mỉm cười thanh thản. Còn lại, có lẽ, đôi lúc trong đời chúng ta phải học cách chấp nhận.

Trả lời

Tình yêu chưa bao giờ là tất cả. Mình nghĩ khi hai người có những bất đồng không thể hòa giải về mặt quan niệm sống, lối hành xử thì có lẽ tình yêu cũng không đủ để níu giữ. Hoặc chỉ đơn giản là mối quan hệ đó thiếu đi niềm tin, sự tông trọng.

Mình mất đúng 5p trong bãi giữ xe công ty để nhắn tin chia tay người yêu mình dù mối quan hệ của hai đứa mình kéo dài khá là lâu. Chỉ đơn giản là vì hai đứa mình thật sự không còn có thể ở bên nhau và có tiếp tục cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp khi hai đứa có quá nhiều bất đồng về khoảng cách, công việc, gia đình và có lẽ cả bản thân mình cũng không tôn trọng người ấy và mối quan hệ của hai đứa. Ở thời điểm mới chia tay, mình luôn cảm thấy đó là quyết định đúng đắn nhưng cho tới tận bây giờ thì mình vẫn chưa thực sự vượt qua được.

Bạn chỉ biết rằng mọi thứ đã ngủ yên khi bạn có thể nhìn người ấy và mỉm cười thanh thản. Còn lại, có lẽ, đôi lúc trong đời chúng ta phải học cách chấp nhận.

Tụ tán nhờ có duyên, ly hợp vốn do tình.

Có rất nhiều lý do để 2 người chia tay khi vẫn còn tình cảm. VD áp lực gia đình, mâu thuẫn về lối sống, tư tưởng, tôn giáo, lỗi lầm gì đó ko tha thứ được, một bên cảm thấy ko tự tin có thể tiếp tục đi được đến cuối con đường...

Nói chung, theo mình, nên chia tay nếu thấy điều đó mang lại tương lai tốt đẹp hơn cho 1 trong 2 bên hoặc cả 2 bên. Có một bài hát rất hay nói về vụ này này:


Vẫn còn tình cảm thì sao phải chia tay.

Nhiều bạn nói tình yêu thì không phải chỉ yêu là đủ. Nhưng thực sự thì cá nhân mình không nghĩ nhiều đến chuyện kinh tế lắm. Khi mà bạn và người ấy thực sự cố gắng và vun đắp cho tình yêu bằng sự nỗ lực trong công việc, cuộc sống thì chuyện kinh tế của 2 bạn ắt hẳn sẽ tốt hơn.

Trường hợp khi cả 2 quá mệt mỏi, chán ngán khi nói chuyện và gặp nhau thì lúc đó tình cảm đã hết thì nên chia tay để giải thoát cho nhau.

Cá nhân mình trước giờ có 2 mối tình. Mối tình đầu kéo dài 4 năm. Lý do chia tay vì thực sự hết tình cảm vì yêu xa nên xa mặt cách lòng. Mối tình 2 thì được 2 năm rồi và mình đang thấy ổn :))

Mình nghĩ là thời điểm ko còn đủ kết nối về cảm xúc & chia sẻ được với nhau nữa thì đó là thời điểm mối quan hệ nên chấm dứt.