Thôi miên có chữa được bệnh gay?

  1. Giới tính

Một nghiên cứu khoa học có tên: "TheEffectsofHypnotherapyon Homosexuality" được thực hiện ở thế kỷ trước đã chỉ ra kết luận rằng, bệnh đồng tính luyến ái có thể được cải thiện bằng các liệu pháp thôi miên. Bạn có đồng ý với quan điểm này?
Từ khóa: 

giới tính

Mình sẽ đính chính nghiên cứu đó là vớ vẩn, giả tạo. Vì sao? Gay không phải là bệnh mình ĐÍNH CHÍNH GAY KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH. Nó là một tâm lý cảm xúc được công nhận và bình đẳng như thẳng rồi cũng như các LBGT+ khác nên đáng được tôn trọng. Và LBGT(Lesbian Bisexual Gay Transfer) không thể chữa được, vì nó là tâm lý cảm xúc không phải ''bệnh'' như bạn nghĩ.

Trả lời

Mình sẽ đính chính nghiên cứu đó là vớ vẩn, giả tạo. Vì sao? Gay không phải là bệnh mình ĐÍNH CHÍNH GAY KHÔNG PHẢI LÀ BỆNH. Nó là một tâm lý cảm xúc được công nhận và bình đẳng như thẳng rồi cũng như các LBGT+ khác nên đáng được tôn trọng. Và LBGT(Lesbian Bisexual Gay Transfer) không thể chữa được, vì nó là tâm lý cảm xúc không phải ''bệnh'' như bạn nghĩ.

Trong giới LGBT hay trêu nhau kiểu bẻ cong bạn này, bẻ cong bạn kia. Nếu bẻ cong là có thực vậy có uốn thẳng lại được không?

sao vẫn có người nghĩ gay là bệnh nhỉ

Về cơ bản thì mình không đồng ý. Nói chung thì gay không phải là bệnh. Đến đây phần trả lời của mình cho câu hỏi của bạn đã kết thúc.

Tuy nhiên mình có câu chuyện muốn kể cho các bạn đã trả lời trước mình.

Hồi còn ở Hà Nội, có lần mình đi học một lớp mở luân xa. Thầy có kể nhiều chuyện, trong đó có chuyện thế này. Rất nhiều chi tiết nhưng mình nói gọn lại cho dễ hiểu. Có một gia đình đang yên ấm, tự dưng chị vợ trở nên kỳ lạ. Chị ấy không màng tới chồng con, và muốn quan hệ với bạn thân của chị ấy, cũng là phụ nữ. (Hai người có làm gì không thì mình không nhớ.) Người nhà đưa chị ấy đến gặp thầy. Khi bị thôi miên, chị ấy biến thành một con người khác hẳn, hoàn toàn là đàn ông. Hóa ra chị ấy bị vong nhập. Vong đó là nam, và còn ham muốn với phụ nữ.

Nếu có ai đó thấy họ có xu hướng tính dục kỳ lạ, và bản thân họ cho rằng nó không bình thường, bản thân họ đau khổ vì những ham muốn không giải thích được, chứ không phải do sự kỳ thị, thì có thể có những lý do chúng ta không tưởng tượng nổi đâu.

Chị kia về sau đã trở lại bình thường. Tiện đây cũng nói thêm, người ta coi đồng tính là bệnh suốt cả ngàn năm, mãi cho tới gần đây nó mới được nhìn nhận lại. Mình nghĩ là đã từng có những người "khỏi" đồng tính, và vì thế có những người nhất quyết tin rằng tất cả người đồng tính đều là do có bệnh. Bạn hãy thử tưởng tượng trường hợp giống như của chị kia, nhưng là mười, hai mươi năm trước, khi chị ấy vẫn còn là đứa trẻ. Đứa trẻ ấy sẽ chỉ thấy nghi ngờ bản thân, thấy diều bất thường mà không hiểu tại sao, trong khi vấn đề không phải là ở bản thân nó.

Nếu bạn nghĩ chuyện mình vừa kể là mê tín thì cũng chẳng làm thế nào được, mọi điều bạn tin đều đúng mà. Nhưng mình thông tin thêm là thầy dạy lớp mở luân xa ấy là cử nhân khoa Hóa của ĐH Tổng hợp Hà Nội, vài chục năm trước. Mình cũng học thiền nhiều năm với một thầy là PGS. Vật lý ở ĐHKHTN, một nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực của thầy, không liên quan đến thầy kia, nhưng chắc chắn cũng biết về một thế giới khác. Khoa Hóa ĐHTH là nơi như thế nào, ĐHKHTN là nơi như thế nào, nếu bạn chưa từng nghe qua thì mình giải thích cũng hơi khó. Nhưng đấy, trên đời có những chuyện như vậy và có những người "mê tín" như vậy đấy.

Nghiên cứu vớ vẩn hết sức. Nếu thôi miên mà thay đổi được xu hướng tính dục thì đu đủ đã chữa được ung thư, cà leo đã chữa được viên gan B rồi.