Thói quen đọc sách của bạn?

  1. Sách

Mình vừa mới xem qua thống kê tháng 3/2019 về Thói quen đọc sách của người Việt cũng như người đọc tại một số quốc gia khác trên thế giới (nguồn Cafebiz), từ nhóm nghiên cứu Picodi nhân ngày Sách và Bản Quyền Thế Giới (23/4), thì có một số kết quả thế này:

- Người Việt không có thói quen mượn sách mà họ thích mua sách từ các cửa hàng sách truyền thống hơn.

- Tại Việt Nam, audiobook (sách nói) vẫn chưa thực sự được chào đón.

- Đối với độc giả Việt thì sách giấy vẫn luôn được yêu thích nhất.

- Tỉ lệ đọc sách ở nữ giới là 65%, ở nam giới là 54%.

- Có 21% dân số không đọc sách.

- ...

Bạn thường đọc sách mượn hay mua sách về đọc? Bạn có hay nghe audiobook? Bạn thích sách giấy hay ebook hơn?

Xem thêm các con số thống kê khác về thói quen đọc sách tại đây:

Từ khóa: 

thói quen đọc sách

,

đọc sách

,

sách giấy

,

sách

★ Bạn thường đọc sách mượn hay mua sách về đọc? Mình không mua sách, mà hay được cho sách ^^ Nếu sau đọc hết sách hiện có thì dự định sẽ làm thẻ thư viện để mượn đọc. Vì nhà nhỏ, không có chỗ chứa sách, và không phải quyển sách nào cũng cần được đọc lại hay lưu giữ.

★ Bạn có hay nghe audiobook? Mình cũng mới nghe audio được vài cuốn. Nghe lúc làm việc, và để nó chạy vậy thôi. Nên đánh giá là không tiếp thu được nhiều từ quyển sách. Vậy nên, cũng chỉ nghe những dạng sách không cần "động não" như sách self-help hay tản văn. Nhưng dùng để nghe trước lúc đi ngủ cũng khá tiện, coi như đỡ phải sử dụng điện thoại luôn

★ Bạn thích sách giấy hay ebook hơn? Mình thích sách giấy hơn, đọc sách giấy trông rất cool. Nhưng hiện tại chủ yếu vẫn đọc ebook. Vì rẻ, dễ dàng tiếp cận, lưu trữ thuận tiện, highlight không sợ hỏng sách ^^ Lúc đọc ngồi máy tính kết hợp nghe nhạc không lời nữa chứ. Mình đọc ebook trong thời gian làm việc, tầm 30 phút. Mình đọc sách giấy trước khi đi ngủ cũng tầm 30 phút. Thấy khuyên không nên sử dụng di động trước khi đi ngủ, nên việc này coi như một mũi tên trúng nhiều đích ^^

★ Thể loại sách yêu thích? Không có ^^ Cứ quyển nào được giới thiệu thì sẽ tìm đọc thôi. Và mình tập thói quen là sẽ đọc xen kẽ đa dạng các thể loại. Mình cũng sử dụng goodread để lưu trữ những cuốn đã đọc. Năm vừa qua thống kê đọc tận hơn 40 quyển, thấy cũng khá bất ngờ. Nhưng sách mình đọc cũng toàn quyển nhẹ nhàng, dễ đọc. Có những quyển học thuật thì đọc hoàn toàn không hiểu, chắc phải học lại kiến thức nền rồi đọc lại sau.

★ Thói quen mới sau khi có thói quen đọc sách? Mình sẽ đánh giá xem quyển sách này phù hợp với ai, nếu bạn đó cũng thích đọc sách thì mình sẽ tặng lại trong 1 dịp nào đó. Cảm thấy việc tặng sách cho mọi người vô cùng thú vị. Vì ngoài việc sẽ giúp ích cho người bạn đó, nhưng cũng là lúc mình tự đặt câu hỏi cho bản thân, mình đang hiểu về người bạn đó ở mức độ nào. Cũng có lúc mình tặng sách đã đọc xong cho những người lạ trên mạng, rồi lại được bạn giới thiệu cho những quyển sách tâm đắc của bạn ấy, nói chung là cảm giác rất vui.

Trả lời

★ Bạn thường đọc sách mượn hay mua sách về đọc? Mình không mua sách, mà hay được cho sách ^^ Nếu sau đọc hết sách hiện có thì dự định sẽ làm thẻ thư viện để mượn đọc. Vì nhà nhỏ, không có chỗ chứa sách, và không phải quyển sách nào cũng cần được đọc lại hay lưu giữ.

★ Bạn có hay nghe audiobook? Mình cũng mới nghe audio được vài cuốn. Nghe lúc làm việc, và để nó chạy vậy thôi. Nên đánh giá là không tiếp thu được nhiều từ quyển sách. Vậy nên, cũng chỉ nghe những dạng sách không cần "động não" như sách self-help hay tản văn. Nhưng dùng để nghe trước lúc đi ngủ cũng khá tiện, coi như đỡ phải sử dụng điện thoại luôn

★ Bạn thích sách giấy hay ebook hơn? Mình thích sách giấy hơn, đọc sách giấy trông rất cool. Nhưng hiện tại chủ yếu vẫn đọc ebook. Vì rẻ, dễ dàng tiếp cận, lưu trữ thuận tiện, highlight không sợ hỏng sách ^^ Lúc đọc ngồi máy tính kết hợp nghe nhạc không lời nữa chứ. Mình đọc ebook trong thời gian làm việc, tầm 30 phút. Mình đọc sách giấy trước khi đi ngủ cũng tầm 30 phút. Thấy khuyên không nên sử dụng di động trước khi đi ngủ, nên việc này coi như một mũi tên trúng nhiều đích ^^

★ Thể loại sách yêu thích? Không có ^^ Cứ quyển nào được giới thiệu thì sẽ tìm đọc thôi. Và mình tập thói quen là sẽ đọc xen kẽ đa dạng các thể loại. Mình cũng sử dụng goodread để lưu trữ những cuốn đã đọc. Năm vừa qua thống kê đọc tận hơn 40 quyển, thấy cũng khá bất ngờ. Nhưng sách mình đọc cũng toàn quyển nhẹ nhàng, dễ đọc. Có những quyển học thuật thì đọc hoàn toàn không hiểu, chắc phải học lại kiến thức nền rồi đọc lại sau.

★ Thói quen mới sau khi có thói quen đọc sách? Mình sẽ đánh giá xem quyển sách này phù hợp với ai, nếu bạn đó cũng thích đọc sách thì mình sẽ tặng lại trong 1 dịp nào đó. Cảm thấy việc tặng sách cho mọi người vô cùng thú vị. Vì ngoài việc sẽ giúp ích cho người bạn đó, nhưng cũng là lúc mình tự đặt câu hỏi cho bản thân, mình đang hiểu về người bạn đó ở mức độ nào. Cũng có lúc mình tặng sách đã đọc xong cho những người lạ trên mạng, rồi lại được bạn giới thiệu cho những quyển sách tâm đắc của bạn ấy, nói chung là cảm giác rất vui.

Nếu so sánh với những người bạn bình thường ở VN, mình là người đọc khá nhiều sách, trong 1 năm vừa qua là 21 cuốn. Nhưng nếu so với những người bạn của mình thì mình thuộc nhóm ít đọc sách, vì bọn đó đều trên 30 cuốn/năm. Cả fiction và non-fiction.

Số lượng như thế thì bạn cũng hiểu là mình phải tiết kiệm thời gian thế nào, và mình muốn đọc nhiều hơn thế (để bằng bạn bằng bè nữa chứ). Do đó, thói quen đọc sách của mình như sau:

  • Mình thường dành thời gian ghé thư viện. Hồi ở Sài Gòn thì thư viện thành phố cũng tốt lắm rồi, còn qua Sydney thì khỏi nói, mỗi surburb (giống 1 phường ở VN) đều có 1 thư viện. Lý do để vào đó lựa sách là vì nó có nhiều đầu sách đa dạng để mình đọc lướt và lựa chọn.
  • Trong công ty cũng có sách (ở Sài Gòn lẫn ở Sydney), và mình thường dành buổi trưa thay vì đi ngủ thì đọc sách, hoặc buổi tối thay vì về sớm để tranh giờ kẹt xe Sài Gòn. Công ty ở Sydney này thì còn sướng hơn là có phòng đọc sách rất tốt, khi nào rảnh đều có thể ghé qua ngồi đọc.
  • Mượn sách từ thư viện chính quyền hoặc thư viện công ty đem về nhà. Ở Sydney, mình thường đi tàu điện, nên ngồi trên đó mà đọc sách tiếp. Tất nhiên, có nhiều cuốn không có để mượn thì phải đặt mua từ Amazon.
  • Mua sẵn nhiều ebook trên điện thoại, để nửa đêm tắt điện có thể nằm trên giường và đọc tiếp. Thường sách loại này là dạng fiction hoặc non-fiction nhưng không cần suy nghĩ nhiều.
  • Hồi còn ở Sài Gòn mình cũng mua Kindle (đời đầu) để đọc, nhưng giờ nó bị hư rồi, cũng chưa có ý định mua lại.

Hỏi: Đọc sách để làm gì?

Trả lời: Mình đọc vì mình thích đọc.

Hỏi: Đọc thể loại sách nào?

Trả lời: Hiện mình vừa đọc song song nhiều thể loại khác nhau, ví dụ như lịch sử, sinh học, tư duy, điều hành công ty, triết học, và tài liệu nghiên cứu AI của Úc. Thông thường, khi đọc cuốn này hết 1 chương thì mình sẽ chuyển sang cuốn khác đọc. Với mình như vậy sẽ không bị bội thực vì lượng thông tin liên quan đến 1 chủ đề quá nhiều, bộ óc cứ như làm việc độc lập với nhau ấy.

Hỏi: Làm sao để nhớ lâu?

Trả lời: Mình không biết chắc. Nhưng mình thường chat với bạn bè về các chủ đề trong sách để nhớ, thỉnh thoảng trên noron cũng có người hỏi liên quan thì mình trả lời để gợi nhớ lại.

Hỏi: Làm sao để theo dõi quá trình đọc sách?

Trả lời: Mình dùng goodreads.com. Ở Sydney có cái sướng là từ goodreads có thể tìm được cuốn sách này có ở thư viện nào ở Sydney. Lúc ở Sài Gòn thì không làm được, nhưng mình lưu tên cuốn sách và đến thư viện thì tìm thôi, đằng nào thì ở Sài Gòn cũng chỉ có một thư viện thành phố, còn Sydney đến cả trăm thư viện.

Hỏi: Có nghe audiobook không?

Trả lời: Mình có đủ thể loại từ sách giấy đến ebook và audiobook. Lúc nào tiện cái nào thì xài cái đó. Nghe audiobook thì nghe lúc đi ngủ, cứ để bật chạy lặp đi lặp lại sáng đêm, thỉnh thoảng lúc nửa đêm bật dậy nghe tiếp. Đọc ebook trước khi đi ngủ, lúc nằm trên giường, hoặc lúc ngồi chờ cái gì đó thì lôi điện thoại ra. Riêng đọc sách giấy thì phải ngồi đàng hoàng và có kế hoạch trước (ví dụ mang sách lên tàu điện).

Hỏi: Đọc sách mang lại ích lợi gì?

Trả lời: Mình cho rằng mình kiếm được công việc tốt ở Sydney này là do đọc quá nhiều thể loại sách. Và rằng tư duy của mình rất rộng mở (open minded). Cho nên các bạn không biết tác động của việc đọc sách đến tương lai của mình thế nào đâu, cứ phải đi đi rồi mới biết cuối con đường thế nào. Mình thấy người VN có tính "ăn xổi ở thì", tư duy ngắn hạn, kiểu làm cái này được lợi trước mắt mới làm, mà không thích băm bổ vào những thứ khó khăn. Bọn Tây tụi nó thích băm bổ vào thứ mà VN cho là vô bổ, nhưng nó đi hết con đường và rồi thứ vô bổ ấy lại mang lại giá trị lớn cho xã hội. Mình đang cố gắng học theo bọn Tây.

Mình thích đọc sách giấy hơn. Đỡ mỏi mắt so với đọc ebook cũng như đọc được nhiều thể loại đa dạng.

mình thường đọc sách vào đêm khuya